Chàng tỷ phú "ngậm thìa vàng" hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền

Bích Ngọc

(Dân trí) - Người mẫu 29 tuổi Gustav Magnar Witzøe là một tỷ phú trẻ đến từ Na Uy. Hiện tại, anh là người thừa kế của một doanh nghiệp lớn, có khối tài sản riêng vào khoảng 4,4 tỷ USD.

Chàng tỷ phú ngậm thìa vàng hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền - 1

Gustav Magnar Witzøe (29 tuổi) là một tỷ phú trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Gustav Magnar Witzøe (29 tuổi) là một tỷ phú trẻ tuổi được thừa hưởng khối gia sản lớn. Gia đình anh vốn hoạt động trong lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Gustav khẳng định rằng mình là một thanh niên rất bình thường và anh cảm thấy hạnh phúc, biết ơn vì mình lớn lên trong một tuổi thơ giản dị, không biết đến tiền bạc hay sự xa hoa.

Chỉ tới khi Gustav đã đủ tuổi trưởng thành, anh mới hiểu hết về mức độ giàu có của gia đình nhà mình và bắt đầu không ngại trưng trổ phong cách sống xa hoa mà bản thân có đủ tiềm lực để theo đuổi.

Gustav Magnar Witzøe đến từ Oslo, anh được thừa hưởng số cổ phần lớn trong công ty của gia đình và hiện sở hữu khối tài sản riêng vào khoảng 4,4 tỷ USD. Hiện tại, công ty của gia đình vẫn đang do cha của Gustav quản lý, trong khi đó, anh tìm hướng đi riêng trong hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh đó, Gustav cũng lựa chọn cho mình nghề người mẫu như một cách để "cải thiện bản thân". Đối với "người thừa kế ngậm thìa vàng" này, anh từng được tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) nhắc đến với tư cách nam tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, sau khi cha của Gustav dành gần một nửa số cổ phần trong công ty gia đình cho con trai kể từ năm 2013.

Chàng tỷ phú ngậm thìa vàng hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền - 2

Gustav Magnar Witzøe hiện sở hữu khối tài sản riêng vào khoảng 4,4 tỷ USD (Ảnh: Daily Mail).

Gustav từng lớn lên trên một hòn đảo nhỏ có tên Frøya, bên cạnh người mẹ là một nữ điều dưỡng. Cha của Gustav thành lập công ty thủy sản từ năm 1991, về sau này, công ty này trở thành một trong những công ty cung cấp cá hồi lớn nhất thế giới.

Hạnh phúc vì có tuổi thơ "không tiền" trước khi "sự giàu có ập đến"

Chia sẻ với tờ The Telegraph (Anh) mới đây, Gustav cho biết anh rất hạnh phúc và biết ơn sự sắp đặt của cuộc sống để anh có thể tận hưởng một tuổi thơ giản dị không có nhiều tiền, trước khi "sự giàu có ập đến" với gia đình anh.

Hiện tại, Gustav thường xuyên chia sẻ về phong cách sống xa hoa của mình trên mạng xã hội, xứng tầm với đẳng cấp một tỷ phú USD, nhưng Gustav đã từng có một tuổi thơ rất giản dị.

Chàng tỷ phú ngậm thìa vàng hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền - 3

Gustav từng lớn lên trên một hòn đảo nhỏ có tên Frøya, bên cạnh người mẹ là một nữ điều dưỡng (Ảnh: Daily Mail).

Nói về cuộc sống của bản thân trước khi được thừa hưởng khối tài sản lớn từ hoạt động kinh doanh phát đạt của cha, Gustav nói: "Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu tôi vốn lớn lên trong sự giàu có, nhưng thực sự là gia đình chúng tôi không giàu khi tôi còn nhỏ, nên bây giờ, tôi lại cảm thấy rất vui vì từng có một tuổi thơ giản dị.

Tôi đã có một gia đình rất bình thường, rất thực tế, tôi đã được nuôi dạy bằng những giá trị đích thực mà tôi sẽ trân trọng và mang theo trong suốt cuộc đời mình".

