Đàm Hằng: “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần”

(Dân trí) - Nữ diễn viên chia sẻ, cô đã lấy lại tinh thần sau cú sốc trong đời sống riêng. Đó cũng là lý do vì sao Đàm Hằng “biến mất” sau vai diễn người phụ nữ sành sỏi trong phim “Gia phả của đất”...

Có thể nói vai diễn người phụ nữ ghê gớm, dâm đãng, chỉ biết “tiền và tình” trong phim “Gia phả của đất” (2016) là vai diễn phản diện đầu tiên của Đàm Hằng trên màn ảnh nhỏ. Một vai diễn lột xác, khác hoàn toàn so với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, nghèo khổ, cảm chịu  từng bị “đo ni đóng giày”. Sự trở lại với vai diễn này khẳng định, Đàm Hằng sẵn sàng thử thách với nhiều dạng vai chứ không chập nhận những vai diễn “một màu” trước đó?

Đúng vậy. Tôi không muốn mãi rập khuôn một dạng vai, điều đó không chỉ gây nhàm chán cho khán giả mà còn gây nhàm chán cho chính mình. Thực ra, vai Thúy Nga là vai diễn phản diện đầu tiên của tôi trên màn ảnh nhỏ nên mọi người bất ngờ. Còn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, tôi đã vào rất nhiều vai phản diện, ghê gớm, như vai tú bà chẳng hạn.

Nếu nhìn vào vẻ bề ngoài, các đạo diễn thường cho rằng tôi phù hợp với những vai nhu mì, cam chịu. Nhưng khi vào những dạng vai gai góc hơn, tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt...

Đàm Hằng: “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần” - 1

Đàm Hằng hóa thân vào hình ảnh của Nam Phương hoàng hậu. (Ảnh NSCC)

Sau vai diễn ghê gớm, có cảnh nóng này, được biết Đàm Hằng nhận được nhiều phản hồi từ đồng nghiệp, khán giả?

Mọi người nói, xem phim thấy vai diễn của tôi ghê gớm, dâm đãng quá. Hỏi có khó khăn gì khi diễn cảnh nóng không?

Đó chỉ là cách diễn thôi. Diễn cảnh nóng đâu có sung sướng gì, dưới ánh mắt của cả ê kíp làm phim. Và khi lên hình cũng chỉ đặc tả khuôn mặt, cánh tay, chân... Chỉ cần qua nét mặt có thể lột tả bản chất dâm đãng của người phụ nữ này, không cần phải phô bày, hở hang này nọ...

Thấy tôi phì phèo thuốc lá trên phim, đồng nghiệp bảo “biết hút thuốc cơ đấy”. Trên phim thì thế, còn ngoài đời tôi đâu có hút thuốc. Đạo diễn Quốc Trọng thì trêu rằng, sau này, cứ có vai diễn ác, dâm đãng thì giao cho tôi. (Cười).

Sau vai diễn gây ấn tượng khi trở lại màn ảnh nhỏ của Đàm Hằng, sau thời gian tập trung lo cho gia đình; cứ ngỡ, Đàm Hằng sẽ bứt phá, tham gia nhiều dự án phim ảnh nhưng thực tế, chị lại... “biến mất”?

Thực sự sau vai Thúy Nga, vai diễn khác hoàn toàn các vai diễn trước đây trên phim ảnh, tôi có nhận lời mời đóng phim, nhưng tôi từ chối hết. Có thể nói, giai đoạn vừa qua, tôi “đóng cửa” tất cả mọi thứ, không nhận lời đóng phim, không muốn tham gia cái gì. Thậm chí face book cũng để mốc meo.

Tôi bị khủng hoảng vì chuyện gia đình. Bên cạnh đó, bản thân tăng cân không kiểm soát nên cũng không muốn lên hình. Tôi đã tăng khoảng gần 10kg trong thời gian tâm lý bị áp lực, buồn chán, stress đó.

Đàm Hằng: “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần” - 2

Đàm Hằng đóng hai vai trái ngược trong phim "Gia phả của đất". Một cô Vi hiền lành, an phận...

Đàm Hằng: “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần” - 3

... và một Thúy Nga ghê gớm, chỉ biết tình và tiền. (Ảnh NSCC)

Chị nói, bản thân bị khủng hoảng trong đời sống riêng, chị có thể chia sẻ thêm?

Thật lòng, tôi không muốn chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư. Chỉ có thể nói, đó là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với tôi. Cuộc sống riêng nhiều biến cố cũng khiến tôi không thiết tha làm việc gì. Có thời gian tôi chán nản, buông xuôi nên không kiểm soát được cân nặng...

Giờ thì giai đoạn khó khăn đã qua, tôi đã lấy lại được tâm lý, thoải mái, sự hứng khởi để bắt đầu những dự án mới.

Nghe nói trong thời gian covid- 19 diễn biến phức tạp, Đàm Hằng bị thiệt hại nặng nề về kinh tế?

Ngoài công việc biểu diễn, tôi có tham gia kinh doanh thêm. Nhưng công việc bị ảnh hưởng nặng nề vì covid- 19. Trong thời gian vừa qua, gần như công việc kinh doanh bị “đóng băng”, thiệt hài lớn về kinh tế.

Tôi cũng mong thời gian tới, mọi chuyện sẽ khởi sắc, thuận lợi với mình và cũng chờ đợi một vai diễn phù hợp.

Đàm Hằng: “Tôi tăng gần 10 kg trong thời gian bị khủng hoảng tinh thần” - 4

Diễn viên Đàm Hằng (phải) và Kiều Thanh trong phim "Dòng sông phẳng lặng".

Đàm Hằng được đánh giá là sở hữu gương mặt khả ái, “ăn hình”, gây chú ý từ bộ phim “Dòng sông phẳng lặng”, được nhiều người kỳ vọng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, bản thân vẫn chưa thật sự bật lên như một diễn viên nổi trội. Có ý kiến cho rằng vì chị thiếu đam mê, sống chết với nghề. Chị có thể nói gì?

Nhiều ca sĩ, diễn viên muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp ca hát, đóng phim đã phải hi sinh rất nhiều, thậm chí không lấy chồng, không sinh con để tập trung tất cả thời gian, sức lực cho công việc. Nhưng tôi thì không thể làm thế.

Tôi không thiếu đam mê nhưng còn gia đình, con cái cần phải quan tâm, chăm sóc. Gia đình rất quan trọng với tôi. Và cái gì cũng có giá của nó. Khi tôi lựa chọn cả gia đình và công việc thì không thể đầu tư hết thời gian, công sức vào phim ảnh được. Và tôi chấp nhận điều đó!

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng