1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cuộc chiến ngầm của giới chân dài trong showbiz

Chưa đầy một tháng, hàng loạt cuộc “khẩu chiến” của các mỹ nhân trong showbiz Việt đã diễn ra, từ chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy”, đến việc tranh giành, hạ bệ, tố nhau ầm ĩ trên mạng xã hội lẫn trên mặt báo. Và sau những cuộc tranh cãi ồn ào, người nọ “từ mặt” người kia, chỉ  thêm tố cáo những mặt trái của giới showbiz- nơi lâu nay vẫn có những cuộc chiến ngầm sau ánh hào quang.

Hai diễn viên Dương Cẩm Lynh và Tina Tình công khai không ưa nhau.
Hai diễn viên Dương Cẩm Lynh và Tina Tình công khai không ưa nhau.

Từ nói xấu, bôi nhọ, đến “từ mặt”

Cạnh tranh, so bì để có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz là câu chuyện không có hồi kết. Ở nơi thị phi này, ca sĩ không chỉ hát, diễn viên không chỉ diễn, mà nhiều người còn cố làm tròn "vai diễn" của mình. Đã có không ít ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ này dùng đủ mọi cách, công khai có, âm thầm có, để hạ bệ người kia. Mới đây nhất là chuyện lùm xùm “không khảo cũng xưng” của các người đẹp Tina Tình - Dương Cẩm Lynh, Ngọc Lan và Lê Bê La.

Tina Tình đã bức xúc lên tiếng về việc mình bị xử ép khi tham gia phim Mặt nạ máu.
Tina Tình đã bức xúc lên tiếng về việc mình bị "xử ép" khi tham gia phim "Mặt nạ máu".

Đầu tiên là việc diễn viên Dương Cẩm Lynh sau những lần “bằng mặt mà không bằng lòng” trên phim trường “Mặt nạ máu”, đã công khai lên báo nói không ưa bạn diễn Tina Tình. Cô kể rằng Tinna Tình hay quên lời thoại, phải quay đi quay lại một cảnh. Và cũng bày tỏ sự khó chịu vì không chấp nhận một diễn viên chuyên nghiệp mà việc tối thiểu là thuộc lời thoại cũng chưa làm được. Khi những lời “tố” này được đăng tải trên các trang mạng, Tinna Tình tỏ ra khá bất ngờ, vì cho rằng trên phim trường mối quan hệ của hai người vẫn rất bình thường.

Thời điểm đó, “Mặt nạ máu” chưa ra mắt, nên không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu mà diễn viên và nhà sản xuất sử dụng để PR cho phim. Tuy nhiên, trong buổi ra mắt phim mới đây tại TPHCM, ai cũng thấy rõ Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh có thái độ rất xa cách và thậm chí không nhìn mặt nhau, người nọ liếc mắt, tỏ rõ thái độ không ưa người kia. Và từ đây cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn về “cuộc chiến ngầm” của hai người đẹp. Từ việc Tinna Tình bị "dìm" từ trailer đến poster cũng như banner quảng cáo của "Mặt nạ máu", bị đẩy từ nữ chính xuống nữ phụ, bởi những tác động của phía nhà sản xuất. Đến việc, Tina Tình cũng bóng gió “tố” những bí mật phía sau hậu trường, chuyện “một nữ diễn viên đã dùng mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất để cướp vai chính của mình”, rồi cũng là nữ diễn viên ấy đã liên tục tìm cách “xử ép”, để nhà sản xuất cắt đất diễn của cô.

Căng thẳng nhất là việc Tina Tình tỏ thái độ bức xúc, chỉ đích danh Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất đã cố tình “xử ép” cô, bằng cách cắt gần hết những cảnh quay của cô trong phim “Mặt nạ máu”. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cũng bày tỏ sự thất vọng, vì vai diễn cô dành nhiều tâm huyết và được nhiều bạn bè, đồng nghiệp cho rằng có khả năng trở thành "vai diễn để đời" trong bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết do chính mình viết, đã bị cắt xén, ảnh hưởng tới mạch phim cũng như nội dung chính. Không chỉ chê phim là thảm họa, là nỗi xấu hổ của mình, Tina Tình còn tổ chức gặp gỡ báo chí để giãi bày về những cố gắng của mình bị chà đạp không thương tiếc, đồng thời lên án cách làm nghệ thuật "không có tâm". Cô đã ứa nước mắt khi kể câu chuyện và nức nở thốt lên nức rằng: “Vì sao chỉ vì một chuyện cá nhân mà đạp đổ tất cả công sức, sự cố gắng của hơn 100 con người?!”. Sau những lời chua xót đó, Tina Tình cũng tuyên bố: “Tôi đã quá sợ Dương Cẩm Lynh” và sẽ không bao giờ đóng chung phim với diễn viên này nữa.

Lê Bê La: Phim nào có Ngọc Lan thì không có tôi .
Lê Bê La: 'Phim nào có Ngọc Lan thì không có tôi' .

Trước đó vài ngày, dư luận cũng từng bất ngờ khi đôi bạn diễn một thời trong phim “Cổng mặt trời” Ngọc Lan và Lê Bê La tuyên bố “từ mặt nhau”. Câu chuyện được bắt nguồn từ một phỏng vấn của Lê Bê La, trong đó cô tiết lộ khi đóng chung phim "Cổng Mặt Trời", cô và "kiều nữ" Ngọc Lan đã có xích mích, cãi vã trên phim trường và đến bây giờ vẫn không thể nói chuyện được với nhau. Dù sau này cô có nhận được lời mời đóng phim nhưng vì sự có mặt của Ngọc Lan nên đã từ chối.

Sau khi câu chuyện Lê Bê La tiết lộ được đăng tải, Ngọc Lan đã cập nhật trạng thái trên trang cá nhân của mình bằng những lời tâm sự nhiều ý nghĩa. Câu chuyện rắc rối hơn khi nhiều trang mạng đăng tải lại với hàm ý Ngọc Lan “đá xéo” đàn em, khiến “cuộc chiến” giữa các người đẹp càng thêm ồn ào.

Chưa biết “ai đúng ai sai”, nhưng việc người nọ đố kỵ và so kè vị trí với người kia là chuyện đang hiện hữu từng ngày trong showbiz. Đó có thể là cuộc chiến ngầm , thậm chí công khai chuyện ghét nhau để “dằn mặt” người kia. Cũng không ngoại lệ việc các người đẹp dùng ồn ào cá nhân để PR cho chính tên tuổi của mình, khi không tìm được một chỗ đứng ở showbiz – nơi vốn có quy luật đào thải rất phũ phàng.

Mỹ nhân chuyển giới cũng lao vào cuộc ganh đua

Không chỉ các diễn viên tranh giành nhau vị thế, vai diễn, mà gần đây người đẹp chuyển giới cũng khiến công chúng ngán ngẩm, bởi những cuộc ganh đua, chỉ để xem ai “đẹp hơn”, nhiều người hâm mộ hơn. Đó là những ồn ào xoay quanh cuộc “khẩu chiến” của ca sĩ Hương Giang Idol và Lâm Chi Khanh.

Lâm Chi Khanh và Hương Giang Idol giành nhau ngôi Người đẹp chuyển giới số 1 Việt Nam.
Lâm Chi Khanh và Hương Giang Idol giành nhau ngôi "Người đẹp chuyển giới số 1 Việt Nam".

Sáng 22.6, Lâm Chi Khanh bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân đoạn ghi âm dài 4 phút ghi lại giọng nói được cho là của Hương Giang Idol. Theo đó, cô cho rằng người có giọng nói trong đoạn ghi âm đó đã sử dụng những lời lẽ, ngôn ngữ chợ búa, tục tĩu để lăng mạ, xúc phạm danh dự cô. Lâm Chi Khanh cũng khẳng định đó là hành động không đẹp của Hương Giang Idol, chỉ vì: “cô ấy ghen tỵ với tôi. Tên tuổi tôi cả nước ai cũng biết, khán giả thương tôi, fan của tôi nhiều hơn. Đã ghen tỵ thì nhiều lý do lắm. Tôi nổi tiếng 20 năm rồi nên giờ nhiều người muốn thay thế vị trí đó”.

Đáp lại, Hương Giang bảo “Ghen gì với người không có gì để ghen”, khiến Lâm Chi Khánh càng tức giận và quyết đưa vụ việc ra ánh sáng, kể cả nhờ công an vào cuộc. Đến nay cuộc chiến của hai cô nàng chuyển giới vẫn chưa dừng lại và kéo theo màn khẩu chiến của fan trên mạng xã hội. Fan của nghệ sĩ nọ vào trang cá nhân của người kia để thoái mạ, với đủ những lời lẽ chẳng mấy văn hoa.

Vẫn là đòn “gậy ông đập lưng ông”

Xưa nay vẫn liên tục xảy ra những ồn ào của giới nghệ sĩ, họ “tố cáo”, nói xấu lẫn nhau. Họ dùng mạng xã hội, nơi có hàng nghìn người theo dõi không phải để kết nối với khán giả mà là công cụ để “kể tội” nhau. Họ lèo lái truyền thông, dựng lên đủ chuyện để PR cho tên tuổi. Đàm Vĩnh Hưng “khẩu chiến” với Quang Lê, Ngô Thanh Vân “dằn mặt” Angela Phương Trinh, đến việc “bê chuyện nhà ra trưng giữa thiên hạ” như cách của siêu mẫu Ngọc Thúy, trong cuộc chiến ngầm với chồng và diễn viên Phan Như Thảo… đều là những “vết đen” đi theo nghệ sĩ trong suốt sự nghiệp của mình.

Diễn viên Ngọc Lan từ chối bình luận trước lời tuyên bố không nói chuyện của Lê Bê La.
Diễn viên Ngọc Lan từ chối bình luận trước lời tuyên bố "không nói chuyện" của Lê Bê La.

Việc cạnh tranh trong showbiz, nhất là trong giới chân dài xưa nay vẫn khốc liệt. Từ việc tranh nhau vị trí vedette đến sự đố kỵ, giật chồng, cướp bồ, giành đại gia của nhau. Rồi đằng sau ánh hào quang là những câu chuyện rùng rợn với những nghi án “bỏ ngải” để hãm hại nhau. Lê Thuý, Tina Tình, Đỗ Mạnh Cường, Phương Thanh... từng khẳng định bị đồng nghiệp “bùa ngãi” đến kiệt sức trong những lần biểu diễn trên sân khấu. Cũng vì ghen ghét, đố kỵ, mà không ít tình bạn đẹp trong showbiz đã bị sứt mẻ, thậm chí thứ tình cảm thiêng liêng trong giới là “tình nghệ sĩ” cũng trở nên xa xỉ, khi sao Việt cứ đua nhau “vạch áo cho người xem lưng”.

Và trong những cuộc chiến này, dù ai chiến thắng thì cũng có một phần thất bại. Vì ít nhiều nghệ sĩ đã làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ và chẳng vinh quang gì khi chiến thắng, sự nổi tiếng không đến từ thực lực, mà có được bằng những “chiêu trò”.

Theo Bích Hà
Lao động