Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng

(Dân trí) - Danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc hỗn loạn kinh hoàng Astroworld đã được xác định. Tất cả họ đều đang ở tuổi thanh thiếu niên, nạn nhân ít tuổi nhất mới 14 tuổi.

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 1

Tại đêm nhạc Astroworld diễn ra vào tối 5/11 vừa qua, 8 khán giả đã thiệt mạng và hơn 300 khán giả bị thương khi đám đông càng lúc càng đổ dồn về phía trước sân khấu (Ảnh: New York Post).

Tại đêm nhạc Astroworld diễn ra vào tối 5/11 vừa qua, 8 khán giả đã thiệt mạng và hơn 300 khán giả bị thương khi đám đông càng lúc càng đổ dồn về phía trước sân khấu. Thảm kịch chen lấn, giẫm đạp trong đêm nhạc tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, đang là sự việc gây chấn động thông tin trong giới giải trí Mỹ và quốc tế.

Hiện tại, danh tính của cả 8 nạn nhân đều đã được công bố, họ đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, nạn nhân ít tuổi nhất mới 14 tuổi.

Những thông tin về các nạn nhân khiến dư luận xót xa, trong số này, có một nam thanh niên vừa đính hôn, anh đã ra sức bảo vệ cho người vợ sắp cưới của mình; có người là một sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đang nỗ lực học tập, nghiên cứu để thực hiện được thiết bị hỗ trợ người mẹ của mình đi lại dễ dàng hơn...

Dưới đây là một số thông tin về 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc bi kịch Astroworld:

Danish Baig (27 tuổi)

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 2

Anh Danish Baig qua đời khi đang cố che chắn bảo vệ cho người vợ sắp cưới của mình - cô Olivia Swingle (Ảnh: New York Post).

Anh Danish Baig qua đời khi đang cố che chắn bảo vệ cho người vợ sắp cưới của mình - cô Olivia Swingle. Anh Danish đang cố đưa cô Olivia ra khỏi đám đông hỗn loạn thì bị đám đông cuốn đi và cuối cùng bị thiệt mạng trong sự hỗn loạn.

Anh Danish vốn là một quản lý tại một công ty viễn thông, anh đến dự đêm nhạc cùng với vợ sắp cưới và một người em trai. Họ sống ở ngoại ô Dallas, bang Texas, Mỹ. Anh Danish đã bảo vệ được bạn gái nhưng đã không thể bảo vệ được chính mình. Khi lực lượng cấp cứu tiếp cận được anh, Danish đã ở vào tình trạng nguy kịch.

Từ trong bệnh viện, cô Olivia chia sẻ trên tài khoản cá nhân rằng: "Tôi đã thực sự được yêu thương. Tôi đã tìm được người trân trọng tôi hơn bất cứ thứ gì khác trên đời, không phải ai trong cuộc đời cũng may mắn được trải nghiệm một tình yêu như thế. Còn giờ đây, tôi đang sống trong địa ngục.

Anh ấy đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho tính mạng của tôi, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để đảm bảo rằng anh ấy sẽ nhận lại được sự công bằng mà anh ấy xứng đáng được nhận. Tôi sẽ không còn sống nếu không có anh ấy bảo vệ, anh ấy là người hùng của cuộc đời tôi".

Anh Danish là người con thứ 3 trong gia đình có 5 người con. Anh trai của Danish tâm sự rằng Danish đang lên kế hoạch mua tặng cha mẹ một ngôi nhà mới vào cuối tháng này: "Em trai tôi là người có trái tim quảng đại.

Cậu ấy quan tâm tới tất cả mọi người. Cậu ấy luôn là nhân vật trung tâm kết nối mọi người lại với nhau. Danish là người vui vẻ, tốt bụng, cởi mở. Mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi có tính cách riêng khác biệt, còn cậu ấy là chất keo dán giúp gắn kết tất cả lại với nhau".

Madison Dubiski (23 tuổi)

Madison Dubiski từng là đội trưởng đội cổ vũ trong trường Đại học, cô năng động, vui tươi và ưa hoạt náo. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cô đã cố níu lấy bàn tay của người em trai trước khi bị cuốn vào trong đám đông hỗn loạn.

Cô gái 23 tuổi đến từ thành phố Cypress, bang California, Mỹ, vừa học xong Đại học và đang làm việc tại một công ty truyền thông ở Houston. Các bạn bè của Madison đều ấn tượng về sự vui tươi, tỏa sáng của cô trong các sự kiện, các bữa tiệc, buổi họp mặt, cô luôn là tâm điểm và được nhiều người yêu mến.

Jacob Jurinek (20 tuổi)

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 3

Jacob Jurinek, tên thường gọi là Jake Jurinek, đang là sinh viên Đại học chuyên ngành nghệ thuật và truyền thông (Ảnh: New York Post).

Jacob Jurinek, tên thường gọi là Jake Jurinek, đang là sinh viên Đại học chuyên ngành nghệ thuật và truyền thông. Jake đến từ Naperville, Illinois, Mỹ, cậu đến dự đêm nhạc cùng với người bạn thân thời trung học - Franco Patino - một nạn nhân thiệt mạng khác tại đêm nhạc.

