1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Cô gái đăng quang Quán quân Vietnam Idol 2016 là ai?

(Dân trí) - Với 54,2% tổng số phiếu bình chọn, Janice Phương – cô gái đến từ Philippines đã vượt qua Việt Thắng để dành ngôi Quán quân Vietnam Idol 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vietnam Idol, ngôi vị cao nhất cuộc thi thuộc về một thí sinh nước ngoài.

Trong đêm Chung kết Vietnam Idol tối qua, ngay ở giây phút mở màn, Thu Minh tiết lộ: "Minh nói thật Minh đã nhắn tin cho Janice Phương đầu tiên, sau đó Minh có nhắn tin cho Việt Thắng".

Bản thân đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, sau khi nghe Janice Phương hoàn thành ca tiết mục “Hello Việt Nam” đã thốt lên rằng: "Tôi không biết năm nay mọi người vote thế nào nhưng đối với tôi Janice Phương là thần tượng của tôi năm nay".

Janice Phương hát “Hello Việt Nam” với tiếng đàn Violon của nghệ sĩ Hàn Quốc.
Janice Phương hát “Hello Việt Nam” với tiếng đàn Violon của nghệ sĩ Hàn Quốc.

Ngay từ vòng thử giọng của Vietnam Idol, cô gái người Philippines này đã gây ấn tượng với ban giám khảo bởi chất giọng đầy nội lực và giàu cảm xúc khi thể hiện cả bằng bài hát tiếng Anh (Set fire to the rain) và tiếng Việt (Cám ơn tình yêu).

Trong suốt quá trình tham gia Vietnam Idol, Janice Phương dù hát chưa sõi tiếng Việt nhưng luôn mang đến cho người nghe những tiết mục đong đầy cảm xúc. Mỗi bài hát cô thể hiện cho thấy sự trải nghiệm về cuộc đời và sở hữu một kỹ thuật thanh nhạc khá chuẩn chỉnh.

Janice Phương ngoài đời rất hồn nhiên. Ảnh: NVCC.
Janice Phương ngoài đời rất hồn nhiên. Ảnh: NVCC.

Janice Phương tên thật là Janice A Buco, sinh năm 1988 tại Manila, Philippines nhưng đã sống tại Hà Nội gần 7 năm. Năm 2009, cô được một người bạn rủ sang Việt Nam tham gia một ban nhạc Philippines tại Hà Nội với mục đích đi hát để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Trong thời gian “lang thang” ở Hà Nội với tư cách ca sĩ tự do, Janice Phương được một phụ nữ Việt nhận làm con nuôi. Sau đó, cô đã gặp rồi kết hôn với nhạc công Minh Khuê - một người hay chơi nhạc trong các quan bar và sống cùng gia đình nhà chồng tại Hà Nội.

Janice Phương chia sẻ, cô từng có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không, nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế để cô theo đuổi ngành này. Sau đó Janice chọn ngành quản trị kinh doanh nhưng khi Janice học năm nhất, chị gái học năm thứ ba, kinh tế gia đình gặp khó khăn, bố mẹ không có đủ tiền cho 2 chị em cùng học một lúc. Nên Janice Phương quyết định bỏ học đi làm.

Janice Phương với mẹ nuôi người Hà Nội. Ảnh: NVCC.
Janice Phương với mẹ nuôi người Hà Nội. Ảnh: NVCC.

"Nếu học tiếp mình đã trở thành kế toán, nhưng làm nghề này không vui. Bây giờ rất vui, vì mình được đi hát, chồng mình lại rất ủng hộ việc đi ca hát, hiện giờ mình đang rất hạnh phúc", Janice Phương nói.

Janice Phương kể rằng, những ngày đầu mới đến Việt Nam, chồng cô là người chủ động giúp đỡ cô trong mọi việc. Cả hai làm bạn được 6 tháng thì anh quyết định tỏ tình với cô và cô đồng ý ngay lập tức vì trước đó cô bị gia đình cấm đoán chuyện yêu đương nên 21 tuổi mà vẫn chưa biết tình yêu là gì.

Yêu nhau được 2 năm thì visa của Janice Phương hết hạn nên cô phải về lại Philippines. Lúc này, chàng nhạc công gốc Hà Nội cũng quyết định bỏ hết công việc ở Việt Nam để theo người yêu về nước. Cả hai kết hôn vào năm 2014 tại Philippines và hai vợ chồng cô kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, cả hai đều không thấy vui vẻ vì thiếu vắng âm nhạc. Cuối cùng, cặp đôi lại quyết định quay lại Việt Nam để tiếp tục với niềm đam mê của mình.

Janice Phương và bố mẹ chồng. Ảnh: Ngọc Diệp.
Janice Phương và bố mẹ chồng. Ảnh: Ngọc Diệp.

Janice Phương chia sẻ: “Ông xã rất yêu thương tôi. Anh ấy làm hết tất cả mọi thứ, tôi chỉ việc giặt quần áo. Sau khi kết hôn, tôi vẫn đi hát bình thường vì chồng cũng khuyến khích tôi theo đuổi đam mê. Mẹ chồng tôi nói tiếng Anh nên hai mẹ con thường xuyên trò chuyện với nhau. Bố chồng không nói được tiếng Anh còn tôi lại không rành tiếng Việt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi là con dâu Việt Nam.”

Cơ duyên đưa Janice Phương đến với Vietnam Idol cũng rất tình cờ. Cô và chồng đi dạo ở trung tâm thương mại bất ngờ thấy tấm poster quảng bá của chương trình. Lúc đó, Janice Phương muốn tham gia nhưng chồng cô phản đối vì: “Em đâu phải người Việt Nam. Em là người Philippines mà.” Ngay lập tức, Janice Phương khẳng định: “Em là con dâu Việt Nam”. Lời nói này khiến chồng cô cũng liều thử đến hỏi BTC để cô tham gia vòng thử giọng và được đồng ý. Khi nhận được tấm vé vàng ở vòng loại từ tay Thu Minh, Janice Phương đã bật khóc vì xúc động.

Janice Phương vẫn chưa có con dù đã cưới chồng được 2 năm. Ảnh: NVCC.
Janice Phương vẫn chưa có con dù đã cưới chồng được 2 năm. Ảnh: NVCC.

“Tôi tham gia cuộc thi này với mục đích để khán giả Việt Nam biết đến mình. Tôi muốn mọi người yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi còn vui hơn nữa khi một số người Philippines ở Việt Nam nghe nói có thí sinh Philippines thi nên họ đã ủng hộ mặc dù không biết tôi là ai. Tuần này họ sẽ đến trường quay để cổ vũ cho tôi”, Janice Phương.

Chia sẻ sau khi dành được ngôi vị Quán quân, cô gái Philippines này chia sẻ, cô sẽ trích một ít trong 600 triệu đồng tiền thưởng để bố mẹ ruột ở Philippines để có kinh phí bay sang Việt Nam chơi. Ngoài ra, cô cũng dành một ít để giúp đỡ cho một người em họ vì nghèo khổ nên phải bỏ học giữa chừng.

Cô gái 28 tuổi này cũng chắc nịch rằng, cô đã lấy chồng ở Việt Nam nên chắc chắn sẽ ở lại đất nước này. Vì theo cô thì chỉ có ở đây cô mới thực hiện được giấc mơ ca hát nên sẽ không bao giờ rời xa giấc mơ đó. Thỉnh thoảng cô sẽ về Philippines để thăm bố mẹ.

Hà Tùng Long