Chân dung một Bảo Hân rất khác phía sau những thước phim “Về nhà đi con”

(Dân trí) - Ít ai biết rằng, phía sau những thước phim trên màn ảnh gắn liền với nhân vật Ánh Dương là một Bảo Hân rất khác. Đó là một người “trong nóng ngoài lạnh”, không thích chơi game, không thích cãi láo…

Trong “Về nhà đi con”, Bảo Hân đóng vai Ánh Dương - con gái út của ông Sơn. Đây là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, bộc trực,ngang bướng… nhưng lại sống rất tình cảm. Mặc dù đây là lần đầu chạm ngõ phim ảnh nhưng diễn xuất của nữ diễn viên 19 tuổi đã thực sự mang những đến màu sắc tươi mới cho bộ phim.

Chân dung một Bảo Hân rất khác phía sau những thước phim “Về nhà đi con” - 1

Bảo Hân sinh năm 2000 và hiện đang là sinh viên năm nhất Đại học Sân khấu - Điện ảnh.

Chia sẻ về mình trong chương trình “Không thì thầm”, Bảo Hân cho biết, bố mẹ cô chưa bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình để bắt con phải theo. Vì thế mọi quyết định của cô đều được bố mẹ tôn trọng và ủng hộ.

Cô từng nói với bố mẹ không thể theo sự nghiệp bút giấy được và cũng không muốn đi học nghề khi mình mới chỉ 19 tuổi. Từ bé, cô đam mê ca hát và không hề thích nghề diễn viên.

“Tôi có nói với bố mẹ về đam mê trở thành ca sĩ nhưng bố bảo “Con bị hâm à, con hát như dở hơi”. Mẹ chia sẻ thẳng thắn rằng: “Thực ra, con hát cũng được nhưng giọng còn chưa đủ để đấu với rất nhiều người”.

Tôi cũng suy nghĩ “Nếu mình thi vào trường nhạc rồi chắc cũng sẽ chẳng bằng ai”. Tôi có nói với mẹ “Con không thích học giấy bút nữa đâu”. Mẹ bảo: “Cái đó tuỳ con, con thích học thì học, không đừng tốn thời gian, đi học nghề ngay cũng được”.

Nhưng tôi quyết định không theo đuổi sự nghiệp bút giấy và cũng không thể học nghề khi mới ở tưởi 19 được nên nếu thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thì chỉ có thi vào ngành diễn viên. Khi nói ý định đó ra cả nhà bảo “Con định chọn diễn viên á, đã ai xem con diễn bao giờ chưa?”. Không ngờ, khi tôi thi vào thì lại đỗ thủ khoa”, Bảo Hân cho biết.

Chân dung một Bảo Hân rất khác phía sau những thước phim “Về nhà đi con” - 2

Từng rất đam mê ca hát nhưng cuối cùng Bảo Hân lại chọn nghiệp diễn viên để theo đuổi.

Theo đó, cô nàng sinh năm 2000 đã chọn diễn cảnh ăn mừng sinh nhật mẹ với bánh, nến và di ảnh… Phần thi này được các thầy cô đánh giá rất cao và cô đạt điểm cao nhất khoá thi năm đó.

Đang học năm nhất, tình cờ, Bảo Hân được một người bạn giới thiệu đến buổi casting phim “Về nhà đi con”. Mặc dù khá căng thẳng vì chưa bao giờ đóng phim nhưng cuối cùng cô lại được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chấm sau một vài thử thách.

Lúc đọc kịch bản, nữ diễn viên thấy kịch bản rất thú vị nhưng cô cũng rất sợ bởi nhân vật Ánh Dương rất hay cãi bố lại xấc xược. Đó cũng là lí do khi diễn những cảnh hỗn láo cô phải tập trung vào ánh mắt rất nhiều.

Bảo Hân cho rằng, cô giống Ánh Dương trong phim đến 90% nên đã hoà quyện với nhân vật. 10% còn lại không giống đó là không đánh nhau, không đi chơi game, không cãi láo và không sắp xếp đồ lộn xộn... Nữ diễn viên cũng cho biết, những ngày đầu đến với đoàn phim, cô khá áp lực nhưng khi được sống cùng đoàn phim và được dành nhiều tình cảm yêu mến cô đã không còn cảm giác đó nữa.

Với sự thành công của vai Ánh Dương, Bảo Hân cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đó cũng là một áp lực không nhỏ để cô nhập vai trong những phim sau.

Thực ra, theo nhiều thành viên trong đoàn phim thì khi nhập vai Ánh Dương, Bảo Hân đã không phải diễn mà bê nguyên sự hồn nhiên và đáng yêu của mình ở ngoài đời vào phim.

Chân dung một Bảo Hân rất khác phía sau những thước phim “Về nhà đi con” - 3

Trong "Về nhà đi con", Bảo Hân vào vai Ánh Dương là một cô em út có cá tính rất mạnh mẽ nhưng lại sống tình cảm.

Bản thân NSƯT Trung Anh khi đóng máy cũng đã dành cho nữ diễn viên trẻ này những lời ngợi khen rằng: “Nếu ai đã từng xem phim “Về nhà đi con” mà nói rằng không thích cô bé này thì tôi không tin. Cô bé quá đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng, mạnh mẽ và rất ấn tượng với những lời thoại gây sốc.

Hân bước vào phim như bước vào ngôi nhà của mình, không chút bỡ ngỡ, không mặc cảm hay tự ti. Hân không cần phải gồng mình lên với mỗi cảnh quay vì đơn giản Hân đang sống cùng nhân vật của mình chứ không phải diễn ra một Ánh Dương sống động, ấn tượng đến vậy”.

NSƯT Trung Anh nhận ra ở một diễn viên trẻ này đó chính là sự khiêm tốn, dung dị, không hề tự cao dù nổi tiếng sớm, được khán giả tung hô, báo chí “săn đón”. Anh viết: “Một điều nữa làm bố thêm yêu quý con, tuy còn rất trẻ nhưng con vẫn đứng vững trên đôi chân của mình khi đã là người của công chúng.

Được tung hô, được săn đón, được chiều chuộng, con vẫn dung dị như trước, không khoe khoang kiếm được bao hợp đồng quảng cáo, hay kiếm được bao tiền... Khán giả cũng sẽ yêu con ở cả những điều đó nữa”.

Đáp lại tình cảm của “bố Sơn”, Bảo Hân xúc động bày tỏ: “Con cám ơn bố và các chị đã cho con thêm niềm tin vào khả năng, vào mọi cảm xúc và mọi cảnh diễn dù nhỏ hay lớn. Bố và các chị đã luôn mang cho con một cảm giác chân thật nhất như chính với những người mà mình thật sự yêu thương vậy. Nửa năm trôi qua thật nhanh. Mong một ngày con sẽ lại được là một người mà bố tự hào không đơn giản chỉ khi làm việc cùng”.

Chân dung một Bảo Hân rất khác phía sau những thước phim “Về nhà đi con” - 4

Ánh Dương mong muốn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Nữ diễn viên cho biết, ngoài đời cô là một người “trong nóng ngoài lạnh”. Cô thường ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nói mà thể hiện bằng hành động. Cô cũng ít khi để cảm xúc bên trong lộ ra ngoài và thường không để ngoại cảnh tác động vào mình quá nhiều.

Sở thích đặc biệt của cô nàng tomboy này chính là cover lại những ca khúc nổi tiếng. Thời cấp 3, cô được xem là một “tay văn nghệ cừ” của trường với việc thể hiện có màu sắc riêng nhiều ca khúc được các bạn trẻ yêu thích.

Hà Tùng Long