Cha của Jake chia sẻ với báo chí rằng con trai ông không bao giờ khiến ông phải lo lắng, phiền lòng, hai cha con rất gần gũi sau khi mẹ của Jake qua đời hồi năm 2011. Giờ đây, một lần nữa, bi kịch lại giáng xuống gia đình ông: "Mẹ của Jake qua đời khi Jake mới lên 10 tuổi. Con trai tôi không bao giờ gây rắc rối cho tôi.

Đó là lý do tại sao nhà chức trách khó xác định danh tính của nó, bởi dấu vân tay của nó chưa từng bị lưu lại trong bất cứ hồ sơ vi phạm pháp luật nào".

Jake rất gắn bó với cha, họ thường cùng nhau đi xem thi đấu thể thao vào dịp cuối tuần. Cậu thanh niên yêu âm nhạc, hội họa, có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến.

Franco Patino (21 tuổi)

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 4

Cha của Franco chia sẻ với giới truyền thông rằng con trai ông là người yêu thể thao, cậu chơi được nhiều môn thể thao (Ảnh: New York Post).

Mẹ của Franco từng gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng cách đây hai năm, kể từ sau đó, cậu đã nỗ lực học tập và nghiên cứu để chế tạo nên một thiết bị hỗ trợ cho việc đi lại của mẹ. Khi những ước mong vẫn còn đang dang dở, Franco đã qua đời. Cha của Franco chia sẻ với giới truyền thông rằng con trai ông là người yêu thể thao, cậu chơi được nhiều môn thể thao.

Franco đang theo học chuyên ngành kỹ thuật tại trường Đại học và đang cùng với một nhóm bạn học có cùng chung chí hướng nghiên cứu thực hiện một thiết bị y khoa có thể hỗ trợ những người gặp khó khăn, hạn chế trong việc đi lại.

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa Franco và cha diễn ra ngay trước đêm nhạc, người cha đã dặn cậu con trai phải cẩn thận khi có mặt tại một sự kiện đông người, khi ấy Franco đã nói: "Cha đừng lo, con sẽ ổn". Franco đã đến dự đêm nhạc này để gặp lại người bạn thân từ thời trung học - Jake Jurinek.

John Hilgert (14 tuổi)

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 5

Cậu bé John Hilgert (trái) đang học lớp 9 tại một trường trung học ở Houston, John là nạn nhân ít tuổi nhất trong sự việc bi kịch này (Ảnh: Daily Mail).

Cậu bé John Hilgert đang học lớp 9 tại một trường trung học ở Houston, John là nạn nhân ít tuổi nhất trong sự việc bi kịch này. Ở trường, John chơi bóng chày rất giỏi. Trước khi tới dự đêm nhạc, John đã nhắn tin cho một người bạn nói rằng cậu sẽ tới dự lễ hội sớm để có được vị trí tốt theo dõi đêm nhạc.

John đi cùng những người bạn của cậu, đi cùng với nhóm trẻ có một vị phụ huynh - chị Tracy Faulkner. Chứng kiến những gì xảy ra, chị Tracy chia sẻ: "John là một cậu bé ngoan, thông minh và dễ thương. Những gì xảy ra trong đêm nhạc vừa qua quả thực là một bi kịch".

Brianna Rodriguez (16 tuổi)

Brianna Rodriguez đang là học sinh trung học tại Houston, cô rất đam mê vũ đạo, ở trường, cô tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và có tham gia vào một nhóm nhảy.

Axel Acosta (21 tuổi)

Axel Acosta là một sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính. Cậu tới đêm nhạc một mình, đây cũng là lần đầu tiên Axel tham dự một đêm nhạc. Gia đình của Axel đã nỗ lực liên hệ với cậu nhưng chiếc điện thoại đã bị rơi trong cơn hỗn loạn, sau đó chiếc điện thoại đã được tìm thấy ở khu vực đồ bị thất lạc.

Chỉ khi nhà chức trách công khai hình ảnh của Axel để người thân có thể nhận diện và liên hệ với nhà chức trách, gia đình mới biết đích xác về bi kịch vừa xảy đến với Axel.

Rudy Peña (23 tuổi)

Công khai danh tính 8 nạn nhân thiệt mạng trong đêm nhạc kinh hoàng - 6

Rudy sống ở Laredo, bang Texas, Mỹ, cậu đã theo học chuyên ngành tội phạm học và đang nỗ lực để trở thành một người lính biên phòng (Ảnh: New York Post).

Rudy sống ở Laredo, bang Texas, Mỹ, cậu đã theo học chuyên ngành tội phạm học và đang nỗ lực để trở thành một người lính biên phòng. Đi cùng Rudy tới đêm nhạc là một nhóm bạn, lần cuối những người bạn này nhìn thấy Rudy là khi anh bước về phía đám đông ở gần sân khấu.

Một người bạn trong nhóm - cô Stacey Sarmiento cho hay: "Lần cuối chúng tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang bước về phía đám đông, mọi việc vẫn có vẻ ổn, nhưng mọi người đã bắt đầu chen lấn, xô đẩy. Chúng tôi rất sốc trước sự ra đi của Rudy.

Chúng tôi đến đây để có một khoảng thời gian vui vẻ, chỉ để rồi cậu ấy mất mạng tại đây, thật kinh khủng. Ở trường, Rudy rất giỏi các môn thể thao, cậu ấy mang niềm vui đến cho mọi người. Rudy là người rất dễ chịu, dễ gần, cậu ấy luôn tỏa ra năng lượng tích cực".