Cuộc sống giản dị của một Nữ hoàng

(Dân trí) - Bộ lạc Okwanyama là một trong những bộ lạc cuối cùng còn tồn tại chế độ quân chủ ở đất nước Namibia (một quốc gia thuộc Nam Phi). Đứng đầu bộ lạc này là Nữ hoàng Meekulu Mwadinohmo. Bà sống trong một lâu đài dựng lên từ... thân cây.

Giống như những Nữ hoàng khác trên thế giới, Meekulu cũng có vương triều và cung điện của riêng mình (đương nhiên ở một mức độ khiêm tốn hơn).

Cung điện của bà được bảo vệ bởi một mê hồn trận dựng lên từ những thân cây. Nếu không có người dẫn đường, rất có khả năng người lạ bước vào sẽ bị lạc trong đó.

Xung quanh hàng rào gỗ bao quanh lâu đài, người dân thường móc lên những chiếc sọ của trâu bò để thể hiện sự thịnh vượng của triều đại. Ở đây, trâu bò thường chỉ bị giết thịt mỗi khi trong cộng đồng có lễ cưới, lễ tang hoặc tổ chức cúng tế. Khi Nữ hoàng qua đời, tất cả sọ trâu bò sẽ được gỡ xuống, chất lại thành đống và đem thiêu.

Lâu đài của Nữ hoàng kỳ thực là một ngôi nhà gỗ lớn với mái lợp bằng rơm rạ. Nữ hoàng Meekulu là người cai quản 55 ngôi làng có người dân của bộ lạc Okwanyama sinh sống.

Dưới bà là một hội đồng chức sắc do bà lựa chọn. Nguyên tắc cai trị là phải có một hội đồng “phản pháo” để mỗi khi Nữ hoàng đưa ra một quyết định không sáng suốt, họ sẽ cùng đứng lên tranh luận với Nữ hoàng.

Cuộc sống giản dị của một Nữ hoàng

Nữ hoàng Meekulu Mwadinohmo của bộ lạc Okwanyama ở miền bắc Namibia. Bà lên ngôi sau khi được người dân trong bộ lạc lựa chọn hồi năm 2005.

Cuộc sống giản dị của một Nữ hoàng

Nữ hoàng Meekulu có 4 người con. Bà còn nhận nuôi thêm một cậu bé. Meekulu là con gái của anh hùng dân tộc Namibia - nhà vua Mandume Ya Ndemufayo.

Cuộc sống giản dị của một Nữ hoàng

Nữ hoàng sống trong một “cung điện” được bao quanh bởi một ma trận dựng lên từ những thân cây. Ma trận này sẽ khiến những “khách không mời” không thể vào làm phiền Nữ hoàng.

Nữ hoàng Meekulu được mệnh danh là người công bằng tuyệt đối.

Nữ hoàng Meekulu được mệnh danh là người công bằng tuyệt đối.

Một trong những nhiệm vụ của Meekulu là phải lo cho kho thóc của bộ lạc luôn đầy. Mỗi thành viên trong cộng đồng đều phải nộp một phần thóc sau khi thu hoạch mùa vụ. Họ mang đổ vào kho thóc chung. Nếu nạn đói xảy ra, kho thóc sẽ được mở để cứu tế.

Hàng ngày, Nữ hoàng phải dành thời gian để đi thăm người dân trên khắp vương quốc, đến thăm những người già đau ốm, họp hội đồng để lắng nghe các chức sắc phản ánh tình hình địa phương…

Hàng ngày, có rất nhiều thần dân muốn gặp Nữ hoàng, vì vậy, luôn có đông người ngồi đợi trong phòng chờ để được gọi vào gặp bà.

Lâu đài được chia thành 3 khu sinh sống. Vòng ngoài dành cho các binh lính nam, vòng giữa dành cho những phụ nữ làm nhiệm vụ phục vụ Nữ hoàng, ở trung tâm của lâu đài là nơi ở của Nữ hoàng Meekulu.

Phòng chờ trước khi vào yết kiến Nữ hoàng.

Phòng chờ trước khi vào yết kiến Nữ hoàng.

Một phụ nữ sống trong lâu đài làm nhiệm vụ phục vụ Nữ hoàng.

Một phụ nữ sống trong lâu đài làm nhiệm vụ phục vụ Nữ hoàng.

Nữ hoàng thường mặc trang phục truyền thống được may bằng da sư tử.

Nữ hoàng thường mặc trang phục truyền thống được may bằng da sư tử.

Nữ hoàng thường mặc trang phục truyền thống được may bằng da sư tử.

Có khoảng 30 người cùng sống trong lâu đài với Nữ hoàng Meekulu. Đây là người con trai nuôi của Nữ hoàng.

Nữ hoàng Meekulu chụp hình với các con cháu.

Nữ hoàng Meekulu chụp hình với các con cháu.

Chiếc vòng cổ truyền thống của phụ nữ Okwanyama được kết từ vỏ ốc.

Chiếc vòng cổ truyền thống của phụ nữ Okwanyama được kết từ vỏ ốc.

Chiếc vòng cổ truyền thống của phụ nữ Okwanyama được kết từ vỏ ốc.

Lâu đài được thiết kế với 3 vòng. Nam giới sống ở vòng ngoài, phụ nữ sống ở vòng trong, Nữ hoàng sống ở vị trí trung tâm.

Chiếc vòng cổ truyền thống của phụ nữ Okwanyama được kết từ vỏ ốc.

Nữ hoàng Meekulu cho biết một trong những điều mà bà thích nhất ở bộ lạc Okwanyama chính là trang phục và trang sức truyền thống rất rực rỡ.

Chiếc vòng cổ truyền thống của phụ nữ Okwanyama được kết từ vỏ ốc.

Người Okwanyama nổi tiếng với những bộ trang phục rực rỡ, nhiều hoa văn và những trang sức được làm từ vỏ sò, vỏ ốc.

Một người đàn ông trong bộ lạc Okwanyama.

Một người đàn ông trong bộ lạc Okwanyama.

Kiểu dép mà hầu hết người dân trong bộ lạc đều đi.

Kiểu dép mà hầu hết người dân trong bộ lạc đều đi.

Những cô bé người Okwanyama đang nhảy múa.

Những cô bé người Okwanyama đang nhảy múa.

Những cô bé người Okwanyama đang nhảy múa.

Cuộc sống của người Okwanyama rất đơn giản, họ sống dựa vào nông nghiệp, coi trâu bò là tài sản. Trâu bò không bao giờ bị giết, trừ vào những dịp đặc biệt.

Những cô bé người Okwanyama đang nhảy múa.

Người Okwanyama rất yêu thích màu sắc, những chiếc lon nước ngọt được tái sử dụng, tạo thành một tấm phên che.

Một người đàn ông trong bộ lạc.

Một người đàn ông trong bộ lạc.

Một người đàn ông trong bộ lạc.

Vào mùa mưa, trẻ em có thêm nhiệm vụ đi bắt ếch để phụ giúp gia đình cải thiện bữa ăn, số ếch thừa ra sẽ được đem ra chợ bán.

Một người đàn ông trong bộ lạc.

Cuộc sống của người Okwanyama diễn ra giản dị, vui vẻ. Họ cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Chừng nào kho thóc của bộ lạc còn đầy, chừng đó người Okwanyama còn không phải lo lắng.

Vào mùa gặt, cả bộ lạc vang tiếng chày giã gạo.

Vào mùa gặt, cả bộ lạc vang tiếng chày giã gạo.

Phụ nữ trong bộ lạc cùng nhau giã gạo, một phần sẽ được mang tích vào kho thóc chung.

Phụ nữ trong bộ lạc cùng nhau giã gạo, một phần sẽ được mang tích vào kho thóc chung.

Một cô gái Okwanyama và chiếc giỏ mây đựng đầy bột mì.

Một cô gái Okwanyama và chiếc giỏ mây đựng đầy bột mì.

Phụ nữ ở bộ lạc Okwanyama.

Phụ nữ ở bộ lạc Okwanyama.

Đêm xuống trên những ngôi làng của bộ lạc Okwanyama.

Đêm xuống trên những ngôi làng của bộ lạc Okwanyama.

Bích Ngọc
Theo DM