Diễn viên Hoàng Sơn suýt mất vợ con vì tính đào hoa

(Dân trí) - Nam diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô”, “Cô thư ký xinh đẹp”… đổ mồ hôi hột khi kể về chuyện tình đầy sóng gió của mình và vợ, cựu người mẫu Diệp Thanh.

Diễn viên Hoàng Sơn suýt mất vợ con vì tính đào hoa

Với nét hài duyên và lôi cuốn khán giả, Hoàng Sơn thành công với rất nhiều những vở kịch, tiểu phẩm trên sân khấu và truyền hình. Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng hài Việt Nam nổi tiếng đào hoa nhưng đến phút cuối cùng anh vẫn tìm được cho mình một tình yêu đích thực.

Xuất hiện trong tập 15 chương trình “Hát câu chuyện tình”, nam diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô”, “Cô thư ký xinh đẹp”… đổ mồ hôi hột khi kể về chuyện tình đầy sóng gió của mình và vợ, cựu người mẫu Diệp Thanh. Anh nói, để có được hạnh phúc như ngày hôm nay, đã không ít lần bản thân “rớt tim” ra bên ngoài khi vợ… bỏ nhà ra đi.

Xuất hiện trong tập 15 chương trình “Hát câu chuyện tình”, nam diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô”, “Cô thư ký xinh đẹp”… đổ mồ hôi hột khi kể về chuyện tình đầy sóng gió của mình và vợ, cựu người mẫu Diệp Thanh. (Ảnh: Lê Nhân)
Xuất hiện trong tập 15 chương trình “Hát câu chuyện tình”, nam diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô”, “Cô thư ký xinh đẹp”… đổ mồ hôi hột khi kể về chuyện tình đầy sóng gió của mình và vợ, cựu người mẫu Diệp Thanh. (Ảnh: Lê Nhân)

Hoàng Sơn kể, anh và vợ học chung trường và quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn. Lúc này, vợ anh là một hoa khôi trong trường được nhiều người theo đuổi. Với nét duyên sẵn có, Hoàng Sơn tận dụng hết mức để “dụ dỗ” vợ mình và anh dụ dỗ thành công.

Khi hai người yêu thương gắn bó, sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Sơn ngày càng phát triển. Anh được nhiều cô gái hâm mộ vây quanh. Hoàng Sơn chia sẻ có một người fan hâm mộ về đi xem diễn và tặng quà. Vô tình, Diệp Thanh phát hiện và tức giận, liền bỏ về quê.

“Có cô gái từ Canada về tặng quà, tôi cũng không làm gì quá đáng, chỉ đứng nói chuyện thôi. Khi Thanh biết, cô không nói câu nào dù tôi năn nỉ. Rồi cô khóc, đùng đùng bỏ về quê”, Hoàng Sơn nhớ lại.

Cứ nghĩ chỉ là sự giận dỗi nhất thời của người phụ nữ, Hoàng Sơn để Diệp Thanh về quê bình tĩnh mấy hôm rồi sẽ nói chuyện lại. Rồi nhiều ngày trôi qua cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ vợ báo đến là nhà gái đã sắp xếp xem mắt cùng người con trai khác cùng quê. Hoàng Sơn như “chết đứng”, ngay lập tức anh tìm mọi cách đi về quê vợ.

“Vài lần, cô ấy nói về quê, chắc muốn để mình thức tỉnh. Nhưng mình không biết, cứ phớt lờ. Cho đến một ngày nhận được điện thoại, cô nói “em không vào nữa”. Cô nói có người con trai rất thương mình và hai gia đình đang thu xếp để hai người gặp nhau. Lúc đó, tôi thực sự thấy rối, thấy hoang mang. Người kề bên không trân trọng, đến khi sắp mất mới tìm mọi cách giữ lại”, Hoàng Sơn bộc bạch.

“Cảm giác lúc đó là mình sắp mất vợ mất con, mất tất cả luôn”, Hoàng Sơn xúc động kể lại. (Ảnh: Lê Nhân)
“Cảm giác lúc đó là mình sắp mất vợ mất con, mất tất cả luôn”, Hoàng Sơn xúc động kể lại. (Ảnh: Lê Nhân)

Anh kể, bất chấp đường xa và cực khổ, bản thân lấy hết can đảm đi “cướp vợ” trước khi nhà trai đến. Vừa vào đến nhà gái, nam nghệ sĩ nhận được một câu hỏi bất ngờ từ nhà vợ: “Con có cưới nó làm vợ không trả lời thẳng cho bác nghe”. Hoàng Sơn thẳng thắn gật đầu. Anh đồng ý lấy Diệp Thanh làm vợ, đi chung đến suốt quãng đường còn lại.

Về chung một nhà và có con nhưng sóng gió vẫn chưa yên, trong một dịp đi quay bất chợt Hoàng Sơn gặp người yêu cũ quay về. Hoàng Sơn bất ngờ không biết bằng cách nào vợ mình biết chuyện và ẵm con bỏ nhà ra đi. Hoàng Sơn chia sẻ đây là lần cãi nhau lớn nhất và có thể mất nhau luôn. Tuy nhiên vì tình yêu của mình, Hoàng Sơn lại cố gắng níu kéo và hứa đây sẽ là lần cuối cùng không gặp lại người yêu cũ nữa.

“Cảm giác lúc đó là mình sắp mất vợ mất con, mất tất cả luôn”, Hoàng Sơn xúc động kể lại.

Nam diễn viên kỳ cựu nói, những bồng bột của thời tuổi trẻ tuy có xảy ra nhưng anh vẫn có thể quay về với vợ và con, biết quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Hiện tại, Hoàng Sơn sống hạnh phúc bên vợ và 3 thiên thần của mình.

Nguyễn Hằng