Cuốn sách cũ đáng giá cả gia tài

(Dân trí) - Người mua cuốn sách khi ấy còn là một cô bé nữ sinh. 21 năm sau, cô bé nữ sinh năm xưa nhờ chăm đọc sách, nay đã sở hữu một gia tài nhỏ.

Cuốn tiểu thuyết vừa được đem đấu giá thành công là cuốn “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” (1997) - tập tiểu thuyết đầu tiên trong loạt tiểu thuyết “Harry Potter”. Cuốn sách hiếm này còn nằm trong lượt sách xuất bản đầu tiên để thăm dò thị trường độc giả, với chỉ 500 cuốn được tung ra.

Sau khi chủ nhân cuốn sách quyết định đây là thời điểm để đem rao bán đấu giá một kỷ niệm từng gắn bó với tuổi thơ của mình, cô đã liền thu về được 56.250 bảng (hơn 1,7 tỷ đồng). Cuốn sách này đã được người phụ nữ mua từ khi còn là một nữ sinh.

Trong cuốn sách vẫn còn chứa những lỗi sai chính tả vì đánh máy, nhưng sau đó, các lỗi chính tả đã được sửa chữa hoàn thiện trong các lần tái bản về sau.

Người mua cuốn sách, khi còn là một cô bé nữ sinh, đã dừng tại tiệm sách ở nhà ga thị trấn Harrogate (Anh) năm 11 tuổi, chọn mua cuốn tiểu thuyết lạ lẫm mới ra mắt - “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy”. Giờ đây, khi cuốn sách được đem rao bán đấu giá, một nhà sưu tập tư nhân người Mỹ đã trả mức giá lên tới 56.250 bảng để sở hữu bằng được cuốn sách hiếm này.

Vậy là 21 năm sau, cô bé nữ sinh năm xưa nhờ chăm đọc sách, nay đã sở hữu một gia tài nhỏ. Khi ấy, tên tác giả cuốn sách còn được đề là Joanne Rowling thay vì J.K. Rowling như các lần xuất bản về sau.

Những cuốn “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” (1997) nằm trong lượt xuất bản đầu tiên rất quý hiếm, và chỉ có 500 cuốn từng được tung ra thị trường.
Những cuốn “Harry Potter và Hòn đá Phù thủy” (1997) nằm trong lượt xuất bản đầu tiên rất quý hiếm, và chỉ có 500 cuốn từng được tung ra thị trường.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail