Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Nguyễn Thị Cẩm Đan là thí sinh sở hữu nhan sắc ấn tượng của Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô được nhiều người so sánh với “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika hay “búp bê Black Pink” Lisa.

Trong 35 thí sinh lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Thị Cẩm Đan được nhiều người nhìn nhận là một trong những người có gương mặt đẹp nhất. Cô gái sinh năm 2002, đến từ Châu Đốc, An Giang hiện đang theo học Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam - 1

Cẩm Đan cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm.

Không chỉ là thí sinh hiếm hoi để tóc ngắn ở cuộc thi, Cẩm Đan còn có nhan sắc ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại. Nhiều khán giả so sánh cô với những mỹ nhân như: “ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika hay “búp bê Black Pink” Lisa. Từ đầu cuộc thi, Cẩm Đan thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Hàng loạt fanpage của mỹ nhân 10x đã được khán giả lập ra để cổ vũ cô giành chiến thắng.

So với nhiều Hoa hậu Việt Nam trước đây, Cẩm Đan có vẻ đẹp khác biệt với hàng lông mày rậm, mắt to sâu và đôi môi dày. Nhiều bình luận nhan sắc của Cẩm Đan pha trộn giữa vẻ đẹp Âu Mỹ và phương Đông, tiệm cận với các tiêu chuẩn sắc đẹp hiện đại trên thế giới.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan giảm 10kg trong một tháng, từ hơn 60kg xuống chỉ còn khoảng 50kg. Hiện tại, người đẹp rất tự tin với số đo hình thể. Với chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 83-64-92 cm, cô gái sinh năm 2002 khá nổi bật trong các phần thi.

Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam - 2

Nhan sắc của Cẩm Đan pha trộn giữa vẻ đẹp Âu Mỹ và phương Đông.

Cẩm Đan chia sẻ về lý do dự thi cuộc thi nhan sắc hàng đầu quốc gia: “Hoa hậu Việt Nam 2020 không phải cuộc thi tìm kiếm cô gái có gương mặt đẹp nhất. Tinh ý một chút sẽ nhận ra, BTC những năm gần đây có xu hướng thích những cô gái có trí tuệ, sự thông minh, bản lĩnh và trái tim hướng về cộng đồng, có thể truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tôi tin mình có thể chinh phục ban giám khảo ở những yếu tố này.

Tôi muốn trở thành Hoa hậu Việt Nam để có thể dùng sức ảnh hưởng của mình, giúp đỡ những người gặp khó khăn, truyền cảm hứng yêu thương qua hành động và câu chuyện của mình. Hơn hết tôi vẫn còn rất trẻ. Tôi muốn sống một cuộc sống ý nghĩa, không hối tiếc.

Sau này, tôi cũng muốn kể cho con cháu nghe về mình. Chắc chắn, việc dự thi sắc đẹp, trải nghiệm các hoạt động của cuộc thi sẽ mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Tôi sẽ có rất nhiều thứ để kể cho mọi người”.

Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam - 3
Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam - 4

Người đẹp sinh 2002 là cô gái duy nhất để tóc ngắn ở Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Hơn ai hết, tôi hiểu đâu là thế mạnh, hạn chế của bản thân. Điểm mạnh của tôi chính là ngoại hình hiện đại, ánh mắt đẹp, biết nói. Mọi cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt của tôi. Tôi yêu tất cả khuyết điểm trên cơ thể mình. Tôi quan niệm, vẻ đẹp không thể hiện qua hình thức bên ngoài. Chỉ cần bản thân tin mình làm được thì tôi sẽ tỏa sáng và xinh đẹp.

Hình ảnh tôi mang tới cuộc thi này chính là độc lập, mạnh mẽ, chân thành. Tôi muốn truyền cảm hứng và động lực cho nhiều cô gái khác”, cô nói.

Hiện tại, Cẩm Đan chuẩn bị kỹ càng mọi mặt từ hình thể, catwalk cho đến interview. Cô hy vọng có mặt trong top 5 để có cơ hội tham dự phần thi ứng xử. 

Cô gái được ví giống “búp bê Black Pink” giảm 10kg khi thi Hoa hậu Việt Nam - 5

“Việc trở thành hoa hậu là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Năm 15 tuổi, tôi không nghĩ mình có thể làm được bởi ngoại hình của tôi khá cứng. Trở thành hoa hậu hay không, tôi vẫn sẽ trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục đi học và vui chơi, nô đùa thoải mái cùng gia đình. Kết quả thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tôn trọng và là người đầu tiên chạy tới chúc mừng tân hoa hậu.

Nếu không trở thành hoa hậu, tôi cũng đã có nhiều bài học, những khoảnh khắc đáng quý bên ban giám khảo và các thí sinh của cuộc thi. Thời điểm nhìn thấy chiếc vương miện, tôi rất xúc động. Tôi muốn chạm vào nó. Khi tấm màn nhung được kéo ra, chiếc vương miện dần hiện lên, tôi khao khát được chạm tới.

Hiện tại, tôi không nói trước được điều gì. Tôi chỉ biết mình đang cố gắng hết sức và đặt 100% năng lượng cho cuộc thi này. Chẳng may, nếu có ra về tay trắng, tôi cũng sẽ không hối hận. Thay vì suy nghĩ quá nhiều, tôi sẽ tận hưởng quãng thời gian tham gia cuộc thi một cách ý nghĩa nhất”, Cẩm Đan nói.

Cẩm Đan cho biết, nếu may mắn giành vương miện, cô sẽ đặt chữ “hiếu” lên đầu. “Tôi sẽ lo cho mẹ trước. Sau đó, tôi sẽ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những người già neo đơn. Họ chính là những đối tượng cần được quan tâm, bảo vệ trong xã hội”, cô nói.