Cuộc hội ngộ kỳ lạ của 17 anh chị em cùng cha

(Dân trí) - 17 người này đều có chung một người cha mang mã số 5010. Họ đã tìm nhau để cùng hội ngộ và chia sẻ những điểm chung được di truyền từ cha. Qua báo chí, họ muốn người cha “5010” cảm thấy hạnh phúc vì những con người ông đã giúp đưa tới với cuộc đời.

Một cô gái vốn là con của một cặp đôi đồng tính nữ sinh ra và lớn lên ở bang Missouri, Mỹ đã vừa chia sẻ một câu chuyện rất đặc biệt về cuộc đời mình, về cách mà cô đã tìm ra được một đại gia đình “khổng lồ” sống rải rác trên khắp nước Mỹ.

Sau khi cô gái này dày công thực hiện hành trình tìm lại những người anh chị em cùng cha của mình, cô phát hiện mình có tới… 16 anh chị em. Cha của cô gái là một người đàn ông hiến tặng tinh trùng. Cô gái có tên Kacie Saxer-Taulbee, 19 tuổi. Kacie bắt đầu tìm kiếm người cha đẻ của mình sau khi đã bước qua tuổi vị thành niên với sự giúp đỡ của một tổ chức chuyên hỗ trợ những người được sinh ra nhờ vào việc hiến tặng tinh trùng.

Kacie đã được biết rằng cô có tới 16 người anh chị em cùng cha. Hiện đã là một sinh viên, Kacie cho biết lần đầu tiên được hai mẹ kể về một người cha “ở xa” năm cô lên 7 tuổi, khi đó, hai mẹ của cô quyết định sẽ dành cho Kacie và em gái Kailyn một buổi nói chuyện đặc biệt về người cha “bí ẩn” của hai chị em.

Kacie Saxer-Taulbee, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên, cô được nuôi dạy bởi hai người mẹ - một cặp đôi đồng tính nữ. Thuở nhỏ, cô được biết rằng mình có một người cha “ở xa”. Khi đã đủ sự hiểu biết, cô hiểu rằng đó là một người cha hiến tặng tinh trùng. Kacie luôn khao khát biết cha của mình, khi đã ở tuổi trưởng thành, cô quyết định sẽ hành động.
Kacie Saxer-Taulbee, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên, cô được nuôi dạy bởi hai người mẹ - một cặp đôi đồng tính nữ. Thuở nhỏ, cô được biết rằng mình có một người cha “ở xa”. Khi đã đủ sự hiểu biết, cô hiểu rằng đó là một người cha hiến tặng tinh trùng. Kacie luôn khao khát biết cha của mình, khi đã ở tuổi trưởng thành, cô quyết định sẽ hành động.
Kacie phát hiện ra rằng cô còn có 16 anh chị em cùng cha khác. 12 người trong số họ đã được Kacie tìm ra và chủ động liên lạc. Họ sống rải rác trên khắp nước Mỹ. Một số thành viên muốn được ẩn danh và không công khai danh tính cá nhân trên mặt báo.
Kacie phát hiện ra rằng cô còn có 16 anh chị em cùng cha khác. 12 người trong số họ đã được Kacie tìm ra và chủ động liên lạc. Họ sống rải rác trên khắp nước Mỹ. Một số thành viên muốn được ẩn danh và không công khai danh tính cá nhân trên mặt báo.

Những thông tin ít ỏi mà Kacie có được từ khi còn nhỏ về người cha “bí ẩn” của mình luôn khiến cô cảm thấy tò mò. Những thông tin cơ bản được viết trong một tờ giấy giới thiệu về người hiến tặng tinh trùng, rằng ông sinh năm 1969 tại New York, là một giáo sư giảng dạy ở trường đại học, có tóc màu nâu và cao 1m80. Câu chuyện đặc biệt của Kacie đã được chia sẻ trên nhiều mặt báo phương Tây.

Kacie có một cô em gái kém 2 tuổi là Kailyn (ảnh trái, Kailyn cũng có chung một người cha với Kacie). Hai chị em được nuôi dạy bởi hai người mẹ - một cặp đôi đồng tính nữ. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, Kacie quyết định sẽ tìm lại người cha đẻ của mình và trong hành trình ấy, cô phát hiện ra mình còn có rất nhiều anh chị em cùng cha khác, trong đó có người chị Grace Weinstein (phải) sống ở bang Massachusetts.
Kacie có một cô em gái kém 2 tuổi là Kailyn (ảnh trái, Kailyn cũng có chung một người cha với Kacie). Hai chị em được nuôi dạy bởi hai người mẹ - một cặp đôi đồng tính nữ. Khi đã đủ tuổi trưởng thành, Kacie quyết định sẽ tìm lại người cha đẻ của mình và trong hành trình ấy, cô phát hiện ra mình còn có rất nhiều anh chị em cùng cha khác, trong đó có người chị Grace Weinstein (phải) sống ở bang Massachusetts.
Trong nhóm 17 anh chị em cùng cha có cậu thanh niên Andy Aronson, 20 tuổi, sống ở bang Massachusetts. Sau khi Kacie chủ động liên lạc với các anh chị em cùng cha của mình, họ đã quyết định sẽ cùng nhau thực hiện cuộc gặp “đoàn tụ”.
Trong nhóm 17 anh chị em cùng cha có cậu thanh niên Andy Aronson, 20 tuổi, sống ở bang Massachusetts. Sau khi Kacie chủ động liên lạc với các anh chị em cùng cha của mình, họ đã quyết định sẽ cùng nhau thực hiện cuộc gặp “đoàn tụ”.

Việc tìm ra những người anh chị em này khiến Kacie cảm thấy như thể đã “tìm lại được một mảnh ghép cuộc đời vốn bị đánh mất từ lâu”. Khi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại cha đẻ, Kacie không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng sau vài tháng bắt đầu cuộc tìm kiếm, trước hết cô đã tìm ra được những người mang một nửa dòng máu giống mình, họ có chung một mã số về “người cha bí ẩn” giống như cô.

Việc chủ động liên hệ với những người anh chị em này khiến Kacie cảm thấy “vừa lo lắng vừa phấn khích”, những cuộc nói chuyện ban đầu thường xoay quanh những vấn đề thường nhật trong cuộc sống, để xem họ có điểm chung với nhau nhiều tới mức nào.

Tất cả đều cảm thấy bất ngờ và thú vị khi được biết mình là một thành viên trong một nhóm “khổng lồ” gồm 17 anh chị em cùng cha. Mỗi người có một cuộc đời riêng khác biệt nhưng lại giống nhau về một nửa số DNA dù trước đó hoàn toàn chỉ là những người xa lạ.

Trong nhóm anh chị em của Kacie còn có Mike Ondeck (trái), 19 tuổi, đến từ bang Maryland và Silas Weiner (phải), 19 tuổi, đang học tập tại bang North Carolina. Các anh chị em của Kacie đã quyết định duy trì liên lạc thường xuyên với nhau và thậm chí còn lập một nhóm trên mạng xã hội để tất cả có thể cùng giao lưu.
Trong nhóm anh chị em của Kacie còn có Mike Ondeck (trái), 19 tuổi, đến từ bang Maryland và Silas Weiner (phải), 19 tuổi, đang học tập tại bang North Carolina. Các anh chị em của Kacie đã quyết định duy trì liên lạc thường xuyên với nhau và thậm chí còn lập một nhóm trên mạng xã hội để tất cả có thể cùng giao lưu.

