"Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ": Kết phim khá đời, không quá tròn trịa

Hương Hồ

(Dân trí) - Bộ phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" khép lại với kết thúc mở, dù không quá tròn trịa nhưng đủ khiến khán giả hài lòng.

Phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ đã lên sóng tập cuối vào tối qua (15/9).

Kết phim, vợ chồng Giang (Lã Thanh Huyền) và Việt (Việt Anh) hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Mai Anh (Quỳnh Trang) cũng có cơ hội được cứu sống nhờ tế bào gốc từ cuống rốn của em bé sẽ hợp để ghép cho Mai Anh… Minh Minh (Quỳnh Nga) mang bầu với Hào (Minh Hoàng) và đồng ý "về chung một nhà" với người yêu "phi công" sau rất nhiều lần từ chối và chỉ muốn làm mẹ đơn thân.

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ: Kết phim khá đời, không quá tròn trịa - 1

Cảnh kết phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" (Ảnh: VFC). 

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ của Trâm (Thùy Dương) và Vũ (Chí Nhân) ngày càng tốt đẹp hơn. Cả hai đã xóa bỏ được hiểu lầm, dần dần mở lòng với nhau. Vũ yêu Trâm và thậm chí sau khi chia tay, Vũ vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Trâm cũng vậy. Kết phim, Vũ và Trâm đều dành sự quan tâm cho nhau. Vũ không muốn Trâm cứ mãi một mình như vậy. Còn Trâm cũng muốn Vũ thấy, cô vẫn cần có anh ở bên.

Cuối phim, Vũ đặt vé vào Sài Gòn - nơi Trâm sinh sống và làm việc, mở ra một cái kết "gương vỡ lại lành" cho cặp đôi.

Có thể nói, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ là bộ phim đề tài gia đình đầu tiên khai thác về mối quan hệ giữa những "người cũ". Kết phim dù không quá tròn trịa nhưng đã mang lại ý nghĩa về lòng thấu hiểu và cách đối xử tử tế với nhau giữa mọi người.

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ: Kết phim khá đời, không quá tròn trịa - 2

Kết phim, mối quan hệ giữa Trâm (Thùy Dương) và Vũ (Chí Nhân) ngày càng tốt đẹp hơn (Ảnh: Chụp màn hình). 

Nhiều khán giả bình luận bày tỏ sự hài lòng với cái kết của phim: "Cuộc sống cần thấu hiểu và đối xử tử tế với nhau. Một kết đẹp cho bộ phim".

Tài khoản Ha Doan viết: "Tôi thấy phim này hay, văn minh và nhân ái." Bạn Lưu Hạnh bày tỏ: "Mình thích cái kết này, rũ bỏ hết cái tôi, chỉ còn tình yêu thương, đoàn kết. Thật dễ chịu".

Khán giả An Yên bình luận: "Phim kết vậy là khá trọn vẹn, có đoạn còn cảm động nữa. Mong là Mai Anh sẽ được sống tiếp và Lam sẽ tìm được hạnh phúc mới. Hơi tiếc đoạn Vũ "quay xe" quá nhanh làm khán giả hơi hụt hẫng vì những tập đầu ngỡ như Vũ vẫn còn nhiều tình cảm với Giang lắm và không có chút tình yêu nào với Trâm."

Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ: Kết phim khá đời, không quá tròn trịa - 3

Quỳnh Nga và Minh Hoàng trong hậu trường tập cuối của phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" (Ảnh: Facebook Phạm Quỳnh Nga).

Chia sẻ với PV Dân trí, diễn viên Quỳnh Nga cũng tâm sự: "Tôi thấy kết phim đã làm hài lòng khán giả. Tôi nghĩ, sâu thẳm bên trong mỗi người, chắc chắn ai cũng có nỗi niềm và mong điều tốt nhất sẽ đến với mọi người và bản thân.

Vậy nên với kết phim này là hy vọng tốt đẹp mà bất cứ mối quan hệ nào ngoài xã hội, ngoài đời thực đều mong muốn.

Còn với vai diễn của tôi trong phim này, tôi thấy rất vui vì mình mang đến một Quỳnh Nga mới mẻ và khác hẳn các nhân vật gần đây mình đóng.

Nhân vật cũng như vai diễn được khán giả yêu mến là điều tôi nhận được nhiều nhất khi đóng bộ phim này. Và đấy là điều tôi rất trân trọng và biết ơn".