H’Hen Niê tiết lộ "sợ hãi" khi làm Hoa hậu

(Dân trí) - Lần đầu tiên Hoa hậu H’Hen Niê tiết lộ cảm giác sợ hãi, áp lực khi đội lên đầu chiếc vương miện mà nhiều cô gái ao ước...

“Có thời điểm, tôi không còn hứng thú với vai trò Hoa hậu...”

H'Hen Niê kể tại “Quán ăn hạnh phúc” mới phát sóng,  lúc tham gia cuộc thi nhan sắc trong nước, cô tập trung và quyết tâm hết mình. Người đẹp thường dậy sớm so với các thí sinh khác, đi chạy bộ, tập trung và chuẩn bị chu đáo.

“Trước khi đi thi, tôi học hỏi từ một người thầy. Tôi cũng lên mạng tìm kiếm các cuộc thi người đẹp thế giới, từ đó định hình phong cách cho mình trên sàn diễn. Cũng như cách ăn uống ra làm sao để giữ gìn hình thể. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi ăn rất ít, chỉ ăn rau, không ăn đồ ngọt. Trong khi, cuộc thi thế giới sau này, tôi lại ăn nhiều hơn vì sợ sụt cân”, cô chia sẻ.

H’Hen Niê tiết lộ sợ hãi khi làm Hoa hậu - 1

H'Hen Niê kể về hành trình thi hoa hậu. (Ảnh cắt từ clip)

Khi nói về hình ảnh bề ngoài của mình ngược với nét đẹp chuẩn mực của phụ nữ châu Á, H’Hen Niê kể mẩu chuyện vui: “Có anh bạn thích tôi. Anh nói, sao em không bôi kem cho da mặt trắng. Tôi giận luôn, nói anh này kỳ ghê, bảo thích mình rồi còn bảo mình bôi kem cho trắng.”

Tự nhận thấy bản thân sở hữu làn da nâu, H'Hen Niê quyết định cắt tóc ngắn trước ngày thi chỉ 2 ngày. Cô nói: “Tôi cắt tóc về mà khóc quá chừng vì tiếc mái tóc của mình. Nếu mà đi thi về tay trắng thì kinh khủng lắm. Nhưng tôi vẫn muốn thử sức, giống như câu nói trước đây tôi đừng chia sẻ, tôi sẽ là người bình thường nhưng muốn làm những điều khác thường".

H'Hen Niê kể thời điểm đăng quang cuộc thi trong nước, khi đứng đợi Phạm Hương trao lại vương miện, cô thấy rất lo lắng và sợ hãi. “Tôi cảm thấy rất áp lực vì đó là hình ảnh,  cần nhiều người hỗ trợ. Tôi nghĩ phải có người hướng dẫn thì mình mới thành công với vị trí này được. Lúc đó, tôi lo lắng và sợ hãi lắm!”

 “Chân dài” gốc Ê-Đê thừa nhận, cô không ít lần chơi vơi trong chính hào quang của mình đến mức muốn từ bỏ. “Với nhiều người bên ngoài, ai cũng ao ước được làm hoa hậu. Có thời điểm tôi không còn hứng thú với vai trò của mình nữa”.

H’Hen Niê tiết lộ sợ hãi khi làm Hoa hậu - 2

H'Hen Niê kể thời điểm đăng quang cuộc thi trong nước, khi đứng đợi Phạm Hương trao lại vương miện, cô thấy rất lo lắng và sợ hãi

“Khi tham gia Miss Universe 2018 tôi sử dụng hết ngôn ngữ hình thể”

H'Hen Niê cũng cho biết, kể từ khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt. “Ngày xưa, tôi chỉ là người mẫu đi diễn show thôi. Có khi một tuần nằm ở nhà vì không có show. Đến khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, thì hầu như ngày nào tôi cũng di chuyển, bay tới bay lui. Ngày xưa, đi máy bay cũng là ước mơ lớn của tôi. Bây giờ thì bay hoài. Sáng mở mắt, 5 giờ đã ra sân bay”, cô chia sẻ.

Cột mốc đánh dấu lớn nhất của H’Hen Niê là khi cô đại diện tham dự cuộc thi Miss Universe 2018. Hen cho biết, bản thân có rất nhiều kỷ niệm tại cuộc thi nhan sắc thế giới này.

“Cuộc thi này nằm ngoài sức tưởng tượng, ước mơ của tôi. Khi bước vào, cuộc thi đem đến cho tôi rất nhiều điều ngạc nhiên. Tôi không biết nhiều tiếng Anh nên nói xàm, tùm lum...

Tôi có người bạn thân cùng phòng là người Hàn Quốc rất dễ thương. Tiếng Anh của bạn cũng giống tôi. Khi nói tiếng Anh là chúng tôi sử dụng hết ngôn ngữ hình thể. Ví dụ, tôi ngăn cô bạn đừng ăn món kia vì mập lắm. Tôi phải kéo phía dưới cằm, ý thể hiện là mập...”, cô nhớ lại.

