Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt

Hà Hiền

(Dân trí) - Yêu thiên nhiên, Kpă Sa lên ý tưởng cải tạo lại khu vườn rộng 500m2 của gia đình một cách khoa học, tỉ mỉ chăm sóc để mỗi góc nhỏ đều ngập tràn hoa thơm và rau củ quả sạch.

Kpă Sa (25 tuổi) là người dân tộc Gia Rai, ở thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên chàng trai 9X đã quen với công việc làm vườn. Trước đây, khu vườn là ngôi nhà sàn của ông bà Sa nhưng bị xuống cấp, bố mẹ cậu quyết định tháo dỡ, san phẳng để làm vườn trồng rau trái, chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 1
Khu vườn bình yên được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" của gia đình Sa.

Mảnh vườn có diện tích khoảng 500m2 được Sa lên ý tưởng quy hoạch từ năm 2018, gồm khu trồng rau, trồng hoa và chăn nuôi. Trước đây khu vườn của nhà Sa là đất pha cát nên rau trái sinh trưởng phát triển chậm, khi quy hoạch lại vườn, cậu trộn đất với tro trấu, nhờ thế mà cây cối sinh sôi phát triển xanh mướt.

"Mỗi ngày mình đều dành thời gian để chăm chút cho từng mầm cây, bụi hoa cũng như thiết kế lại khu vườn sao cho hài hòa, đẹp mắt hơn", chàng trai 9X chia sẻ.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 2

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu vườn nhà Sa là cánh cổng và tấm biển bằng gỗ "welcome" được chàng trai 9X tự thiết kế.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 3
Hai bên con đường vào khu vườn là hàng hoa hồng khoe sắc đỏ rực.

Ngoài ra, Sa còn trồng thêm hoa hướng dương, sao nhái, xương rồng, sen đá... Từng góc nhỏ của khu vườn đều được chàng trai 9X chăm chút tỉ mỉ.

Để hoàn thiện khu vườn, Sa chỉ tốn một khoản chi phí nhỏ mua giống rau, hoa, còn các dụng cụ hay những đồ trang trí cậu đều tận dụng những thứ ông bà để lại hoặc tái chế từ những đồ bỏ đi.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 4
Sa tận dụng những chiếc chum, chén, đĩa đã cũ của ông bà để trang trí thêm cho khu vườn.
Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 5

Trên mảnh vườn rộng của gia đình, chàng trai Tây Nguyên chọn các loại rau dễ trồng, phổ biến như rau cải, đậu ve, súp lơ, bắp cải, lá mì... và trồng theo mùa để hạn chế sâu bệnh.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 6
Nhờ "mát tay" chăm sóc nên củ quả trong vườn của Sa đều sai trĩu, thu hoạch mỏi tay.

Sau khi đi làm về hoặc bất kể khi nào có thời gian rảnh, chàng trai 9X đều tranh thủ làm vườn. Hôm thì trồng rau, hôm lại trồng thêm luống hoa, trang trí, làm cổng để tạo điểm nhấn cho khu vườn sinh động hơn.

Làm vườn vừa làm đẹp cho ngôi nhà, vừa có nguồn rau sạch để phục vụ cho các bữa ăn của gia đình. Mỗi ngày làm vườn đều đem đến cho chàng trai trẻ những cảm xúc khác nhau và khiến cậu yêu đời hơn.

Chàng trai Tây Nguyên làm khu vườn bình yên, ngập tràn hoa thơm trái ngọt - 7
Thay vì sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, Sa thường ngâm tỏi, ớt, gừng cùng với rượu để phun phòng cho cây trồng trong vườn.

Khu vườn của gia đình Sa được người dân trong làng yêu thích, thường xuyên đến tham quan, học hỏi cách làm và ví như "Đà Lạt thu nhỏ", "khu vườn kiểu mẫu".