Cô gái trúng xổ số năm 16 tuổi than phiền vì gặp may quá sớm

(Dân trí) - Người trẻ tuổi nhất từng trúng giải xổ số tại Anh - cô Callie Rogers - nhận được 1,8 triệu bảng (tương đương hơn 50 tỷ đồng) năm 16 tuổi. Dù vậy, Callie (hiện 32 tuổi) chia sẻ rằng việc sở hữu số tiền quá lớn khi còn ít tuổi đã khiến cô gặp nhiều tiêu cực trong cuộc sống.

Cô gái trúng xổ số năm 16 tuổi than phiền vì gặp may quá sớm

 Callie tiết lộ rằng cô từng thường xuyên rơi vào trạng thái suy sụp tâm lý và luôn có những người xấu muốn kết bạn với cô để trục lợi.

Cô Callie Rogers đến từ thị trấn Workington, hạt Cumbria, Anh đã chia sẻ với tờ The Mirror (Anh) rằng cô mong có quy định mới về giới hạn tuổi tác đối với người mua xổ số, rằng độ tuổi này nên được nâng lên mức tối thiểu 18 tuổi, thay vì 16 tuổi như hiện nay tại Anh.

Bởi từ câu chuyện của bản thân, Callie tin rằng tuổi 16 sở hữu số tiền lớn chỉ đem lại những điều phiền lụy. Callie đã phung phí số tiền đáng lẽ có thể làm thay đổi cuộc đời mình, cô không ngừng mua tặng những món quà xa xỉ cho gia đình và bạn bè, tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ...

Giờ đây đã là mẹ của ba người con, cuộc sống “sang chảnh” của Callie đã không còn nữa, bởi số tiền trúng số năm xưa đã hết, nhưng chính trong cuộc sống hiện tại, Callie lại cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thu nhập hiện tại của cô vào khoảng 12.000 bảng/năm (tương đương gần 340 triệu đồng) đến từ công việc chăm sóc người bệnh già yếu.

Cô gái trúng xổ số năm 16 tuổi than phiền vì gặp may quá sớm - 1

Cô Callie Rogers ở thời điểm trúng xổ số năm 16 tuổi

Ở tuổi 16, khi trúng giải xổ số, Callie đã không biết cách để chi tiêu hợp lý số tiền lớn mà mình vừa có được: “Chỉ qua một đêm, tôi từ một đứa trẻ vô tư bỗng trở thành một người lớn có tiền. Những năm tháng sau đó, tôi vẫn tiếp tục bị tác động. Ngay cả khi tôi đi phỏng vấn xin việc, tôi vẫn nghĩ về việc mình đã trúng một số tiền lớn.

“Tôi cũng bị bất an, lo lắng mỗi khi làm quen những con người mới. Suy nghĩ của tôi không ngừng xoay quanh việc gia đình bạn trai nghĩ gì về tôi, bạn bè mới đánh giá thế nào về tôi. Tôi cũng bị phân biệt đối xử chỉ bởi tôi đã từng trúng số và có tiền”.

Cô Callie tin rằng trong thời kỳ còn nắm giữ số tiền lớn đó, cô đã có nhiều người bạn giả tạo, họ lợi dụng sự ngây thơ non nớt của cô để hỏi vay tiền, để gợi ý về những món quà và không bao giờ có chuyện đền đáp lại lòng tốt của cô.

“Những người mà tôi coi là bạn khi đó từng hỏi vay tiền tôi với lý do thiếu tiền mua xe, mua nhà, tôi đương nhiên sẵn sàng giúp. Tôi khi ấy là một cô gái mềm mỏng và ngây thơ. Giờ đây tôi mới nhận ra thực sự họ là những người như thế nào. Tôi đã bị lợi dụng bởi tôi còn quá trẻ và xung quanh tôi khi ấy có không ít những mối quan hệ giả tạo”.

Ở thời điểm trúng số, cô Callie đang sống với cha mẹ nuôi ở thị trấn Cockermouth, hạt Cumbria, Anh; cô có mức thu nhập 3,6 bảng/giờ đến từ công việc làm nhân viên tính tiền tại siêu thị (tương đương 100.000 đồng/giờ). Chỉ trong vòng vài tuần sau khi trúng số, cô đã bước vào một cuộc tình với một người đàn ông, người này sau đó có với cô hai người con.

Họ ngay lập tức chuyển vào sống trong một căn hộ đẹp có giá 180.000 bảng (tương đương 5 tỷ đồng). Nhưng chỉ 5 năm sau, khi số tiền mà cô từng có dần cạn kiệt, mối quan hệ của họ cũng đi tới hồi kết. Ở thời điểm tiêu cực nhất, Callie đã từng tự tử, nhưng may mắn cô đã đi qua được thời kỳ đen tối ấy.

Cô gái trúng xổ số năm 16 tuổi than phiền vì gặp may quá sớm - 2

Cô Callie Rogers hiện tại

Khi không kiểm soát được cuộc sống của mình, đã có lúc các con của cô phải sống trong sự bảo trợ của các tổ chức xã hội, chỉ đến khi cô chứng minh được rằng mình có khả năng chăm sóc các con ổn thỏa, những đứa trẻ mới được trở về với mẹ. Đã có lúc vì thiếu tự tin, Callie tiêu tốn nhiều tiền cho phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước câu chuyện mà Callie chia sẻ với báo chí, đại diện phía trao giải xổ số đã cho hay: “Callie đã nhận được sự hỗ trợ không ngừng từ chúng tôi trong nhiều năm, nhưng quả thực cô ấy không nghe theo những tư vấn hữu ích của chúng tôi để giúp đảm bảo sự độc lập tài chính về lâu dài.

“Dù vậy, chúng tôi cũng hỗ trợ cô rất nhiều để cô có cách đối thoại phù hợp nhất với truyền thông và công chúng, cách để xử lý thỏa đáng những sự quan tâm hiếu kỳ dành cho mình. Cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Callie nếu cô có điều gì cần giúp đỡ”.

Bích Ngọc

Theo The Mirror