Đào Thị Hà đẹp tinh khôi trong bộ sưu tập áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa”

(Dân trí) - Trước thềm Fesival Áo dài Hà Nội 2016, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Thị Hà đã kịp khoác lên mình những chiếc áo dài này trong bộ sưu tập “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhà thiết kế Vũ Trần Đức Hải. Trong những chiếc áo dài thướt tha, Đào Thị Hà thực sự hoá thành “nàng thơ” với vẻ tinh khôi.

Vũ Trần Đức Hải là một trong 32 nhà thiết kế có bộ sưu tập áo dài trình diễn trong Festival Áo dài Hà Nội 2016 tại Hoàng thành Thăng Long vào 14 - 16/10 tới đây.

Vũ Trần Đức Hải cho biết, khi nghĩ về Hà Nội, người ta không chỉ nghĩ về những con phố con đường, những công trình kiến trúc, những danh lam thắng cảnh, những nét văn hoá riêng biệt… mà còn nghĩ nhiều về các sản vật ẩm thực và các loài hoa. Thậm chí, có người còn khăng khăng rằng nhắc đến Hà Nội trước hết phải nhắc đến các loài hoa và các loại đặc sản.

Áo dài gắn với hình ảnh hoa sữa - loài hoa mang hương thơm đặc trưng của mùa Thu.
Áo dài gắn với hình ảnh hoa sữa - loài hoa mang hương thơm đặc trưng của mùa Thu.

Thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất Hà Thành 4 mùa rõ rệt: xuân - hạ - thu - đông. Tuy nhiên, Hà Nội lại có rất nhiều loài hoa khoe sắc tương ứng với mỗi mùa.

Áo dài từ ý tưởng hoa sưa.
Áo dài từ ý tưởng hoa sưa.
Đồng cải vàng và xa xa là bóng dáng chiếc cầu Long Biên nghiêng nghiêng trong chiều dài lịch sử.
Đồng cải vàng và xa xa là bóng dáng chiếc cầu Long Biên nghiêng nghiêng trong chiều dài lịch sử.

Nhắc đến mùa xuân người ta sẽ nghĩ ngay tới đào Nhật Tân đỏ thăm, hoa sưa trắng muốt và hoa ban tím biếc. Nhắc đến mùa hạ người ta nghĩ ngay đến những hàng phượng vĩ đỏ rực đường Thanh Niên, hoa loa kèn trắng mỏng manh trên những góc phố quen thuộc hoặc hoa sen Nghi Tàm thắm rực một vùng Hồ Tây. Đúng như bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son mà anh vẫn thường nghe.

Nụ cười toả nắng của Người đẹp Phố biển Cửa Lò càng làm cho vẻ đẹp áo dài thêm tinh khôi.
Nụ cười "toả nắng" của Người đẹp Phố biển Cửa Lò càng làm cho vẻ đẹp áo dài thêm tinh khôi.

Từ những nét đẹp đặc trưng đó, nhà thiết kế Vũ Trần Đức Hải đã lên ý tưởng và thực hiện bộ sưu tập áo dài lần này với tên gọi “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hoa phượng rực thắm con đường Thanh Niên.
Hoa phượng rực thắm con đường Thanh Niên.
Hình ảnh hoa xoan gắn liền với những con phố.
Hình ảnh hoa xoan gắn liền với những con phố.

Để thực hiện được bộ sưu tập này, Vũ Trần Đức Hải đã dành 2 tháng để đi các phố phường Hà Nội, cảm nhận mọi nét hoa trong không gian Hà Nội. Bộ sưu tập gồm 12 mẫu thiết kế, mỗi thiết kế là 1 loài hoa đại diện cho 12 tháng Hà Nội.

Áo dài gắn với hình ảnh hoa loa kèm, loài hoa của tháng 4 nắng ấm.
Áo dài gắn với hình ảnh hoa loa kèm, loài hoa của tháng 4 nắng ấm.

Mỗi loài hoa được thiết kế đặt cạnh các không gian mà loài hoa đó thường xuất hiện. Ví như hoa sấu trên con đường Trần Phú, phía xa là Cột cờ Hà Nội; hoa cải ven sông Hông, xa xa là cây cầu Long Biên thơ mộng. Hay hoa ban bên Hồ Tây, hoa loa kèn cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội…

Loài cúc hoạ mi được in trên tà áo dài gắn với hình ảnh Tháp rùa cổ kính.
Loài cúc hoạ mi được in trên tà áo dài gắn với hình ảnh Tháp rùa cổ kính.

Mọi hình ảnh được nhà thiết kế thực hiện trên máy tính, sau đó in 3D trên vải lụa cao cấp tạo nên sắc màu sống động và huyền ảo. Bộ sưu tập sẽ được trình diễn đầy đủ tại Fesival Áo dài Hà Nội 2016 ngày lúc 20h 14/10.

Hà Tùng Long

Ảnh: Bùi Việt Anh

Stylits: Hằng Lee