Chân dung buồn bã của những em bé Syria

(Dân trí) - Những bức ảnh chân dung này sẽ gây ám ảnh cho người xem bởi những đôi mắt trẻ thơ trong veo nhưng sớm phải chứng kiến những khốn khổ, bất hạnh của cuộc đời. Tất cả bắt đầu từ chiến tranh, xung đột…

Những bức ảnh chụp cận cảnh chân dung những em bé Syria dưới đây cho thấy những số phận điển hình của hàng triệu trẻ em Syria khác đang sợ hãi cho tương lai của chính mình sau khi rời bỏ những vùng chiến sự ở Syria. Cùng với gia đình đi tìm đến những miền đất hứa, nhưng tương lai phía trước còn quá bấp bênh với các em.

Rất đông trẻ em Syria hiện đang sống trong những trại tị nạn nghèo nàn gần biên giới đất nước láng giềng Jordan, nơi đã có tới gần 640.000 người Syria tìm tới cư trú. Trẻ em sống trong những trại tị nạn này có cuộc sống rất chật vật. Các em thường không may mắn được tới những lớp học dã chiến.

Khi tìm tới với trẻ em sống trong những trại tị nạn ở dọc biên giới Jordan, người ta nhận thấy một điều rằng các em đều có một điểm chung giống nhau, đó là nhớ trường lớp, thầy cô.

Cô bé đến từ Hama, Syria - Aya Bandar, 6 tuổi. Những bức ảnh chân dung chụp trẻ em Syria luôn chứa đựng những chi tiết gây ám ảnh, đó chính là ánh mắt trong veo của các em. Có biết bao điều kinh khủng mà những đôi mắt này đã phải chứng kiến?!
Cô bé đến từ Hama, Syria - Aya Bandar, 6 tuổi. Những bức ảnh chân dung chụp trẻ em Syria luôn chứa đựng những chi tiết gây ám ảnh, đó chính là ánh mắt trong veo của các em. Có biết bao điều kinh khủng mà những đôi mắt này đã phải chứng kiến?!
Rakan Raslan, 11 tuổi, đến từ Hama, Syria. Em cho biết rằng ngôi nhà của gia đình mình đã bị phá hủy bởi những cuộc đấu pháo. “Cháu từng được đi học ở Hama, từng có bạn bè ở đó, nhưng ngôi nhà của gia đình cháu đã bị phá hủy vì chiến tranh và cả nhà phải chạy tới Jordan. Không được học hành gì nữa, tương lai của cháu rất mờ mịt. Cùng lắm thì cháu chỉ có thể trở thành một lái xe mà thôi”.
Rakan Raslan, 11 tuổi, đến từ Hama, Syria. Em cho biết rằng ngôi nhà của gia đình mình đã bị phá hủy bởi những cuộc đấu pháo. “Cháu từng được đi học ở Hama, từng có bạn bè ở đó, nhưng ngôi nhà của gia đình cháu đã bị phá hủy vì chiến tranh và cả nhà phải chạy tới Jordan. Không được học hành gì nữa, tương lai của cháu rất mờ mịt. Cùng lắm thì cháu chỉ có thể trở thành một lái xe mà thôi”.
Cô bé Mona Emad, 5 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria. Mona nói rằng cô bé rất muốn được trở về ngôi nhà cũ nhưng cha mẹ của em đã quyết định họ sẽ tìm cách để xin được tị nạn tại một quốc gia khác những mong tương lai của cả gia đình có thể tốt đẹp hơn.
Cô bé Mona Emad, 5 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria. Mona nói rằng cô bé rất muốn được trở về ngôi nhà cũ nhưng cha mẹ của em đã quyết định họ sẽ tìm cách để xin được tị nạn tại một quốc gia khác những mong tương lai của cả gia đình có thể tốt đẹp hơn.

