Dòng người tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

An Thường

(Dân trí) - Chiều 30/7, đại diện chính quyền địa phương, bạn văn và đông đảo người yêu văn chương đã đến viếng, tiễn biệt nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ tại Huế.

Lễ tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ được Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế và gia đình tổ chức tại trụ sở Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế (Số 1 Phan Bội Châu, TP Huế).

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà văn Việt Nam… cùng đông đảo bạn văn, những người yêu văn chương đã đến dâng hoa, thắp hương lên di ảnh đôi vợ chồng nhà văn, nhà thơ.

Dòng người tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - 1

Di ảnh vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (Ảnh: An Thường).

Thắp hương tưởng nhớ bạn văn, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết vào sổ tang: "Nhớ ngày kháng chiến / cùng ngồi trên núi Kim Phụng / Chúng ta nói với nhau / Mong ngày đất nước hòa bình là về với Huế / Hơn 50 năm, cứ thế đi mãi / Người Nam kẻ Bắc / Bây giờ anh chị lại về / nghỉ lại trên những dãy đồi ngày xưa / Ôm mãi giấc mơ thanh bình cho Huế / Khi lòng mình còn xót xa".

Dòng người tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - 2

Nhà văn Nguyễn Quang Lập thắp hương tưởng nhớ hai vợ chồng nhà văn, nhà thơ vừa qua đời (Ảnh: An Thường).

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cũng dành những lời xúc động tưởng nhớ vợ chồng nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.

"Chúng tôi, những nhà văn Việt Nam của các thế hệ sau, không bao giờ quên được tất cả những gì mà hai con người đức độ và tài năng này đã sống, đã sáng tạo và dâng hiến cho con người, cho đất nước hôm qua, hôm nay và mãi về sau", nhà văn Nguyễn Quang Thiều xúc động ghi vào sổ tang.

Dòng người tưởng nhớ nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - 3

Đông đảo bạn bè, người yêu văn chương thắp hương tưởng nhớ vợ chồng văn nghệ sĩ tài hoa quê hương Huế.

Lễ tưởng nhớ sẽ diễn ra đến hết ngày 31/7. Cũng trong đêm 31/7, tại không gian Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, diễn ra chương trình thơ nhạc do các văn nghệ sĩ và công chúng thực hiện để tiễn biệt đôi nghệ sĩ. Tro cốt vợ chồng nhà văn sẽ được an táng tại nghĩa trang phía Bắc TP Huế vào sáng sớm 1/8.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường mất ngày 24/7 tại TP Hồ Chí Minh, hưởng thọ 87 tuổi. Trước đó, vợ ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cũng từ biệt cuộc đời ngày 6/7, hưởng thọ 75 tuổi.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng là tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên - Huế, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, tổng biên tập tạp chí Cửa Việt.

Năm 2007, Hoàng Phủ Ngọc Tường được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, cùng đợt với vợ ông là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ.