Đi tìm những em bé Việt Nam trong bức ảnh chụp từ năm 1969

(Dân trí) - Câu chuyện xúc động này kể về hành trình kỳ lạ của một người đàn ông Mỹ tìm lại những trẻ em Việt Nam từng xuất hiện trong những bức ảnh được chụp từ thời chiến tranh, khoảng năm 1969.

Khi Larry Johns 14 tuổi, trong một ngày đang đi học ở trường, cậu bé nhận được tin rằng người anh trai 19 tuổi của mình đã qua đời sau khi tham chiến ở Việt Nam chưa đầy 5 tháng. Đó là tháng 9/1969. Những đoàn người biểu tình xuất hiện trên các con phố, các khuôn viên trường Đại học ở Mỹ, để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Sau này, Larry dành nhiều thời gian để tìm gặp lại những người đồng đội của anh trai mình năm xưa, xem lại những bức ảnh mà họ từng chụp ở Việt Nam để hiểu về những ngày tháng cuối cùng của người anh trai.

Trong quá trình tìm gặp lại những người đồng đội của anh, Larry được thấy nhiều bức ảnh do một người lính cứu thương có tên Bob Shirley thực hiện. Bob ở cùng căn cứ quân sự với anh trai của Larry. Những bức ảnh màu do Bob chụp được các đồng đội cất giữ cẩn thận suốt nhiều thập kỷ sau, trong đó, có một bộ ảnh chụp một nhóm trẻ em Việt Nam.

Ngay lập tức, Larry nảy ra ý nghĩ: “Giờ những đứa trẻ này ở đâu? Có sống sót vượt qua chiến tranh không?”. Một động lực vô hình khiến Larry giờ đã ở tuổi lục tuần, quyết định bay tới Việt Nam, đến thăm ngôi làng ở huyện Chơn Thành.

Việc tìm kiếm lại những đứa trẻ từng xuất hiện trong những bức ảnh năm xưa phải mất tới hai năm mới có thể hoàn tất.

Có lần, Larry tìm đến một lễ cưới của người dân địa phương, mang theo những bức ảnh của Bob Shirley, may mắn, trong số những người có mặt tại lễ cưới, có một người đàn ông tên Thế. Ông Thế vẫn còn nhớ người thanh niên Mỹ từng cầm máy ảnh chụp một nhóm trẻ Việt Nam bởi ông là một trong những đứa trẻ được chụp hình.

Thế đã giúp Larry tìm lại một số đứa trẻ từng xuất hiện trong những bức ảnh của Bob Shirley. Cùng đi với Larry trong những chuyến thăm này còn có một người bạn nhiếp ảnh gia - anh Reed Young, và hai người cựu binh Mỹ từng đóng quân ở cùng một căn cứ quân sự với anh trai của Larry năm xưa - Rod Rodriguez và Del Hiesterman.

Bức ảnh chụp một nhóm trẻ ở huyện Chơn Thành năm xưa.

Bức ảnh chụp một nhóm trẻ ở huyện Chơn Thành năm xưa.

Bức ảnh chụp một nhóm trẻ ở huyện Chơn Thành năm xưa.

Khi người lính cứu thương Bob Shirley chụp bức ảnh này, Thế mới là một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé Thế trong ảnh đang đội mũ và mặc áo sơ mi kẻ sọc.

Bức ảnh chụp một nhóm trẻ ở huyện Chơn Thành năm xưa.

Thế - người đã giúp Larry tìm lại một số đứa trẻ năm xưa - giờ đã là một người nông dân luống tuổi.

Trong
bức ảnh năm xưa, Trường là cậu bé thứ 3 từ trái sang, Thành thứ 4.

Trong bức ảnh năm xưa, Trường là cậu bé thứ 3 từ trái sang, Thành thứ 4.

Thành
hiện giờ đã có 4 người con trưởng thành.

Thành hiện giờ đã có 4 người con trưởng thành.

Trường
sống trong một nông trại ở gần Phan Thiết.

Trường sống trong một nông trại ở gần Phan Thiết.

Sa
và cậu em trai Lộc năm xưa.

Sa và cậu em trai Lộc năm xưa.

Cô
bé Sa giờ đã là chủ một nông trại trồng thanh long.

Cô bé Sa giờ đã là chủ một nông trại trồng thanh long.

Hải
- cậu bé ngồi trên ghế ở góc trái, mặc áo sơ mi và quần soóc trắng.

Hải - cậu bé ngồi trên ghế ở góc trái, mặc áo sơ mi và quần soóc trắng.

Hải
và vợ giờ sống ở Vũng Tàu bằng nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hải và vợ giờ sống ở Vũng Tàu bằng nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Cậu
bé Toàn (phải).

Cậu bé Toàn (phải).

Cậu
bé Toàn (phải).

Toàn, một trong những đứa bé xuất hiện trong những bức ảnh năm xưa, thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của những bức ảnh này.

Diệm (trái) năm 9 tuổi.

Diệm (trái) năm 9 tuổi.

Diệm
hiện giờ sống với gia đình ở Vũng Tàu, gia đình ông mở một quán phở và tiệm làm
tóc tại gia.

Diệm hiện giờ sống với gia đình ở Vũng Tàu, gia đình ông mở một quán phở và tiệm làm tóc tại gia.

Diệm
hiện giờ sống với gia đình ở Vũng Tàu, gia đình ông mở một quán phở và tiệm làm
tóc tại gia.

Cựu binh Rod Rodriguez cũng tham gia vào chuyến hành trình cùng với Larry Johns: “Những gì tôi từng thấy ở đây chỉ là chiến tranh, thật kinh hoàng. Chiến tranh là vô nhân đạo, là sự xấu xa, khi mà con người rất khó có thể đối xử tử tế, nhân hậu với nhau”. Rod hiện giờ sống ở thành phố Pasadena, bang California, Mỹ. Đối với Rod, chuyến đi như giúp ông “hoàn tất một vòng tròn dang dở”.

Diệm
hiện giờ sống với gia đình ở Vũng Tàu, gia đình ông mở một quán phở và tiệm làm
tóc tại gia.

Chuyến đi trở lại Chơn Thành có tiếng cười và cả nước mắt. Đối với Larry, đây mãi là trải nghiệm khó tin nhất trong cuộc đời ông.


Bích Ngọc
Theo Guardian