1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cựu nhân viên CIA “dấn thân” vào… thị trường âm nhạc

(Dân trí) - Edward Snowden, người đã làm chấn động mặt báo thế giới với những tiết lộ tuyệt mật về hoạt động tình báo của Chính phủ Mỹ, giờ đây, đang chuẩn bị thực hiện một “kế hoạch liều lĩnh” thứ hai, đó là… chinh phục tai nghe nhạc của người dân thế giới.

Cựu nhân viên CIA “dấn thân” vào… thị trường âm nhạc - 1

Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), người đã làm rò rỉ những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ về những chương trình theo dõi tình báo, giờ đây, anh đang chuẩn bị cho một “việc liều lĩnh” thứ hai, đó là… chinh phục tai nghe nhạc của người dân thế giới.

Sắp tới đây, Edward Snowden sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc, thuộc dòng nhạc điện tử “techno”. Đây sẽ là nhạc phẩm ra mắt đầu tiên của Snowden trong tư cách một nghệ sĩ sản xuất âm nhạc điện tử.

Sản phẩm âm nhạc này sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của một ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc điện tử - nhà sản xuất âm nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre. Thông tin này đã được hãng thu âm Columbia (Mỹ) thông báo.

Edward Snowden (phải) sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc điện tử đầu tiên cùng với sự hỗ trợ hợp tác của nhà sản xuất âm nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre (trái).
Edward Snowden (phải) sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc điện tử đầu tiên cùng với sự hỗ trợ hợp tác của nhà sản xuất âm nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre (trái).

Nhạc phẩm có tên gọi “Exit” (Lối thoát) được dự kiến ra mắt trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 6/5 này. Bên cạnh phần âm nhạc techno do Snowden sáng tạo, anh này cũng sẽ chia sẻ một số ý kiến xung quanh đề tài về an toàn thông tin cá nhân trong thời đại công nghệ số trên nền âm thanh điện tử sống động do nghệ sĩ Jarre thực hiện.

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm âm nhạc này trên các trang nghe nhạc điện tử, album mới của Jarre ra mắt sau đó - “Electronica Vol. 2: The Heart of Noise” (Âm nhạc điện tử Vol. 2: Trái tim của tiếng ồn) - cũng sẽ đưa nhạc phẩm techno của Snowden vào.

Nhà sản xuất âm nhạc người Pháp Jean-Michel Jarre, 67 tuổi, đã tìm tới Moscow, Nga để gặp Edward Snowden, 32 tuổi. Họ đã cùng nhau thực hiện sản phẩm âm nhạc tại đây.

Bài hát có tên “Exit” sẽ có mặt trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 6/5 này, bên cạnh phần âm nhạc “techno” do Snowden (phải) thực hiện, người nghe sẽ còn được biết những ý kiến của anh này trong vấn đề an toàn thông tin cá nhân trong thời buổi công nghệ số.
Bài hát có tên “Exit” sẽ có mặt trên các trang nghe nhạc trực tuyến vào ngày 6/5 này, bên cạnh phần âm nhạc “techno” do Snowden (phải) thực hiện, người nghe sẽ còn được biết những ý kiến của anh này trong vấn đề an toàn thông tin cá nhân trong thời buổi công nghệ số.

Toàn bộ album “Electronica Vol. 2: The Heart of Noise” xoay quanh mối liên hệ mơ hồ giữa con người và công nghệ. Một mặt, chúng ta có cả thế giới trong tay, mặt khác, chúng ta như trải ra tất cả mọi bí mật, góc khuất của mình một cách không ngờ cho công nghệ nắm hết.

Là một nghệ sĩ đi tiên phong trong dòng nhạc điện tử, Jean-Michel Jarre sẽ kể những câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và công nghệ bằng âm nhạc điện tử trong album mới.

Đó là mối quan hệ tình cảm mà con người dành cho công nghệ, khi chúng ta không thể sống thiếu Internet, một ngày để quên điện thoại là bứt rứt không yên, tay chúng ta liên tục “vuốt, trượt” trên màn hình điện thoại như thể đó là… “người tình” thân thiết, nhiều khi chúng ta bỏ quên một nửa của mình đang ở bên để “dán mắt” vào màn hình đầy sức hút…

Cựu nhân viên CIA “dấn thân” vào… thị trường âm nhạc - 4

Những câu chuyện trong album này sẽ rất đời thường, giản dị, như kể về cách tình yêu được duy trì trong thời đại của các công cụ chat, các mạng xã hội. Đối với nghệ sĩ Jean-Michel Jarre, Edward Snowden chính là một hiện thân của mối quan hệ phức tạp, đa chiều giữa con người và công nghệ trong thời buổi hôm nay.

Khi làm việc với Edward Snowden, Jean-Michel Jarre mới được biết Snowden là một fan của âm nhạc điện tử: “Những giai điệu hiếm hoi mà tôi nhớ được với niềm hứng thú lớn nhất đến từ những game điện tử. Lời mời hợp tác lần này là điều tôi không ngờ tới. Là một kỹ sư công nghệ thông tin, một nghề không "ngầu" tí nào, việc được mời hợp tác trong một dự án âm nhạc thực sự là một niềm vui đặc biệt đối với tôi” - Snowden chia sẻ với Jarre.

Bích Ngọc
Theo Guardian