Giải quyết xong ly hôn, Tom Cruise phản pháo truyền thông

(Dân trí) - Luật sư Bert Fields của Tom Cruise đã gửi một bức thư tới toà soạn của tờ National Enquirer sau khi báo này đăng tải một bài với cái tên gây sốc “House of Horrors” (Ngôi nhà của những nỗi kinh hoàng).

 
Giải quyết xong ly hôn, Tom Cruise phản pháo truyền thông



Hình bìa minh hoạ của bài báo là khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ của Katie Holmes và vẻ mặt đang giận dữ, la hét của Tom.

Luật sư này cho biết tom Cruise có thể bị mất hàng trăm triệu đô vì câu chuyện “bịa đặt ghê tởm nhằm bêu riếu Tom một cách ác ý”.

Luật sư của Tom được uỷ quyền theo sát vụ kiện với tờ National Enquirer bởi tờ báo này đã dùng những từ ngữ phỉ báng đối với Tom, gọi anh là “con quỷ” và viết rằng anh đã “bạo hành” vợ , “cầm tù” con gái Suri trong suốt năm tháng trong mộ căn phòng “chật hẹp không có lấy một chiếc cửa sổ”.

Trong một lá thư với lập luận chặt chẽ và đanh thép được gửi đi ngày 11/7 vừa qua, luật sư lâu năm của Tom, ông Bert Fields đã chỉ trích công ty truyền thông American Media và tờ Enquirer của hãng này vì tội phá hoại danh dự cá nhân và gây hậu quả nghiêm trọng, khiến tài tử điện ảnh có thể mất đi hàng trăm triệu đô la tiền thu nhập vì những ảnh hưởng xấu tới uy tín nghề nghiệp và danh dự cũng như hình ảnh cá nhân của Tom Cruise đối với công chúng và giới truyền thông.

“Vì những lý do trên, thân chủ của tôi đã uỷ quyền cho tôi là luật sư đại diện, quan tâm tới công ty truyền thông American Media và tất cả những ai tham gia vào hành động tấn công cá nhân đáng xấu hổ trên. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tập thể, với những cá nhân đóng vai trò chủ đạo gây ra vụ việc tai tiếng này, chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ tiến hành kiện tụng đơn lẻ đối với những cá nhân đó.” (Trích từ bản photo do luật sư đại diện của Tom gửi cho tờ Hollywood Reporter).
 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter