PhotoStory

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Những ngày qua, các tăng ni, phật tử tất bật trang hoàng cờ hoa để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2023).

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 1

Cách đây 60 năm, Hòa thượng Thích Quảng Đức (thế danh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, tỉnh Khánh Hòa) đã tẩm xăng tự thiêu ngay ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TPHCM) đòi sự bình đẳng, hòa bình cho quê hương tổ quốc và đạo Pháp được trường tồn.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 2

Những ngày qua, tại Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức, hàng chục tăng ni, phật tử tất bật trang hoàng cờ Phật giáo, hoa sen để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân (1963-2023).

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 3

Công trình Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức ở TPHCM được khởi công từ tháng 11/2007 và hoàn thành vào ngày 17/9/2010 với tổng mức đầu tư là hơn 23 tỷ đồng.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 4

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tăng ni, phật tử làm việc miệt mài dưới cái nắng gay gắt của TPHCM trong những ngày qua.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 5

Được biết, công việc trang hoàng bắt đầu cách đây hơn một tuần. Đến nay, mọi thứ đã hoàn thiện.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 6

Những ngày qua đã có rất nhiều người dân ghé Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức để tham quan và lễ viếng.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 7

Ông Đoàn Ngọc Thắng (75 tuổi) cho biết vì nhà ở gần nên thường xuyên ghé viếng Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

"Năm hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, tôi đang là bộ đội. Đến mãi sau này khi trở về tôi mới được nghe kể lại chuyện sư thầy tự thiêu để phản đối chính quyền thời đó. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông và xem ông như một đấng chân tu", ông Thắng nói.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 8

Nhiều du khách nước ngoài cũng ghé tham quan Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

 Kunji (du khách đến từ Ấn Độ) cảm thấy bất ngờ sau khi nghe giới thiệu về lịch sử của vị Bồ tát Thích Quảng Đức. "Tôi thực sự khâm phục lòng yêu nước và sự dũng cảm của người dân Việt Nam", ông Kunji chia sẻ.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 9

Tháp thờ Hòa thượng Thích Quảng Đức hiện tọa lạc tại ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu (quận 3, TPHCM) nằm đối diện Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 10

Ông Lê Văn Lâm (61 tuổi), tài xế xe ôm quận 3 cho biết: "Tôi làm tài xế xe ôm hơn chục năm nay, tranh thủ thời gian lúc đợi khách, tôi thường vào tháp thờ Hòa thượng Thích Quảng Đức để quét dọn, vệ sinh khuôn viên như để tưởng nhớ đến Ngài".

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 11

Hòa thượng Thích Quảng Đức xuất thân từ Khánh Hòa, sau đó vào hành đạo tại Sài Gòn - tức là TPHCM hiện nay. Ngài đã tạo dựng 31 ngôi chùa ở khắp cả miền Trung, miền Nam. Ngôi chùa cuối cùng Ngài tạo dựng là chùa Quán Thế Âm (hiện nằm trên đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận).

"Tôi pháp danh Thích Quảng Đức, trụ trì chùa Quán Thế Âm - Phú Nhuận nhận thấy nước nhà đương lúc ngả nghiêng, tôi là một tu sĩ mệnh danh trưởng tử của Như Lai không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật pháp tiêu vong, nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo...", câu nói của Ngài được lưu truyền cho đến hôm nay.

Đài tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức trang hoàng mừng Đại lễ - 12

Hòa thượng Thích Quảng Đức phát nguyện vị Pháp thiêu thân là một sự kiện lớn, gây chấn động thế giới, đánh thức lương tri của toàn nhân loại. Ngài là một Phật tử Việt Nam, đứng trước cảnh đạo pháp lâm nguy, đất nước ly loạn, đã tỏ rõ một động thái hết sức xót xa nhưng đầy hào hùng sáng suốt của người con Phật.

Hòa thượng Thích Quảng Đức là một nhân vật lịch sử đã cống hiến rất lớn vào sự nghiệp phụng vụ đạo pháp và dân tộc, làm rạng danh Phật giáo Việt Nam và dân tộc Việt Nam.