Gặp lại cháu gái tài năng violin của nhạc sĩ Lê Minh Sơn

(Dân trí) - Là con “nhà nòi”, lại bộc lộ tài năng âm nhạc từ rất sớm, Đỗ Phương Nhi – cháu ruột của nhạc sĩ Lê Minh Sơn được giới chuyên môn đánh giá là một nghệ sĩ violin tài năng và trẻ nhất Việt Nam vào thời điểm này.

Tối nay ngày 30/7, Đỗ Phương Nhi sẽ tái ngộ khán giả TP. HCM trong khuôn khổ Chương trình Hòa nhạc Toyota 2013 (Toyota Concert Tour 2013). Đây là chương trình được Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam phối hợp Quỹ Toyota Việt Nam tổ chức với mong muốn toàn bộ số tiền bán vé để dành hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam.
 
Tài năng violin 15 tuổi Đỗ Phương Nhi
Tài năng violin 15 tuổi Đỗ Phương Nhi

Chương trình được tổ chức lần thứ 7 này được dàn dựng và trình diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji, hứa hẹn mang đến giá trị thưởng thức âm nhạc phong phú và những giai điệu tinh tế của Nhật Bản, Việt Nam và thế giới cho các khán giả yêu nhạc với hai tác phẩm của nhà soạn nhạc lãng mạn người Nga Tchaikovsky, giai điệu vui tươi Music for Symphony Orchestra của nhà soạn nhạc kiêm chỉ huy người Nhật Yasushi Akutagawa, và bản chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng bài dân ca Quan họ Bắc Ninh “Xe chỉ luồn kim”của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Không chỉ thời điểm này, vào năm 2011, Đỗ Phương Nhi đã gây bất ngờ khi trở thành khách mời “nhí” đầu tiên của Hòa nhạc Toyota xuyên Việt. Lúc đó, Phương Nhi “liều lĩnh” chọn những tác phẩm cổ điển nổi danh của các nhạc sĩ vĩ đại như Goerges Bizet, Johann Strauss, Leroy Anderson, Camille Saint-Saens... Đó là những dấu ấn khó quên về cô cháu gái tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Năm nay, Phương Nhi sẽ tham gia chương trình từ ngày 30/7- 3/8 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tác phẩm Phương Nhi chọn để biểu diễn trong chương trình là chương 1 bản “Concerto viết cho đàn violin” với dàn nhạc của nhạc sĩ kinh điển thế giới và cũng là nhạc sĩ em yêu thích: P.I. Tchaikovski. Đây cũng chính là tác phẩm đầy thử thách về kỹ thuật mà em đã biểu diễn cùng piano ở Veldres (Na Uy) tháng 6 vừa qua.

Phương Nhi sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Bố Phương Nhi là nghệ sĩ Đỗ Xuân Thắng - giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; mẹ là Lê Hoàng Lan - bè trưởng violin Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Phương Nhi gọi nhạc sĩ Lê Minh Sơn là cậu ruột. Em bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khá sớm, và bắt đầu học đàn từ năm lên 4 tuổi với Giáo sư Ngô Văn Thành. Năm 2010, Đỗ Phương Nhi nhận học bổng MIC- Transposition để theo học tại trường Baratt-Due Institute of Music (Oslo, Na Uy).
 
Từ khi trên dưới 10 tuổi, Đỗ Phương Nhi đã tham gia các chương trình Hòa nhạc Toyota


Từ khi trên dưới 10 tuổi, Đỗ Phương Nhi đã tham gia các chương trình Hòa nhạc Toyota
Từ khi trên dưới 10 tuổi, Đỗ Phương Nhi đã tham gia các chương trình Hòa nhạc Toyota

Nhận xét về Phương Nhi, nhạc trưởng Honna từng nói, đó là cô bé nghịch ngợm, cá tính mà đầy tài năng, một tài năng violin hiếm có của Việt Nam. Trước khi trực tiếp thưởng thức màn trình diễn của Phương Nhi tại Hòa nhạc Toyota xuyên Việt 2011, không ít khán giả còn tỏ ra hoài nghi về khả năng thực sự của cô bé. Nhưng rồi sự xuất hiện thật thuyết phục không chỉ tại các buổi hòa nhạc cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, mà cả các chương trình lớn, như:  Đêm nhạc Hữu nghị Việt Nam – Na Uy…, Phương Nhi đã chứng tỏ bản lĩnh của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu.

Hiện tại, để tập luyện cho các đêm diễn sắp tới, Phương Nhi dành mỗi ngày 5 tiếng để tập đàn. Em khá run trước chương trình, song cũng chia sẻ sẽ cố gắng hết sức mình.“Từ bé em đã mơ ước được trình diễn tác phẩm này và không ngờ giờ mình được thực hiện. Em rất hạnh phúc”, Đỗ Phương Nhi bộc bạch.

Phương Nhi chia sẻ, tuy học nhạc hàn lâm nhưng em cũng nghe tất cả các thể loại âm nhạc khác. Em có còn có sở thích đó là… “chế” lời các ca khúc của cậu Lê Minh Sơn! Người cậu ruột này rất quan tâm tới Đỗ Phương Nhi và luôn ủng hộ các chương trình biểu diễn của cô cháu gái.

 
Nguyễn Hằng