Cuộc sống yên bình kỳ lạ của cặp vợ chồng 45 năm sống biệt lập

(Dân trí) - Cặp vợ chồng cao niên này đã sống biệt lập trong ngôi làng bị bỏ hoang suốt 45 năm qua. Họ sống mà không có điện, không có TV, máy giặt, tủ lạnh… Tất cả công việc phải làm bằng tay. Họ tự trồng rau, nuôi gà, và cảm thấy hài lòng tuyệt đối về cuộc sống của mình.

Xu hướng rời bỏ làng quê để lên thành phố kiếm việc làm diễn ra phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có làng quê La Estrella ở miền đông Tây Ban Nha. Từ đây đã xuất hiện một câu chuyện cảm động trải dài suốt 45 năm giữa hai ông bà Juan Martin và Sinforosa Colomer.

Họ đã quyết định không rời bỏ ngôi làng nhỏ của mình và trở thành hai người duy nhất còn sống ở làng La Estrella trong suốt 45 năm qua, bất kể việc dân làng lần lượt bỏ hết lên thành phố. Hai cụ đã sống một cuộc đời kỳ lạ, gây sửng sốt.

Giờ đây, hai cụ đã lần lượt ở vào tuổi 79 và 82, nhưng sức khỏe vẫn còn tương đối tốt, hàng ngày hai cụ cùng nhau chăm sóc vườn tược và vật nuôi. Ngôi làng La Estrella mà hai cụ đang sinh sống từng có khoảng 200 cư dân nhưng giờ chỉ còn lại mình hai cụ.

Cụ ông Juan Martin Colomer và vợ - cụ bà Sinforosa ngồi bên nhau lặng lẽ ăn bữa trưa. Cuộc sống của họ tịch mịch một cách khác thường từ suốt 45 năm qua.
Cụ ông Juan Martin Colomer và vợ - cụ bà Sinforosa ngồi bên nhau lặng lẽ ăn bữa trưa. Cuộc sống của họ tịch mịch một cách khác thường từ suốt 45 năm qua.
Trong ngày, hai cụ làm những công việc như giặt giũ, dọn dẹp, làm vườn, chăm sóc vật nuôi…
Trong ngày, hai cụ làm những công việc như giặt giũ, dọn dẹp, làm vườn, chăm sóc vật nuôi…
Hai cụ sống trong ngôi làng nhỏ biệt lập La Estrella (ảnh), cách xa thành phố Valencia hơn 160km.
Hai cụ sống trong ngôi làng nhỏ biệt lập La Estrella (ảnh), cách xa thành phố Valencia hơn 160km.

Một nhóm làm phim khi được nghe kể câu chuyện về hai cụ đã đến đây ghi hình cuộc sống đơn giản đến kỳ lạ của cặp vợ chồng cao niên. Cụ ông Juan Martin đã chia sẻ với đoàn làm phim rằng thời trẻ, cụ cũng từng muốn rời ngôi làng lên thành phố sinh sống, nhưng vợ của cụ không muốn trở lại thành phố.

Bà Sinforosa đã từng sinh ra và lớn lên ở thành phố, cũng ở nơi đó, vợ chồng bà đã từng mất đi người con gái độc nhất năm cô bé lên 8 tuổi, vì vậy, thành phố đối với bà Sinforosa không phải “miền đất hứa”. Vì tôn trọng vợ, ông Juan Martin quyết định hai vợ chồng ông sẽ vẫn ở lại làng La Estrella ngay cả khi những cư dân cuối cùng của làng đã rời đi.

Ngôi làng La Estrella cũng từng có thị trưởng, cảnh sát, thầy tu, giáo viên… Trong ảnh, cụ Juan Martin đang ngồi bên một đống lửa cùng một trong những chú chó của gia đình. Cụ nuôi rất nhiều chó và mèo để làm bạn.
Ngôi làng La Estrella cũng từng có thị trưởng, cảnh sát, thầy tu, giáo viên… Trong ảnh, cụ Juan Martin đang ngồi bên một đống lửa cùng một trong những chú chó của gia đình. Cụ nuôi rất nhiều chó và mèo để làm bạn.
Cuộc sống biệt lập của cặp vợ chồng cao niên đã thu hút một đoàn làm phim tới ghi hình.
Cuộc sống biệt lập của cặp vợ chồng cao niên đã thu hút một đoàn làm phim tới ghi hình.
Hai cụ nuôi rất nhiều vật nuôi, gồm chó, mèo, gà…
Hai cụ nuôi rất nhiều vật nuôi, gồm chó, mèo, gà…
Điều khó tin là họ đã sống mà không cần có điện, không cần TV, tủ lạnh, máy giặt… Tất cả mọi việc đều được hai cụ tự thực hiện bằng tay. Trong ảnh, bà cụ Sinforosa đang giặt tay.
Điều khó tin là họ đã sống mà không cần có điện, không cần TV, tủ lạnh, máy giặt… Tất cả mọi việc đều được hai cụ tự thực hiện bằng tay. Trong ảnh, bà cụ Sinforosa đang giặt tay.
Bà Sinforosa và ông Juan đã quen nhau theo một cách rất “cổ điển”. Họ để ý nhau khi gặp nhau ngoài đồng, khi đang làm những công việc đồng áng, rồi sau đó, họ tìm hiểu nhau ở quán rượu của làng - nơi thường diễn ra những buổi khiêu vũ vào mỗi cuối tuần.
Bà Sinforosa và ông Juan đã quen nhau theo một cách rất “cổ điển”. Họ để ý nhau khi gặp nhau ngoài đồng, khi đang làm những công việc đồng áng, rồi sau đó, họ tìm hiểu nhau ở quán rượu của làng - nơi thường diễn ra những buổi khiêu vũ vào mỗi cuối tuần.

Cặp vợ chồng cao niên sống biệt lập suốt 45 năm trong ngôi làng bỏ hoang

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Cuộc sống yên bình kỳ lạ của cặp vợ chồng 45 năm sống biệt lập - 9