“Tôi từng nhớ, một giám khảo hỏi mình: “Tại sao chúng tôi luôn thấy bạn có nhiều niềm vui trong cuộc thi? Đúng là như vậy! Cứ mở cửa ra, tôi là con người nhiều năng lượng, cười, chào hỏi mọi người. Ban giám khảo để ý và hỏi tôi câu đó. Tôi nói, mình đến với cuộc thi giống như đến với kỳ nghỉ của mình. Tôi được gặp gỡ các người đẹp đến từ hơn 90 nước””, H’Hen Niê chia sẻ thêm.

H’Hen Niê tiết lộ sợ hãi khi làm Hoa hậu - 3

Hình ảnh độc lạ của đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Cô nói, giữa rừng người đẹp, cô không thấy mình đẹp mà... lạ: “Tôi không nghĩ mình đẹp nhưng mình... độc và lạ. Vì thế, ăn mặc cũng độc độc lạ lạ một tí, không có giống người ta.”

Tuy nhiên, để có tâm thế thoải mái như thế khi đến với đấu trường nhan sắc lơn là điều không phải đơn giản. Việc phải tập luyện với cường độ dày đặc và sự xuất hiện của nhiều mỹ nhân quốc tế khiến cô cảm thấy tự ti, áp lực đến mức từng muốn từ bỏ.

Sau đó, H’Hen Niê bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cô cố gắng tạo tâm thế thoải mái, và giữ cho bản thân nhiều năng lượng nhất... Và người đẹp đã lập kỳ tích tại cuộc thi khi lọt top 5 chung cuộc.

Hoa hậu H'Hen đã bị ép cưới từ năm 14 tuổi

 Sinh ra ở vùng quê, nhưng Hen nói cô không cảm thấy tự ti. “Sinh ra ở vùng quê, có khó khăn, nhưng cũng có nhiều thuận lợi cho mình. Thuận lợi là mình được sống hòa vào thiên nhiên, với cái nắng, cái gió. Điều đó tạo cho mình sự lạc quan, mạnh mẽ, kiên cường.

Có thiếu thốn thì là thiếu thốn về vật chất, học tập và các kỹ năng trong cuộc sống”, cô bộc bạch.

H’Hen Niê tiết lộ sợ hãi khi làm Hoa hậu - 4

Trước đó, H'Hen Niê đã từng chia sẻ về bạn trai của mình trong một cuộc phỏng vấn. Cô cho biết, đó là một chàng trai hơn mình 3 tuổi và đang làm trong ngành truyền thông. Bạn trai cô không phải là đại gia nhưng ấm áp, ngọt ngào và rất biết quan tâm đến gia đình...

Người đẹp kể, vào mùa mưa, mọi người ở buôn làng không đi làm được nên ra rẫy nhổ khoai lang về nướng, cả nhà ngồi xung quanh bếp, ngồi nghe mưa cũng đầm ấm. Chính sự nghèo khó là một trong những động lực để cô vươn lên, nỗ lực tìm kiếm cuộc sống đầy đủ hơn.

H’Hen Niê cũng tiết lộ cách làm đẹp ở các cô gái quê mình trước đây: “Quê tôi có rất nhiều bơ. Tôi đắp bơ, gội đầu bằng bơ”.

Ngày cô đi thi nhan sắc quốc tế, cũng được tư vấn làm đẹp nhiều. “Hen đi thi rồi, em phải tiêm môi một tí cho căng, làm sống mũi cho thẳng, làm cho da trắng sáng lên chứ, thế này thi làm sao đấu được? Mọi người nói thế, nhưng tôi lại nghĩ rằng, thôi mình cứ mang đến sự chân thật nhất của mình”, Hen kể lại.

Lần đầu tiên, trong chương trình, Hoa hậu tiết lộ chuyện mình từng bị ép cưới năm 14 tuổi. “Một ngày, tôi đang chơi với các bạn thì mẹ gọi: “Hen lại đây” và đưa tôi hũ kem. Mẹ nói xài kem này cho sáng da đi, bằng tuổi con, người ta kết hôn hết rồi. Thấy ai thích mình, mẹ cứ khuyến khích, rồi nói mẹ lo cho. Có giai đoạn, mẹ luôn thôi thúc tôi chuyện kết hôn. May lúc đó ham chơi nên tôi không muốn cưới. Còn bây giờ, tôi về quê thành cây cổ thụ rồi, quá già rồi. Nhiều bạn tôi đều có 2-3 con hết rồi...”

Ở thời điểm hiện tại, H'Hen Niê thừa nhận cô đã có bạn trai. Đây là mối tình đầu của cô. “Trong cuộc sống, tôi là người giàu năng lượng. Nhưng trong tình yêu, tôi con nít lắm. Tôi cảm giác mình giống như một học sinh chứ không phải người trưởng thành. Tôi nghĩ bạn đó khổ tâm với tôi lắm”, cô tiết lộ.

Hoa hậu thừa nhận cô thường nũng nịu với người mình yêu thương: “Lúc chưa có người yêu, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là người thương tôi, tôn trọng và quý gia đình tôi. Anh ấy cũng đáp ứng đủ tiêu chí này!”

Nguyễn Hằng