Chàng trai đu dây trên tầng 17 để cầu hôn bạn gái

Thảo Trinh

(Dân trí) - Muốn có màn cầu hôn "độc nhất vô nhị" với bạn gái lâu năm, chàng trai này đã thực hiện một thử thách táo bạo thay vì phải nói những lời lãng mạn kiểu "Anh yêu em".

Max Tan (31 tuổi, đến từ Singapore) là người điều hành một công ty chuyên kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận khác nhau của các tòa nhà cao tầng bằng biện pháp đu dây tiếp cận.

Vốn không phải kiểu người lãng mạn, đặc biệt không thích những màn cầu hôn "sáo rỗng" thường thấy ở các nhà hàng hay phải nói lời ngọt ngào như "Anh yêu em", Tan muốn tạo ra một bất ngờ cho Lishan - người yêu lâu năm của mình.

Tan đã nghiên cứu các cách cầu hôn bạn gái từ năm 2019. Nhưng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, anh đành tạm gác kế hoạch. Trong 2 tháng thất nghiệp vì dịch, dù khó khăn, Lishan vẫn luôn ở bên cạnh và động viên anh.

Cảm động trước tấm lòng của bạn gái, cuối tháng 3 vừa qua, Tan quyết định treo mình lơ lửng trước cửa phòng khách sạn của Lishan ở tầng 17 để cầu hôn cô.

Chàng trai đu dây trên tầng 17 để cầu hôn bạn gái - 1
Chàng trai đu dây ở tầng 17 để cầu hôn bạn gái lâu năm.

Khi dịch bệnh tạm ổn và mọi hoạt động trở lại bình thường, Tan tìm kiếm một khách sạn cho phép anh thực hiện màn cầu hôn táo bạo. Tuy nhiên, hầu hết khách sạn đều từ chối lời đề nghị của chàng trai này. Đến khi Tan tìm tới khách sạn Ramada by Wyndham Singapore, họ đã đồng ý giúp đỡ và chọn giúp anh tầng phù hợp có thể ngắm khung cảnh hoàng hôn.

Bên cạnh đó, Tan còn phải gửi một loạt ngày để Cơ quan Hàng không Dân dụng Singapore xem xét và phê duyệt yêu cầu sử dụng drone (máy bay không người lái). 

Sau khi nhận được sự cho phép và các giấy tờ cần thiết, lại có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đu dây tiếp cận, Tan dễ dàng thực hiện thử thách "độc nhất vô nhị" này.

Tổng chi phí anh đầu tư cho màn cầu hôn táo bạo này là 2.500 USD (khoảng hơn 57 triệu đồng).

Để thực hiện thử thách, Tan đã "lừa" bạn gái rằng cả hai sẽ tham gia một sự kiện của công ty tại khách sạn. Sau đó, anh vội rời khỏi phòng lúc 18h với lý do cần xử lý gấp một vấn đề.

Tan đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, thắt dây an toàn và tạo hình trái tim khổng lồ bằng tay rồi đu xuống tầng 17.

Chàng trai đu dây trên tầng 17 để cầu hôn bạn gái - 2
Những mẩu giấy ghi lời nhắn chân thành mà Tan muốn gửi cho bạn gái.

Trong khi đó, Lishan vừa mở cửa phòng thì thấy em gái, bạn thân và một nhóm bạn đang chờ ngoài cửa. Bất ngờ thấy bạn trai ngoài cửa sổ, vẫy tay và cầu hôn qua những mẩu giấy ghi nhiều lời nhắn, Lishan rơi nước mắt vì xúc động.

"5 năm, 4 tháng, 16 ngày, 18 giờ, 45 phút và còn kéo dài hơn nữa. Em là người duy nhất ở bên cạnh anh, ngay cả lúc anh khó khăn và bế tắc nhất", trích lời nhắn Tan viết trên giấy.

"Anh nóng lòng được chung sống với em trong căn nhà mới của chúng ta. Em có hào hứng cọ chùi nhà vệ sinh không?", anh hài hước nhắn nhủ bạn gái.

Chàng trai đu dây trên tầng 17 để cầu hôn bạn gái - 3
Chàng trai quỳ xuống trao nhẫn cho bạn gái sau màn cầu hôn táo bạo.

Một lúc sau, cặp đôi trẻ đoàn tụ tại tầng 16 của khách sạn, nơi Tan và một người anh họ đã trang trí đẹp như khu vườn cổ tích lấp lánh. Anh quỳ xuống và trao nhẫn cho Lishan.