Đêm giao thừa khó quên của Lệ Quyên, Lê Trinh

(Dân trí) - Ca sĩ Lệ Quyên đã có một ngày 30 Tết lang thang và đêm giao thừa… ngủ quên trong tiếc nuối. Trong khi ca sĩ Lê Trinh, bà xã ca sĩ Lê Anh Dũng không thể quên đêm giao thừa rét căm căm cùng bố mẹ đi gõ cửa từng nhà mời mua hoa…

Lệ Quyên hát "Mùa xuân đầu tiên" và "Nếu xuân này vắng anh"

Lệ Quyên chia sẻ, cuộc sống hiện đại, cái Tết được thu gọn hơn nhưng tuần trước Tết dù bận mấy cô vẫn thu xếp đi mua sắm, trang hoàng nhà cửa.

“Tôi cũng như bao người nội trợ khác, rất bận rộn, búi tóc ngược, đi dép xẹp, không trang điểm đi siêu thị sắm đồ cho gia đình. Dù tôi không có nhiều thời gian nấu từng chén cơm, bát canh mỗi bữa nhưng nguyên liệu, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu trong gia đình vẫn phải do chính tôi lựa chọn”, nữ ca sĩ nói.

Mái ấm hạnh phúc của ca sĩ Lệ Quyên.
Mái ấm hạnh phúc của ca sĩ Lệ Quyên.

Đối với Lệ Quyên, mái ấm gia đình vô cùng quan trọng. Dù bận rộn đến đâu, dù nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại hải ngoại vào dịp Tết nhưng cô đều từ chối vì không muốn xa chồng con vào ngày Tết cổ truyền. Cứ đến đầu tháng 12 là cô kết thúc các chuyến lưu diễn xa nhà, chỉ phục vụ khán giả trong nước. Lệ Quyên nói: “Hát trong nước thì vẫn đi đi về về hàng ngày, tôi được gần con. Càng lớn con càng cần mẹ vì thế tôi muốn dành nhiều thời gian cho con”.

Trong những ngày Tết, đêm giao thừa luôn có cảm giác đặc biệt đối với Lệ Quyên. “Đêm giao thừa đối với tôi có cảm giác cứ như lần đầu mình bước lên sân khấu biểu diễn vậy: vừa mong ngóng, khấp khởi vừa hồi hộp”, cô cười nói. Năm nào, ngày 30 cô cũng diện quần áo mới hỉ hả như ngày nhỏ.

Ca sĩ Lệ Quyên.
Ca sĩ Lệ Quyên.

Nhắc kỷ niệm về Tết, cô cho biết không thể nào quên cái Tết cách đây đúng 12 năm. Đó cũng là lần đầu tiên, cô sang Mỹ lưu diễn. “Do giấy tờ khó thực hiện, gần Tết mới có visa. Lúc đầu, tôi ngần ngại không đi, nhưng người mời bảo đi cho may mắn nên tôi đành gật đầu. Diễn xong một tuần, về đến Việt Nam đúng ngày 30 Tết. Khổ một nỗi, không có chuyến bay thẳng về Hà Nội, tôi phải dừng lại ở Sài Gòn đợi chuyến bay ra Hà Nội. Trưa 30 tôi phờ phạc, mỏi mệt, lang thang ở Sài gòn, cuối cùng chiều mới có chuyến bay về Hà Nội. Về đến nhà thì gia đình lại đang có chuyện không vui, mẹ tôi không sắm sửa gì. 5 giờ chiều, tôi ra chợ mua bánh chưng, giò, sắm sửa ít đồ về đến nhà là hơn 7 giờ tối. Mệt mỏi quá, tôi đã ngủ thiếp đi cho đến… sáng hôm sau. Sau khi thức dậy, tôi cứ tiếc mãi một… đêm giao thừa!”, Lệ Quyên kể lại.

Đối với ca sĩ Lê Trinh, bà xã xinh đẹp của “sao mai” Lê Anh Dũng thì đêm giao thừa khó quên nhất đối với cô đó là đêm giao thừa khi cô khoảng 8-9 tuổi.

“Ngày trước cuộc sống còn khó khăn, mẹ tôi có bán hoa tươi để lo cho các con ăn học. Ngày 30 Tết mẹ lấy rất nhiều hoa về bán. Nhưng khổ nỗi, trời lạnh rét căm căm lại mưa nên hoa ế, không ai đến mua. Thế là sát đêm giao thừa, tôi cùng bố mẹ dắt díu nhau đi gõ cửa từng nhà trong khu phố ở Thanh Hóa mời mua hoa. Ngày đó, tôi không suy nghĩ được nhiều, chỉ đi bán hoa với bố mẹ rồi về nhà được mẹ nấu mỳ tôm cho ăn. Sau này lớn lên, cứ nghĩ đến kỷ niệm đó là tôi lại ứa nước mắt vì thương bố mẹ vất vả”, Lê Trinh kể.

Ca sĩ Lê Trinh.
Ca sĩ Lê Trinh.

Đêm giao thừa khó quên thứ hai đối với Lê Trinh là khi cô học lớp 12, sau khi bố mất. Đêm giao thừa, mẹ cùng hai chị em cô đã đến nhà cậu dì để cùng đón giao thừa cho bớt trống trải. Nhưng với tâm hồn của cô gái mới lớn, cảm giác gia đình thiếu vắng chỗ dựa, thiếu mất bố khiến cô rất hụt hẫng. “Giao thừa lần đó, tôi cảm giác cô đơn, không thể bù đắp được. Ngày xưa, nhà nghèo nhưng có đầy đủ bố mẹ, giờ khi cuộc sống khá hơn thì bố lại không còn…”, Lê Trinh chia sẻ.

Sau này lập gia đình, sinh con, cái Tết nào đối với Lê Trinh cũng hạnh phúc sum vầy. Năm nay, có khác hơn một chút là đêm giao thừa cô nhận lời biểu diễn nên sáng mùng 1 mới đoàn tụ chồng con tại quê chồng ở Thanh Hóa. “Năm nay là đêm giao thừa đầu tiên, tôi không đón giao thừa ở nhà. Nhưng bố mẹ chồng và ông xã đều động viên và thông cảm, Dù sao những bước đầu trên chặng đường ca hát đầu tiên, tôi cũng cần nỗ lực và cố gắng…”

Nguyễn Hằng