Drew Barrymore bật khóc: "Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?!"

Bích Ngọc

(Dân trí) - Cuộc phỏng vấn xúc động mới đây của nữ diễn viên Drew Barrymore đã thu hút sự quan tâm. Cô bật khóc nói về những khó khăn gặp phải trong chuyện hẹn hò khi làm mẹ đơn thân.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS (Mỹ) mới đây, nữ diễn viên Hollywood - Drew Barrymore (46 tuổi) tâm sự rằng cô "không biết phải hẹn hò như thế nào khi bản thân luôn bộn bề với công việc và con cái vì làm mẹ đơn thân". Drew cũng khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Trong cuộc đời mình, Drew đã đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, mỗi cuộc hôn nhân của cô chỉ kéo dài từ một tới bốn năm, bao gồm cả thời gian tiến hành thủ tục ly hôn.

Cuộc hôn nhân thứ 3 của cô với chuyên gia tư vấn nghệ thuật Will Kopelman kết thúc hồi năm 2016 sau 4 năm gắn bó, họ có hai cô con gái hiện được 7 và 9 tuổi. Hồi năm ngoái, Kopelman đã tái hôn với giám đốc phát triển thời trang của một tờ tạp chí danh tiếng tại Mỹ.

Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 1

Cuộc phỏng vấn xúc động mới đây của nữ diễn viên Drew Barrymore đã thu hút sự quan tâm. Cô bật khóc nói về những khó khăn gặp phải trong chuyện hẹn hò khi làm mẹ đơn thân (Ảnh: Insider).

Trong chương trình talkshow do Drew dẫn dắt - "The Drew Barrymore Show", mới đây, Drew đã có những chia sẻ rất chân thành và thẳng thắn về những khó khăn mà cô gặp phải trong lĩnh vực hẹn hò khi là một người mẹ đơn thân. Cuộc phỏng vấn nhiều xúc cảm của Drew vừa lên sóng trong tuần này đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trò chuyện với khách mời của chương trình về cuộc sống cá nhân, Drew cho hay: "Tôi có hai cô con gái nhỏ và tôi không muốn đưa người lạ về nhà. Tôi nghĩ bản thân mình sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để có thể cảm thấy sẵn sàng gặp gỡ ai đó, để mở lòng tìm hiểu họ và để họ tìm hiểu về mình, rồi tôi mới có thể đưa người đó về giới thiệu với hai con gái của tôi".

Sau khi chương trình lên sóng và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, Drew Barrymore tiếp tục xuất hiện trong chương trình "CBS Mornings" để chia sẻ thêm về câu chuyện của mình.

Drew cho biết bản thân cô cũng chưa nhận ra hết những xúc cảm của mình trong giai đoạn hiện tại, chỉ khi gặp gỡ khách mời Bobby Berk và bỗng cảm thấy "vào mạch" tâm sự, Drew bất ngờ hiểu hơn về nội tâm của chính mình sau cuộc đối thoại đó:

"Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu hết nội tâm của mình một cách rõ ràng hay có thể nói ra mạch lạc như thế, rằng tôi không biết phải hẹn hò như thế nào khi còn đang phải bận rộn nuôi con nhỏ. Cha của các con tôi đã tái hôn hạnh phúc với một người phụ nữ tuyệt vời. Các con của tôi có một người mẹ kế ấn tượng.

Rõ ràng hành trình của chúng ta trong cuộc sống là rất khác nhau. Cuộc sống của nhiều người rất năng động, lý tưởng, họ không ngừng tìm thấy những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ mình là người luôn đứng bên lề, cuộc sống của tôi cũng ổn, nhưng nó khá tĩnh lặng và giản đơn. Tôi đã luôn tự nhủ rằng đó mới là mình, đó là lựa chọn của mình, mình chưa sẵn sàng và cần thời gian".

Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 2

Nữ diễn viên "50 First Dates" cho biết cô sống độc thân kể từ khi ly hôn, nhưng đã bắt đầu hẹn hò trở lại từ cách đây hai năm (Ảnh: Insider).

Nữ diễn viên "50 First Dates" cho biết cô sống độc thân kể từ khi ly hôn, nhưng đã bắt đầu hẹn hò trở lại từ cách đây hai năm, nhưng cũng chỉ thi thoảng cô mới ra ngoài hẹn hò. Drew cho biết bản thân cô cần tới 4 năm mới làm được như thế: "Mỗi người có cách xử lý cuộc sống khác nhau với nhịp điệu khác nhau. Dịch bệnh cũng khiến mọi thứ đổi khác nhiều, bao gồm cả chuyện tình cảm".

Hiện tại, Drew muốn tìm một người bạn đồng hành không đòi hỏi cô phải bước vào hôn nhân hay sinh thêm con: "Tôi sẽ không kết hôn thêm nữa, đến giai đoạn này, tôi không thấy còn lý do gì để tôi làm điều ấy. Có thể tôi sẽ chung sống với ai đó, nhưng sẽ không kết hôn, dù vậy, điều này cũng có vẻ khó, bởi tôi còn có con riêng".

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân với người chồng thứ 3 hồi năm 2012, Drew từng kết hôn với nhà sản xuất phim Jeremy Thomas (gắn bó từ năm 1994 - 1995), sau đó là với nam diễn viên Tom Green (gắn bó từ năm 2001 - 2002).

Drew Barrymore: Nữ diễn viên đứng lên từ vực thẳm ở tuổi thiếu niên

Drew Barrymore là một trong những phụ nữ đáng ngưỡng mộ ở Hollywood, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi nghị lực. Drew vốn đã nổi tiếng từ bé với những vai diễn "đốn tim" khán giả, vì nổi tiếng quá sớm nên nữ diễn viên đã rơi vào tình trạng nghiện rượu và ma túy từ năm 12 tuổi.

Quá trình trưởng thành của Drew không hề dễ dàng và ngay từ tuổi thiếu niên, cô bé Drew Barrymore đã phải ra vào trại cai nghiện.

Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 3

Cô bé 7 tuổi Drew Barrymore nổi tiếng sau vai diễn thành công trong "E.T. the Extra-Terrestrial" (Cậu bé ngoài hành tinh - 1982) của đạo diễn Steven Spielberg (Ảnh: Insider).

Cô bé 7 tuổi Drew Barrymore nổi tiếng sau vai diễn thành công trong "E.T. the Extra-Terrestrial" (Cậu bé ngoài hành tinh - 1982) của đạo diễn Steven Spielberg.

Tuy vậy, nổi tiếng từ quá sớm khiến cô bé gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống, một tuổi thơ "không bình thường" đã khiến Barrymore sớm chìm đắm trong những cuộc vui thâu đêm, cô bé bị nghiện rượu và chất cấm. Ở tuổi 14, Drew đã nghiện nặng và buộc phải vào trại cai nghiện.

Vì diễn xuất từ nhỏ nên bạn bè của Drew toàn là người lớn, cô thường xuyên bị lôi kéo. Ở trường, Drew không hòa đồng được với các bạn, cô thường xuyên bị bắt nạt, bị tẩy chay, liên tục phải chuyển trường. Gia đình Drew lại có lối sống quá "cởi mở" nên cha mẹ cô không có ý định kiểm soát con gái gắt gao…

Drew cảm thấy bất lực trong việc vực dậy con người tuột dốc quá sớm của mình, ở tuổi 15, cô từng tự tử không thành. Sau sự việc này, Drew đã đệ đơn lên tòa án xin được sớm tách rời khỏi sự quản lý của cha mẹ dù chưa đủ tuổi trưởng thành, đề nghị của Drew được chấp nhận và từ đây, cô gái trẻ dũng cảm quyết định một mình tự làm lại cuộc đời. Sau cùng, cô đã thành công.

Barrymore trở lại với sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 20. Đã hoàn toàn thoát khỏi nghiện ngập, Barrymore bắt đầu dồn sức xây dựng lại sự nghiệp. Bằng sự lao động miệt mài, cần mẫn, sự nghiệp của cô gái 20 tuổi nhanh chóng được phục hồi. Nhưng cho tới tận hôm nay, bản thân cô Drew vẫn luôn cảm thấy đau đớn mỗi khi nhắc nhớ về tuổi thơ "khét tiếng bi kịch" của mình.

Drew Barrymore sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của mẹ ruột

Drew Barrymore từng là "sao nhí" hàng đầu của Hollywood, nhưng cô lại trưởng thành từ trong bi kịch ở tuổi thiếu niên, Drew phải trị liệu cai nghiện từ năm 14 tuổi, tự tử hụt ở tuổi 15. Quá khứ của bản thân khiến Drew hiểu rằng muốn con trẻ hạnh phúc hồn nhiên, đừng để chúng sớm biết đến danh tiếng, tiền tài.

Drew Barrymore từng chia sẻ rằng cô sẽ không bao giờ để hai con gái nhỏ của mình - Olive (9 tuổi) và Frankie (7 tuổi) - trở thành những diễn viên nhí như cô thuở xưa.

Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 4

Drew Barrymore từng là "sao nhí" hàng đầu của Hollywood, nhưng cô lại trưởng thành từ trong bi kịch ở tuổi thiếu niên (Ảnh: Insider).

Trong những câu chuyện về bi kịch của "sao nhí" ở Hollywood, Drew luôn được nhắc đến như một minh chứng về mặt trái của tiền tài, danh vọng đối với sự trưởng thành của "sao nhí".

Drew khẳng định rằng, là một người mẹ, cô sẽ không bao giờ để hai con gái nhỏ của mình đi theo vết xe đổ của chính cô khi xưa:

"Tôi sẽ không để các con mình làm diễn viên khi còn nhỏ. Đó là một kịch bản của những thảm họa. Các bạn biết hết những chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã bị khủng hoảng từ năm 14 tuổi, nó giống như khủng hoảng tuổi trung niên vậy.

Khi ấy, tôi phải vật vã cai nghiện, bị đưa vào danh sách đen ở Hollywood vì đời sống bê tha, bệ rạc. Tôi quá cô đơn và cảm thấy mình chẳng thực sự có một gia đình hay người thân nào cả, tôi cảm thấy như thể cuộc sống của mình thế là hết. Khi quyết định tự mình cứu lấy mình, tôi phải học cách tự chăm sóc bản thân, tự dìu dắt để bản thân trưởng thành theo một cách nào đó".

Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 5
Drew Barrymore bật khóc: Hẹn hò thế nào khi là mẹ đơn thân?! - 6

Drew năm 14 tuổi đã đệ đơn lên tòa để được quyền tự quyết, tự kiểm soát cuộc sống của mình thay vì trưởng thành dưới sự quản lý của mẹ (Ảnh: Insider).

Cha mẹ của Drew ly hôn năm cô 9 tuổi, cô sống với mẹ, nhưng trong ký ức của Drew, mẹ của cô giống như một người bạn "luôn đồng lõa với con" hơn là một phụ huynh hành động vì lợi ích của con:

"Tôi có mẹ, nhưng mẹ giống như một người bạn của tôi hơn là... một người mẹ. Tôi còn nhớ mẹ thường hỏi tôi: Con muốn tới trường à? Ở đó toàn có những đứa trẻ ghen tị thích bắt nạt con thôi. Tới phim trường chẳng vui hơn à?

Và tôi, một đứa trẻ, đương nhiên sẽ reo lên thích thú tán thành việc tới phim trường. Tôi đã có một tuổi thơ lớn lên mà không có bạn đồng trang lứa. Trẻ con cũng hay ghen tị, chành chọe lắm, nên tôi không có bạn bằng tuổi, tôi lớn lên mà bên cạnh chỉ toàn những người lớn.

Khi còn nhỏ, tôi cảm thấy rất kỳ quái mỗi khi ở bên cạnh những đứa trẻ cùng trang lứa với mình, tôi không hiểu nổi các bạn và các bạn cũng quá lạ lẫm với tôi. Tôi đã có lúc không biết mình thuộc về lứa tuổi nào, thật buồn khi ngay từ bé, tôi đã cảm thấy vui thích mỗi khi tới quán bar, hộp đêm".

Drew Barrymore trong buổi chụp hình với tạp chí Marie Claire (Video: YouTube)

Theo www.insider.com