Cánh Diều Vàng 2014:

“Cuộc chiến” giữa anh lính giao liên và “diễn viên triệu đô”

(Dân trí)- Ở hạng mục giải thưởng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng lần này sẽ chứng kiến “cuộc chiến” giữa anh lính giao liên của Trương Minh Quốc Thái và Tèo Em của “diễn viên triệu đô”- Thái Hòa.

Có 13 phim truyện điện ảnh sẽ dự tranh Cánh Diều Vàng lần này. Với số phim ít ỏi ấy, không khó để tìm ra những gương mặt sáng giá ở các hạng mục giải thưởng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc hay Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nhiều ý kiến cho rằng, vai anh lính giao liên Nghĩa của Trương Minh Quốc Thái trong bộ phim Những người viết huyền thoại gần như không có đối thủ “tranh giành” Diều Vàng lần này. Trước Cánh Diều Vàng, vai anh giao liên Nghĩa đã giúp Trương Minh Quốc Thái được vinh danh với giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Quốc gia lần thứ 18 hồi tháng 10/2013.
 
Trương Minh Quốc Thái trong phim Những người viết huyền thoại


Trương Minh Quốc Thái trong phim Những người viết huyền thoại
Trương Minh Quốc Thái trong phim Những người viết huyền thoại

Nhiều ý kiến khẳng định, kiểu vai “chính kịch” như vai anh giao liên Nghĩa đúng là kiểu vai để đoạt giải thưởng của giới chuyên môn trong các đêm trao giải Sen Vàng, Diều Vàng. Anh giao liên Nghĩa của Trương Minh Quốc Thái được ngợi khen về sự… nam tính, về lòng quả cảm, về một hình mẫu lý tưởng cần có trong những bộ phim chiến tranh.

Trương Minh Quốc Thái đã hoàn thành tương đối tốt vai diễn, anh tái hiện sinh động trên màn ảnh một thanh niên giàu lý tưởng, giàu ý chí, với đầy sự quả cảm, mạnh mẽ. Đã rất lâu, màn ảnh Việt thiếu vắng hình ảnh những anh hùng quả cảm và gần gũi như thế. Ở vai Nghĩa của Trương Minh Quốc Thái có cả sự mạnh mẽ, phong trần, có cả sự năng động, gần gũi. Một anh hùng không xa vời, không bị “khô cứng hóa”, “lý tưởng hóa”, “quy chuẩn hóa”. Một anh hùng có cả sự đời thường, gần gũi.
 
Một hình ảnh anh hùng mới trong phim Việt


Một hình ảnh anh hùng mới trong phim Việt
Một hình ảnh anh hùng mới trong phim Việt

Màn ảnh Việt từ lâu đã thiếu những vai Nghĩa như thế, thiếu vắng một hình ảnh anh hùng gần gũi, chân thực và thiếu vắng những vai nam mạnh mẽ, nam tính. Tuy nhiên, phim Việt với sự hưng thịnh của thể loại phim hài đang “hoành hành” các rạp chiếu, sẽ “đẩy” vai Nghĩa của Trương Minh Quốc Thái đứng trước sự cạnh tranh Diều Vàng với… Tèo em “triệu đô”.

Với sự phát triển chóng mặt của dòng phim hài nhảm, giới chuyên môn từng quan ngại về một đời sống điện ảnh xô bồ, nhảm nhí, gây cười, “coi tiền là trên hết” của phim Việt hiện tại. Những vai hài từng không được ghi nhận. Tuy nhiên, tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng năm 2012 của Hội Điện ảnh VN, bộ phim hài Long ruồi của đạo diễn Charlie Nguyễn đã đại thắng ở nhiều hạng mục, trong đó với vai Long ruồi- diễn viên hài Thái Hòa đoạt Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Sau khi trao Cánh Diều Vàng cho Thái Hòa, ban giám khảo cũng đã dành nhiều lời ngợi khen cho sự hóa thân của nam diễn viên hài trong 2 vai phim Long ruồi.
 
Dấu ấn triệu đô mới của Thái


Dấu ấn triệu đô mới của Thái


Dấu ấn triệu đô mới của Thái

Dấu ấn "triệu đô" mới của Thái Hòa

Năm nay, với vai Tèo em “gây bão” ở khắp các rạp chiếu, Thái Hòa với biệt danh “diễn viên triệu đô” trở thành “hiện tượng” mới của thời đại phim hài hưng thịnh.

So trên danh sách chung của 13 bộ phim điện ảnh dự tranh Cánh Diều Vàng năm nay, còn có những cái tên khác có thể “tranh cử” như Phạm Anh Khoa (Đường đua), Quách Ngọc Ngoan (Hiệp sĩ guốc vuông), Bình Minh (Cô dâu đại chiến 2), Khương Ngọc (Tiền chùa)… Có thể thấy, nhân vật chiến sỹ giao liên Nghĩa của Trương Minh Quốc Thái vẫn là ứng cử viên sáng giá hơn cả.

Và nếu có sự bất ngờ nào sẽ chỉ là bất ngờ từ “cuộc chiến Cánh Diều” giữa anh chiến sỹ giao liên mạnh mẽ, quả cảm với… Tèo Em ngốc nghếch nhưng giá “triệu đô”.

Hào Hoa