Cười hả hê với giấc mơ được “Cải lão hoàn đồng”

(Dân trí)-Bằng chất liệu dân gian từ cốt truyện, âm nhạc, trang phục, vở kịch “Cải lão hoàn đồng” của nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng sẽ tham dự Liên hoan và Diễn đàn Sân khấu Trung Quốc – ASEAN được tổ chức từ ngày 27/8 – 1/9 tới.

“Cải lão hoàn đồng” là một vở kịch ngắn dân gian nói về một chàng nông dân nghèo khổ đã dùng trí thông minh, óc hài hước của mình để đánh lừa được vợ chồng tên Quan lớn tham lam, đểu giả và bất lương. Vở kịch dàn dựng trên nền chất liệu dân gian từ âm nhạc, trang phục áo tứ thân đến cốt truyện với ý nghĩa sâu sắc “tham thì thâm”; “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”… mang tính răn đe, giáo dục cao đối với con người.

Âm nhạc, những điệu múa dân gian được sử dụng xuyên suốt từ đầu đến cuối vở kịch.
Âm nhạc, những điệu múa dân gian được sử dụng xuyên suốt từ đầu đến cuối vở kịch.

Vở kịch với 4 phân cảnh được chia ra rõ ràng có sự kết hợp đầu - cuối, vợ chồng chàng Đất, cô Xoan kể lại câu chuyện đánh lừa được vợ chồng Quan lớn. Sự tham lam, đểu giả khiến những người quen “ăn trên mồ hôi, xương máu của người khác” trở nên mù quáng, tin vào giấc mơ được “cải lão hoàn đồng”. Kết quả cả hai vợ chồng tên Quan lớn đều phải trả giá đắt cho sự ngu dốt, tham lam của mình.

NSƯT Tuấn Hải vào vai Quan ông.
NSƯT Tuấn Hải vào vai Quan ông.

Quan bà do NSƯT Lệ Ngọc đóng.
Quan bà do NSƯT Lệ Ngọc đóng.

Cốt truyện “Cãi lão hoàn đồng” không mới, tuy nhiên vẫn đủ sức nặng để mang lại tiếng cười hả hê sung sướng cho người xem bởi những tình tiết gây cười. Hơn nữa ý nghĩa: người ác cần bị trừng trị, người tốt cần được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc được thể hiện trọn vẹn, đầy đủ trong vở kịch.  

Vở kịch sẽ tham gia “ Liên hoan và Diễn đàn Sân khấu Trung Quốc – ASEAN” diễn ra từ ngày 27/8-1/9 tới. Đây là bước khởi đầu cho sự  hợp tác, giao lưu văn hóa nghệ thuật lâu dài giữa các nước trong khu vực ASEAN với Sân khấu Trung Quốc.

Một vài cảnh trong vở kịch

Vợ chồng chàng Đất, cô Xoan 
Vợ chồng chàng Đất, cô Xoan 
Vợ chồng chàng Đất, cô Xoan 

Hai vợ chồng Quan mù quáng lầm tưởng que gỗ xấu xí có phép thần cãi lão hoàn đồng.
Hai vợ chồng Quan mù quáng lầm tưởng que gỗ xấu xí có phép thần "cãi lão hoàn đồng".

Từ việc hai mẹ con cô Xoan giống nhau mà chàng Đất đã đánh lừa được vợ chồng Quan lớn.
Từ việc hai mẹ con cô Xoan giống nhau mà chàng Đất đã đánh lừa được vợ chồng Quan lớn.

Cùng xem trích đoạn của vở kịch "Cải lão hoàn đồng".



Phạm Oanh