Chuyện tình lãng mạn trong “Một ngày”

(Dân trí) - Cuốn tiểu thuyết lãng mạn với câu chuyện tình bi hài “Một ngày” của David Nicholls từng trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh, và giờ có mặt tại Việt Nam trong dịp Lễ tình nhân, ngày 14/2.

Trải dài suốt hai thập kỷ song lại chỉ diễn ra đúng một ngày duy nhất - 15 tháng Bảy, ngày lễ Thánh Swithin tại nước Anh, cũng gắn với ngày kỷ niệm những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của hai nhân vật chính. Họ chính là Emma Morley - người Yorkshire, thuộc tầng lớp trung lưu, tính tình bảo thủ; và Dexter Mayhew, rất tự tin, rất bảnh trai, sống trong một căn hộ hoành tráng tại Cotswolds.

Emma và Dexter gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 15 tháng Bảy năm 1988 - ngày cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của hai người tại Edinburgh - cũng là thời điểm khởi đầu cho mối quan hệ tình cảm của họ. Vì vậy, những diễn biến suốt 20 năm tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết hài hước mà cảm động này đều chỉ xảy ra vào một ngày 15 tháng Bảy, chúng vẽ lên biểu đồ thăng trầm về mối quan hệ chơi vơi không ra bạn cũng không hẳn là yêu của hai người.
 

Chuyện tình lãng mạn trong “Một ngày” - 1

Bìa cuốn sách "Một ngày"

Khi lần hẹn hò đầu tiên với Dexter đào hoa hóa ra chỉ là cuộc tình một đêm, cô nàng Emma nguyên tắc đã gạt đi mơ mộng để quay sang làm việc chăm chỉ gấp bội và duy trì mối quan hệ với Dexter chỉ ở mức tình bạn thuần khiết. Cô cũng buộc phải làm vậy để vượt qua những thất vọng về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học và rồi trải qua vài năm đầu làm phục vụ trong nhà hàng Tex-Mex khủng khiếp tại Bắc London. Còn Dexter, anh chàng không hề phải lao tâm khổ tứ, cứ sống theo chủ nghĩa khoái lạc với công việc là một người dẫn chương trình truyền hình cho giới trẻ. Trong khi Dexter tận hưởng ma túy, cocktail và phụ nữ dễ như trở bàn tay thì Emma vẫn tiếp tục phải phục vụ món khoai tây rán kinh tởm tại thị trấn Kentish.

Thế rồi cuộc đời Emma đã sang trang khi cô “chạy trốn” khỏi địa ngục Tex-Mex để trở thành một giáo viên và dần dà cũng có bạn trai, Ian, một diễn viên hài kịch luôn khát khao một sự nghiệp huy hoàng nhưng cả đời không thành công.

Vào cái đêm “thảm họa” ngày 15 tháng Bảy năm 1995, Emma đã thổ lộ với Dexter rằng cô yêu anh nhưng giờ không còn thích anh nữa, để rồi họ phải xa nhau suốt một thời gian dài. Dẫu “xa mặt” nhưng Emma và Dexter không hề “cách lòng”. Ngày 15 tháng Bảy của những năm sau đó vẫn chứng kiến tình bạn của hai người dù trải qua những phút giây sóng gió, vẫn trụ vững như ngọn hải đăng trên biển, ngay cả khi Dexter kết hôn với “nữ hoàng băng đá” Tory cao kều và Emma bắt đầu thành danh trong sự nghiệp của một nhà văn viết truyện hư cấu cho tuổi teen…

Câu chuyện tình yêu vừa hài hước vừa buồn bã kéo dài suốt hai mươi năm này đã trụ hạng rất lâu trong danh sách best-seller của Anh. Tại Mỹ, với gần 3 nghìn bản in bán hết chỉ trong vòng một tháng, Một ngày đã góp mặt trong số những cuốn sách thành công nhất đất nước này và được chính tác giả David Nicholls chuyển thể thành kịch bản phim với sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng là Anne Hathaway và Jim Sturgess.
 
Được biết, tác giả David Nicholls sinh ngày 30/11/1966, tại Eastleigh, Hampshire (Anh), từng theo học Kịch nghệ và Văn học Anh tại Đại học Bristol. Ông từng muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất nhưng rốt cuộc lại thành danh với vai trò nhà văn và người viết kịch bản phim. Nhắc đến gia tài kịch bản phim truyền hình của ông, phải kể đến series Cold Feet, Rescue Me, I Saw You… David đã hai lần được đề cử giải British Academy of Film and Television Arts.

Starter for ten (đã được xuất bản với tên tiếng Việt Nhấn chuông đi, đừng đợi) - tác phẩm đầu tay nằm trong danh sách best-seller tại Anh của David, đã được giới thiệu tại câu lạc bộ sách Richard and Judy vào năm 2004. Sau đó, tác phẩm này được dựng thành phim và ra mắt công chúng màn ảnh rộng vào năm 2006.

H.T