Hiện tại, Gustav tự nhận mình là một nhà đầu tư, một người mẫu, một nhà hoạt động từ thiện. Gustav cũng tự nhận thấy mình là "một thanh niên bình thường như bao người, thích bóng đá, thích chơi thể thao, thích tiệc tùng và ra ngoài với bạn bè".

Gustav cho biết mình vẫn thường về thăm cha mẹ hàng tuần và vẫn gặp gỡ các bạn bè quen từ thuở nhỏ. Hồi năm 1991, cha của Gustav thành lập công ty thủy sản với chỉ 11 nhân viên và một vài con thuyền nhỏ. Công ty này bắt đầu phát triển bùng nổ kể từ năm 2007.

Chàng tỷ phú ngậm thìa vàng hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền - 4

Hiện tại, Gustav tự nhận mình là một nhà đầu tư, một người mẫu, một nhà hoạt động từ thiện (Ảnh: Daily Mail).

Khi Gustav đủ 18 tuổi, người cha quyết định nhường lại gần một nửa số cổ phần cho con trai, nhưng Gustav vẫn luôn coi công ty là của cha mình và không tham gia vào hoạt động điều hành công ty.

Gustav khẳng định rằng anh không định bước vào hoạt động kinh doanh của gia đình trong tương lai gần, bởi bản thân anh vẫn muốn dành sự quan tâm cho những đam mê cá nhân trong giai đoạn hiện tại.

"Người thừa kế" không đi học Đại học mà vào học việc tại nhà xưởng

Dù được biết tới là một người thừa kế có khối tài sản "tỷ đô" và có cuộc sống xa hoa, nhưng Gustav cho biết cuộc sống của anh cũng không phải chỉ toàn những điều hào nhoáng, anh đã từng phải học những kiến thức cơ bản trong hoạt động kinh doanh của gia đình, bằng cách vào làm việc tại các nhà xưởng của công ty.

Sau khi học xong trung học, Gustav không theo học Đại học mà vào làm trong các xưởng chế biến hải sản của gia đình trong vòng hai năm, để có được những kiến thức thực tế về hoạt động kinh doanh bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Chàng tỷ phú ngậm thìa vàng hạnh phúc vì có tuổi thơ... không tiền - 5

"Người thừa kế ngậm thìa vàng" giàu có, trẻ trung, phong cách, năng động và... vẫn còn độc thân (Ảnh: Daily Mail).

Gustav cho biết anh yêu thích công việc tại nhà xưởng bởi các công việc này đòi hỏi nhiều sức khỏe thể lực và khiến tinh thần sảng khoái, nhẹ nhõm. Hiện tại, Gustav vẫn được quyền sống theo ý thích. Anh quyết định làm người mẫu bởi nhận thấy công việc này khá vui vẻ và giúp anh trở nên tự tin, cởi mở hơn, giúp anh "thoát ra khỏi vỏ ốc của chính mình".

Khi Gustav hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không nhiều người biết tới xuất thân của Gustav. Chàng tỷ phú này cũng đã sáng lập nên một quỹ từ thiện hồi năm ngoái, quỹ này chuyên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và điều kiện giáo dục cho trẻ em ở tại những quốc gia nghèo.  

Hiện tại, khi đã sắp bước sang tuổi 30, Gustav cho biết anh thích dành thời gian cho người thân và bạn bè thực sự thân thiết, hơn là các cuộc tiệc tùng đông đúc, ồn ã, vì vậy, Gustav không còn ra ngoài nhiều như trước. Trước đây, Gustav đã từng có lần gặp rắc rối với pháp luật, phải ngồi tù hai tuần khi đang ở tuổi 19 vì chạy xe quá tốc độ.

Dù vậy, nam người mẫu tỷ phú này chỉ để mình gặp rắc rối với pháp luật đúng một lần đó thôi. Hiện tại, Gustav Magnar Witzøe được nhiều tờ tin tức về phong cách sống quan tâm, bởi anh là "người thừa kế ngậm thìa vàng" giàu có, trẻ trung, phong cách, năng động và... vẫn còn độc thân.

Theo Daily Mail