Diễn viên Phương Oanh: "Tôi từng rơi vào khoảng thời gian tồi tệ"

Hà Thanh

(Dân trí) - Nam của phim "Hương vị tình thân"chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, phải chịu áp lực tâm lý nặng nề từ cộng đồng mạng khi bị chê bai, xúc phạm về diễn xuất.

"Những số phận truân chuyên đều… nhắm vào tôi"

Khi chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" phát clip tóm tắt các vai diễn có số phận khắc nghiệt, bị vùi dập của Phương Oanh từ phim "Lặng yên dưới vực sâu" đến "Quỳnh búp bê", "Cô gái nhà người ta", "Hương vị tình thân"…, BTV Quốc Khánh nói khi xem phim có vai diễn của nữ diễn viên anh thích nhất xem… cô trả thù, "xem đi xem lại không chán".

Phương Oanh cũng thừa nhận: "Tôi cũng diễn đi diễn lại cảnh trả thù mà không chán. Những nhân vật của tôi khi vùng lên thường rất đã. Cảm giác như có cơ hội cầm cờ để phất.

Hành trình diễn xuất của tôi, tôi luôn muốn thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng không hiểu sao những số phận truân chuyên đều nhắm… vào tôi".

Diễn viên Phương Oanh: Tôi từng rơi vào khoảng thời gian tồi tệ - 1

Mạnh Trường- Phương Oanh, cặp đôi đang thu hút sự chú ý với phim "Hương vị tình thân" tái hiện lại cảnh chia tay  "lầy lội", khiến khán giả bật cười tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" vừa phát sóng tối 31/7.

Trước tâm sự của Phương Oanh, BTV Quốc Khánh hài hước đọc lá đơn giả tưởng đã soạn sẵn thể hiện rõ nỗi niềm của cô gửi lãnh đạo Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam: "Tôi là Đỗ Phương Oanh. Hiện tôi đã đóng 8 bộ phim của Quý trung tâm thì trong các phim này, một lần tôi bị ép duyên, 3 lần bị lạm dụng, thường xuyên phải dùng đồ uống có cồn ngoài ý muốn. Hầu như không có bộ phim nào có đầy đủ cha mẹ hạnh phúc, yêu đương thường thì bị phản bội, làm người thứ ba hoặc bị gia đình người yêu phản đối.

Tôi đã khóc quá nhiều rồi và các bác sĩ tư vấn rằng, tôi nên tiết chế để bảo vệ tuyến lệ của mình, dành số lượng nước mắt ít ỏi cho cảm xúc thật trong đời sống sau này. Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý trung tâm giao cho tôi những vai con nhà giàu, có điều kiện, sang chảnh, hạnh phúc, tôi sẽ nỗ lực hết mình để diễn xuất tốt…".

Cảnh diễn ám ảnh của Phương Oanh trong "Hương vị tình thân"

Chia sẻ về bộ phim "Hương vị tình thân", Phương Oanh cho biết cô ám ảnh nhất là cảnh Phương Nam (Phương Oanh thủ vai) chứng kiến tai nạn của bố nuôi (NSND Công Lý thủ vai).

"Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã khóc không ngừng. Lúc ở trường quay, tim tôi đập nhanh đến mức độ anh chuyên về âm thanh bảo: "Oanh ơi, em nghỉ đi, tim em đập mạnh thế". Tôi mới đứng lặng một góc, đợi bình tĩnh hơn để thể hiện. Cuối cùng thì đó là cảnh xé lòng, gây xúc động mạnh tới khán giả".

Diễn viên Phương Oanh: Tôi từng rơi vào khoảng thời gian tồi tệ - 2

Phương Oanh ám ảnh nhất với cảnh Phương Nam chứng kiến bố nuôi bị tai nạn rồi qua đời. Đây cũng là cảnh phim khiến khán giả khóc hết nước mắt.

Về phía Mạnh Trường, tham gia chương trình cùng Phương Oanh, anh cho biết bản thân ấn tượng cảnh quay dưới bể bơi trong tiết trời se lạnh: "Thời điểm quay cảnh dưới bể bơi, thời tiết hôm đó rất lạnh. Trước đấy, tôi phải chống đẩy, làm nóng người các kiểu thế mà đến khi nhảy xuống vẫn lạnh, đến nỗi thoại hơi run.

Đấy là tôi ngâm sẵn dưới nước, cơ thể được làm quen một chút. Còn Oanh nhảy một cái từ trên xuống, cả bộ quần áo bị ướt. Quay xong cảnh đó, chúng tôi đều rất lạnh".

"Tôi từng rơi vào khoảng thời gian tồi tệ"

Diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất khi mới làm nghề phải chịu áp lực tâm lý từ cộng đồng mạng, sự hoài nghi về diễn xuất.

"Tôi đã từng rơi vào khoảng thời gian rất tệ, căng thẳng thần kinh đến mức tôi không ngủ được. Dù cả ngày đi quay rất mệt nhưng đêm về vẫn không ngủ được. Để có thể ngủ được, tôi phải uống một vài ly rượu vang. Có hôm uống hơi quá, rơi vào trạng thái lâng lâng, lúc đó tôi cầm điện thoại lại thấy những thông tin không đúng về mình, thực sự rất ấm ức, mất kiểm soát", Phương Oanh nhớ lại.

Diễn viên Phương Oanh: Tôi từng rơi vào khoảng thời gian tồi tệ - 3

Ở tuổi ngoài 30, nổi tiếng và độc thân, Phương Oanh tiết lộ cô thích cuộc sống tự do, thoải mái, đi đóng phim mà không phải lo "ở nhà người yêu đang chờ".

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí khi "Hương vị tình thân" vừa phát sóng, vai diễn của Phương Oanh bị xúc phạm , chê bai về diễn xuất khiến nữ diễn viên bị tổn thương nặng nề.

"Khi nhận những ý kiến phản ứng của khán giả nói nhân vật của tôi "không hợp, không quen mắt" này nọ… Rồi càng về sau, sự khen chê của một số khán giả trên mạng càng nặng nề, thái quá. Không còn là những nhận xét mang tính xây dựng mà là vùi dập, xúc phạm tôi.

Tôi thấy mọi người quá nghiệt ngã, tàn nhẫn khi bình luận ác ý như thế. Tôi vốn là người nhạy cảm nên cảm thấy bị hụt hẫng, bị tổn thương nặng nề khi hứng chịu những lời lẽ đầy tính sát thương.

Tôi tự hỏi, nếu tôi chiêu trò, tạo scandal thì bị chửi bới đã đành. Đằng này, tôi làm việc nghiêm túc, có sự lăn xả, tìm tòi với nghề mà cũng bị chửi bới, quy chụp và xúc phạm.

Thời gian đó, tôi mất ngủ nhiều vì công việc đóng phim liên tục, rồi bị căng thẳng, hỗn độn tâm lý. Để có giấc ngủ sâu, tôi phải uống chút rượu vang. Tôi không dám lạm dụng uống thuốc an thần nhiều…", Phương Oanh tâm sự.