Khi các anh chị em của Kacie bắt đầu chia sẻ những bức ảnh từ bé đến lớn, tất cả họ đều cảm thấy kinh ngạc về mức độ giống nhau giữa các thành viên. “Nghe thật điên rồ, nhưng tôi cảm thấy yêu mến họ ngay lập tức. Lần đầu tiên tôi có thể phác họa hình ảnh cha mình dựa trên những điểm chung khá đẹp giữa chúng tôi: mắt xanh, tóc nâu, da trắng” - Kacie cho biết.

“Tôi không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi lại có thể cảm thấy quá gần gũi, thân quen với nhau đến vậy, chúng tôi gọi nhau là “những người mang mã số 5010” - con số mà người cha hiến tặng tinh trùng của chúng tôi được ký hiệu. Chúng tôi nhìn chung đều có tuổi thơ khá đặc biệt, vì vậy, chúng tôi cùng thích thú chia sẻ với nhau những câu chuyện về quá trình trưởng thành mà không có cha, về sự trống rỗng mỗi khi Ngày của Cha đến, về những thông tin bị bỏ trống về cha trong các tờ khai hành chính…” - Kacie chia sẻ chân thành.

Kacie cho biết ban đầu cô cố gắng duy trì liên lạc đều đặn với tất cả các anh chị em của mình, nhưng sau đó, “cũng giống như mọi gia đình khác”, cô bắt đầu trở nên thân thiết, gắn bó đặc biệt hơn với một số thành viên. Vào những ngày lễ, các thành viên trong nhóm anh chị em “5010” cũng thường gửi quà và thiệp chúc mừng tới cho nhau. Cho tới hôm nay, 13 trong tổng số 17 người họ vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với nhau.

Trong nhóm 17 anh chị em còn có Lexie Ford, 18 tuổi, sống ở bang Texas và Brian Cozart, 19 tuổi, đến từ bang Arkansas. 13 người họ vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với nhau như những anh chị em ruột đích thực.
Trong nhóm 17 anh chị em còn có Lexie Ford, 18 tuổi, sống ở bang Texas và Brian Cozart, 19 tuổi, đến từ bang Arkansas. 13 người họ vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với nhau như những anh chị em ruột đích thực.
Cậu thanh niên Holden Harrod, 19 tuổi, sống ở bang Vermont cũng là một thành viên của đại gia đình “5010”. Tuy vậy, họ vẫn còn 4 người anh chị em nữa chưa thể liên lạc được.
Cậu thanh niên Holden Harrod, 19 tuổi, sống ở bang Vermont cũng là một thành viên của đại gia đình “5010”. Tuy vậy, họ vẫn còn 4 người anh chị em nữa chưa thể liên lạc được.

Trải nghiệm đặc biệt nhất của đại gia đình “5010”, đó là họ biết mình còn có những người sở hữu nụ cười giống hệt, có tính cách tương đồng và vô số những điều nhỏ nhặt khác giống nhau. Việc gặp gỡ, yêu mến và gắn bó với nhau đã giúp họ “có được cảm nhận về một người cha chung” - người đã giúp họ được đến với cuộc đời.

Họ không đặt ra kỳ vọng là phải tìm bằng được người cha “5010” của mình, cũng không bắt buộc phải tìm đủ 17 anh chị em có chung người cha “5010”, hiện tại, họ đã cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

Cùng với nhau, 13 người họ đã tạo nên một bức tranh toàn vẹn, khiến mỗi người không còn cảm thấy mình có những khoảng trống không thể lý giải trong cuộc đời. 13 người họ giờ đây đã có những hình dung nhất định về người cha “5010” của mình sau khi họ đã tìm thấy nhau và cùng ngồi lại để thấy họ có nhiều điểm chung tới mức nào.

Tất cả những người con của người đàn ông “5010” đều hy vọng rằng ông đang có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Khi những thông tin xuất hiện trên mặt báo kể về họ, các con ông hy vọng ông sẽ đọc được, sẽ nhận ra họ, và cảm thấy ấm lòng vì 13/17 người con của ông đã tìm thấy nhau và trở thành một đại gia đình gắn bó, yêu thương.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail