“Cơn sốt” Facebook gây ảnh hưởng tới mức nào?

(Dân trí) - Mạng xã hội, mà ví dụ điển hình là Facebook, liệu có thể gây ảnh hưởng tới con người trên khắp thế giới tới mức nào?

Dưới đây là những bức hình minh họa ấn tượng trả lời cho câu hỏi trên. Họa sĩ người Ba Lan - Pawel Kuczynski - đã khắc họa mặt tối của Facebook trong những bức vẽ đa nghĩa của mình.

Những bức tranh của Kuczynski đặc tả “cơn sốt” chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của con người trên khắp thế giới đối với mạng xã hội - thứ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của rất nhiều người.

Họa sĩ Kuczynski chia sẻ: “Người ta gọi những tác phẩm của tôi là thể loại tranh siêu thực, nhưng tôi nghĩ bản thân mình là một họa sĩ rất thực tế trong một thời đại siêu thực như thế này”.

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Facebook là… vũ khí? Đúng vậy! Nạn bắt nạt học đường, bêu xấu đối phương, khủng bố tâm lý… Những điều đó vẫn xảy ra trên Facebook hàng ngày và rất khó kiểm soát. Facebook - một công cụ vô hình nhưng có khả năng gây tổn thương người khác.

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Facebook là một cái chợ khổng lồ. Đừng nghĩ rằng những bí mật của bạn có thể được giữ gìn trên Facebook. Luôn có những nguy cơ tiềm tàng khiến mọi bí mật được… bật mí trên mạng xã hội.

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Facebook cũng là một điệp viên âm thầm và đáng sợ. Luôn có những kẻ xấu bụng rình rập quan sát bạn, họ có thể là những người hay ghen tị, những kẻ thích “ném đá giấu tay”, hoặc cũng có thể là những tên “hacker” đã đưa bạn vào tầm ngắm.

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Trước có câu “con gà tức nhau tiếng gáy”, liệu có lúc nào xảy ra chuyện… “con cẩu tức nhau cái Facebook”?!

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Trong mọi hoạt động của con người, từ làm việc tới nghỉ ngơi, thậm chí cả khi đi du lịch, người ta luôn gắn chặt với mạng Internet. Khi làm việc, người ta nghiêm nghị nhìn vào màn hình máy tính. Khi nghỉ ngơi, người ta mỉm cười nhìn vào giao diện Facebook và lướt, rồi bấm like, comment… Đó được gọi là giải trí.

Người người, nhà nhà dùng Facebook, mọi lúc, mọi nơi…

Nói thế này liệu có quá, nhưng hình như không ít người đang “sống” bằng Facebook. Facebook quan trọng như không khí. Nếu giả dụ có một ngày Facebook bị “treo”, không thể vào được nữa, sẽ có những người cảm thấy bồn chồn, bứt rứt đến không thể chịu nổi.

Làm thế nào để tránh khỏi tầm “soi” của Facebook?

Làm thế nào để tránh khỏi tầm “soi” của Facebook?

Làm thế nào để tránh khỏi tầm “soi” của Facebook?

Thông qua Facebook, bạn sẽ được biết tới những con người “toàn năng”, những con người “kỳ diệu”, họ dường như ưu tú, thành công hơn bạn đến cả tỉ lần.

Bích Ngọc
Theo Huff Post