Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk "đứng ngồi không yên"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cha mẹ của Elon Musk lo lắng cho người con trai đã ngoài 50 tuổi của mình. Họ cho rằng anh "không có cửa thắng" và đã tự đặt mình vào thế khó, nếu anh thực sự thượng đài so găng với Mark Zuckerberg.

Cha của Elon Musk nói thẳng: "Con trai tôi không có cửa thắng"

Trước luồng thông tin vẫn đang tiếp tục được đẩy lên cao về khả năng diễn ra một trận so găng trên võ đài giữa hai tỷ phú Elon Musk (51 tuổi) và Mark Zuckerberg (39 tuổi), cha mẹ của tỷ phú Elon Musk đã liên tục đưa ra những nhận định khá... bi quan về con trai của họ.

Mới đây nhất, cha của tỷ phú Elon Musk - ông Errol Musk (77 tuổi) - đã thẳng thắn lên tiếng chia sẻ với giới truyền thông rằng con trai ông "không có cửa thắng" nếu đối thủ là tỷ phú Mark Zuckerberg.

Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk đứng ngồi không yên - 1

Mọi việc bắt đầu từ ngày 20/6, tỷ phú Elon Musk vốn chỉ "nói đùa" trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng thượng đài, đấu quyền anh với tỷ phú Mark Zuckerberg (Ảnh: Daily Mail).

Ông Errol Musk nhận định: "Nếu trận đấu điên rồ này thực sự diễn ra, con trai tôi làm gì có cửa thắng. Giả sử Elon có đánh thắng Mark đi nữa, chiến thắng ấy cũng không vẻ vang gì, bởi dựa trên các thông số cơ thể thì Elon cao hơn và nặng hơn Mark. Còn nếu Elon thua, con trai tôi sẽ phải đối diện với sự ê chề bởi chính nó đã là người khơi mào ra trận đấu này.

Về cơ bản, đây là một tình huống không thể thắng đối với Elon. Tôi nghĩ tự Elon đã đặt mình vào thế khó với cách đối thoại và hành xử như thể một cậu nam sinh trung học bốc đồng. Nói chung, cả Mark và Elon đều đang hành xử như vậy cả".

Rõ ràng, ông Errol không ủng hộ trận đấu diễn ra, điều này khá tương đồng với thái độ của bà Maye Musk (75 tuổi) - vợ cũ của ông Errol Musk, mẹ ruột của tỷ phú Elon Musk. Bà Maye cũng đang lên tiếng phản đối cuộc đấu này.

Mọi việc bắt đầu từ ngày 20/6, tỷ phú Elon Musk vốn chỉ "nói đùa" trên mạng xã hội rằng anh sẵn sàng thượng đài, đấu quyền anh với tỷ phú Mark Zuckerberg. Câu đùa của Elon Musk đã được trả lời rất nghiêm túc, Mark Zuckerberg đáp lại rất ngắn gọn thông qua một đăng tải trên tài khoản mạng xã hội cá nhân: "Hãy cho tôi biết địa điểm".

Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk đứng ngồi không yên - 2

Ông Errol Musk (Ảnh: Daily Mail).

Trước động thái thu hút sự chú ý của hai vị tỷ phú USD, ông Dana White - một nhân vật quyền lực chuyên đứng ra tổ chức các cuộc so găng trong giới quyền anh tại Mỹ - đã nhanh chóng liên hệ với cả hai vị tỷ phú. Dana White khẳng định rằng thái độ của đôi bên là khá nghiêm túc, câu chuyện này không phải hoàn toàn là... chuyện đùa.

Dana White cho hay: "Cả hai người đàn ông này đều đang rất nghiêm túc. Cả hai đều muốn thượng đài. Mark Zuckerberg liên hệ với tôi trước và hỏi: "Anh ấy có nghiêm túc không nhỉ?". Tôi đáp: "Tôi không biết, để hỏi xem". Tôi liền hỏi Musk và Musk nói: "Tôi rất nghiêm túc đấy"".

Dana White cũng khẳng định rằng nếu hai vị tỷ phú thực sự thượng đài, đây có thể là trận so găng đình đám nhất trong lịch sử thể thao, lợi nhuận thu về từ trận đấu có thể lên tới 1 tỷ USD.

Dana White - người đang nỗ lực để trận đấu này thực sự diễn ra - đã lên tiếng đáp trả những ý kiến phản đối trận đấu này: "Đây không phải một trận đấu quyền anh thực thụ, những võ sĩ võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp sẽ thượng đài để vừa đấu quyền anh vừa kết hợp với các bộ môn võ thuật khác.

Cuộc đấu này không hoàn toàn giống như vậy, đây là cuộc đấu giữa hai người đàn ông giàu có và quyền lực hàng đầu thế giới. Các bạn đừng hình dung mọi chuyện sẽ diễn ra giống như các trận đấu thông thường. Đây là một trận đấu kiểu khác, chúng ta đều chưa từng được xem trước đây. Không ai có thể hình dung trước. Không ai có thể đoán trước tỷ phú nào sẽ giành chiến thắng".

Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk đứng ngồi không yên - 3

Mark Zuckerberg tích cực luyện tập jiu jitsu trong vài năm trở lại đây (Ảnh: Daily Mail).

Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk đứng ngồi không yên - 4

Dù không thường xuyên tích cực luyện tập thể thao, nhưng Elon Musk cũng đã có thời gian theo đuổi các bộ môn võ thuật như karate, taekwondo, judo (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, có những võ sĩ chuyên nghiệp trong giới võ thuật tổng hợp đã lên tiếng phản đối việc tổ chức trận đấu này vì cho rằng không có gì đáng xem, tính kỹ thuật và sự chuyên nghiệp trong trận đấu khó lòng được đảm bảo. Cả Elon Musk và Mark Zuckerberg đều là những nhân vật nghiệp dư, chưa từng thượng đài, chưa có kinh nghiệm thực chiến trong các trận đấu quyền anh.

Về điều này, ông Dana White phân tích: "Nếu hai người đàn ông này thượng đài, họ có thể kêu gọi hàng trăm triệu USD phục vụ cho mục đích từ thiện. Khán giả muốn theo dõi trận đấu giữa Musk và Zuckerberg rất đông đảo. Thực tế, dù có thích quyền anh hay không, ai cũng sẽ muốn xem trận đấu này, nếu sự kiện thực sự diễn ra. Không thể nhìn nhận trận đấu này như một trận đấu quyền anh thông thường".

Hiện tại, những người ủng hộ cho Elon Musk cho rằng anh có thế mạnh về cân nặng và chiều cao. Những người ủng hộ cho Mark Zuckerberg cho rằng anh có sức mạnh của tuổi trẻ, lại đã có vài năm hăng say luyện tập jiu jitsu, Mark còn chơi giỏi nhiều bộ môn thể thao khác.

Mẹ của tỷ phú Elon Musk "cấm" con trai so găng với tỷ phú Mark Zuckerberg

Elon Musk so găng Mark Zuckerberg: Cha mẹ của Musk đứng ngồi không yên - 5

Bà Maye Musk bên tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Daily Mail).

"Đừng cổ vũ cho trận đấu này", mẹ của tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Bà Maye Musk tuyên bố với tư cách là mẹ của tỷ phú Elon Musk rằng bà "hủy" trận đấu này.

Những chia sẻ của bà Maye trên trang cá nhân mang nhiều màu sắc hài hước, nhưng vẫn cho thấy rằng bà Maye rất lo lắng cho người con trai đã ở tuổi ngoài 50 của mình, nếu Elon Musk thực sự bước lên võ đài so găng với tỷ phú Mark Zuckerberg.

Khi liên tục được hỏi về quan điểm của bà trước khả năng diễn ra trận đấu giữa hai tỷ phú Elon Musk và Mark Zuckerberg, bà Maye bày tỏ: "Các bạn đừng cổ vũ để trận đấu này diễn ra. Tôi tuyên bố hủy trận đấu này. Tôi vẫn chưa nói cho hai nhân vật chính biết về quyết định của mình. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói rằng trận đấu này đã bị hủy".

Bà Maye còn đưa ra đề xuất về phương án thi đấu thay thế cho một trận đấu quyền anh: "Một trận chiến ngôn từ thì sao? Mỗi người sẽ nhận được 3 câu hỏi. Ai đưa ra những câu trả lời hài hước hơn, người đó giành chiến thắng. Các bạn nghĩ sao?".

Theo Daily Mail