Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích

Hà Hiền

(Dân trí) - Ba tháng trước, Hồ Ngọc Quân rời căn phòng trọ 9m2 để thuê lại ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô Đà Lạt rồi tự lên ý tưởng cải tạo ngôi nhà thành không gian sống bình yên, thơ mộng khiến bao người mơ ước.

Hồ Ngọc Quân (sinh năm 2001) hiện là sinh viên năm 2 Đại học Kiến trúc TPHCM, cơ sở Đà Lạt. Với lối sống yêu thiên nhiên và thích sự bình yên nên ngay khi kết thúc những năm học phổ thông, Quân ấp ủ dự định ra sinh sống ở vùng ngoại ô nhưng chưa đủ tài chính để thực hiện.

Sau 2 năm sống trong căn phòng trọ 9m2 chật hẹp, cuối tháng 4 vừa qua, trong một buổi sáng lang thang ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt, chàng trai 20 tuổi tình cờ thấy căn nhà cũ treo biển cho thuê. Như một cái duyên, Quân quyết định dùng tiền tích cóp và vay thêm để thuê lại nơi này.

Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 1
Ngôi nhà nhỏ nằm ở xã Xuân Trường, Cầu Đất, Đà Lạt được khoác lên mình diện mạo mới nhờ đôi bàn tay của chàng sinh viên Hồ Ngọc Quân.

"Ban đầu, ngôi nhà rất giản đơn, cũ và thiếu thốn rất nhiều thứ. Khi quyết định thuê, mình cùng 1 người chị đã trao đổi bàn bạc với nhau về kế hoạch cải tạo thành ngôi nhà yên bình, thơ mộng", Quân chia sẻ.

Kết thúc năm học, chàng sinh viên năm thứ 2 tập trung hoàn toàn cho căn nhà nhỏ. Quân cùng bạn vào rừng nhặt củi, cây về trang trí, săn mua đồ giá rẻ, tận dụng gỗ thừa để thay đổi diện mạo ngôi nhà.

Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 2
Với những kiến thức về ngành kiến trúc được học ở trường trong suốt 2 năm qua, Quân tự tay làm hết mọi việc từ lên ý tưởng, thi công.
Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 3
Chàng trai muốn ngôi nhà gần gũi thiên nhiên, không dùng vật liệu công nghiệp và hạn chế đồ nhựa.
Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 4
Quân tự tay làm giàn gỗ trước hiên nhà đón nắng, bàn, tủ sách đến trồng hoa.

"Mình không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình cải tạo. Ngôi nhà vườn sau khi cải tạo xong, hoàn chỉnh từng ngày, bọn mình khá hài lòng vì giữ được cái hồn thơ mộng và mộc mạc. Ai đến thăm nhà mình cũng đều khen cảm giác bình yên và dễ thương", chàng sinh viên 20 tuổi chia sẻ.

Quân và bạn trồng rất nhiều rau trong vườn để có thể cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày. Khí hậu tại Đà Lạt mát mẻ, nên anh chàng trồng rất nhiều loại hoa để tạo thêm sắc và hương cho ngôi nhà, như hoa Cẩm tú cầu, cúc thân gỗ, hoa hồng ngoại các loại, thược dược, hoa giấy, phượng tím, mai anh đào, cúc họa mi, lavender, hương thảo, thanh thảo, thạch thảo, sen đá…

Mỗi ngày, chàng trai dành 3-4 tiếng để chăm cây, trồng thêm rau củ, tỉa cành, và ươm thêm giống cây nào mình thích.

Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 5

Sau 2 tháng sửa sang, chàng sinh viên kiến trúc đã biến căn nhỏ cũ, nhỏ của cô chú nông dân thành nơi bình yên, ấm áp và tràn ngập sắc hoa.

Ngôi nhà nhỏ đã giúp Hồ Ngọc Quân vượt qua những ngày giãn cách với tâm lý thoải mái hơn. Hàng ngày Quân làm vườn, chăm sóc 4 chú chó, nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, trồng thêm cây và làm mộc handmade để trang trí thêm cho ngôi nhà hoàn thiện theo đúng mơ ước.

Khi hết giãn cách xã hội, cuộc sống bình thường trở lại, Quân dự định mở tiệm cà phê để vừa có công việc trang trải cuộc sống vừa chia sẻ không gian tới những người có chung sở thích với mình.

Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 6
Nội thất trong ngôi nhà chủ yếu làm từ gỗ.
Chàng sinh viên cải tạo ngôi nhà cũ thành không gian đẹp như trong cổ tích - 7
Ô cửa sổ ngập nắng là nơi Quân cùng bạn ngồi thưởng trà, thư giãn.

Trong thời gian này, Quân vẫn ưu tiên việc học ở trường. Cung đường từ nhà đến trường giờ đây dài tới hơn 20km nhưng không phải là trở ngại, vì chàng trai này đã có một không gian yên bình ở lưng chừng đồi để cậu luôn hướng về.

"Dự án đầu tay" của chàng sinh viên kiến trúc nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, người quen và cả những người xa lạ trên mạng xã hội. Sau này, Quân muốn trở thành một kiến trúc sư có "gu" riêng, đây cũng là ước mơ từ ngày bé của chàng trai.