Những bức ảnh chân dung chụp những em bé Syria này được thực hiện bởi tay máy người Israel - Muhammed Muheisen - phóng viên ảnh kỳ cựu chuyên về đề tài Trung Đông, người đã từng thực hiện nhiều bộ ảnh chân dung ấn tượng về những trẻ em sống tại các quốc gia Trung Đông vốn thường xuyên xảy ra bất ổn, xung đột.

Trong một báo cáo mới được đưa ra trong tuần này của tổ chức Liên Hợp Quốc, có tới gần 3 triệu trẻ em Syria bị thất học vì hệ lụy của bất ổn, xung đột. Trong số này, có tới 700.000 trẻ em tị nạn.

Cô bé Zahra Mahmoud, 5 tuổi, đến từ Deir el-Zour, Syria, nằm trong số 2,8 triệu trẻ em Syria đã cùng gia đình rời bỏ quê hương để lánh nạn.
Cô bé Zahra Mahmoud, 5 tuổi, đến từ Deir el-Zour, Syria, nằm trong số 2,8 triệu trẻ em Syria đã cùng gia đình rời bỏ quê hương để lánh nạn.
Hammad Khadir, 3 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria.
Hammad Khadir, 3 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria.
Trẻ em Syria sống trong những trại tị nạn ở Jordan thường không có được may mắn tới những lớp học dã chiến, đời sống ở đây rất khó khăn, các em nhỏ đã từng được đi học ở quê nhà, sau khi tới đây sinh sống thường nói rằng các em rất nhớ trường lớp. Cô bé Mariam Aloush, 8 tuổi, đến từ Homs, Syria đã chia sẻ với nhiếp ảnh gia rằng: “Cháu rất nhớ cuộc sống ở Syria và trường lớp ở đó. Cháu chỉ muốn quay trở về”.
Trẻ em Syria sống trong những trại tị nạn ở Jordan thường không có được may mắn tới những lớp học dã chiến, đời sống ở đây rất khó khăn, các em nhỏ đã từng được đi học ở quê nhà, sau khi tới đây sinh sống thường nói rằng các em rất nhớ trường lớp. Cô bé Mariam Aloush, 8 tuổi, đến từ Homs, Syria đã chia sẻ với nhiếp ảnh gia rằng: “Cháu rất nhớ cuộc sống ở Syria và trường lớp ở đó. Cháu chỉ muốn quay trở về”.
Zahra al-Jassim, 10 tuổi, đến từ Hama, cho biết mong muốn của em lúc này là “được trở về Syria để gặp những người bạn thân như Raghd, Halima, và Najwa”. Có thể thấy rằng cuộc sống qua cách nhìn của các em còn quá đơn giản, vì nhớ trường lớp và bạn bè, mà các em muốn trở về nơi đang xảy ra bất ổn xung đột, nhưng mong muốn đó cũng phản ánh một quyền lợi chính đáng của tuổi thơ, đó là được đến trường với thầy cô, bè bạn - điều mà các em hiện giờ không có được.
Zahra al-Jassim, 10 tuổi, đến từ Hama, cho biết mong muốn của em lúc này là “được trở về Syria để gặp những người bạn thân như Raghd, Halima, và Najwa”. Có thể thấy rằng cuộc sống qua cách nhìn của các em còn quá đơn giản, vì nhớ trường lớp và bạn bè, mà các em muốn trở về nơi đang xảy ra bất ổn xung đột, nhưng mong muốn đó cũng phản ánh một quyền lợi chính đáng của tuổi thơ, đó là được đến trường với thầy cô, bè bạn - điều mà các em hiện giờ không có được.
Cô bé Hiba Sood, 6 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria từng có ước mơ trở thành giáo viên, nhưng hiện giờ khi rơi vào cảnh thất học, ước mơ của em thật khó trở thành hiện thực.
Cô bé Hiba So'od, 6 tuổi, đến từ Hassakeh, Syria từng có ước mơ trở thành giáo viên, nhưng hiện giờ khi rơi vào cảnh thất học, ước mơ của em thật khó trở thành hiện thực.

Những xung đột tại Syria đến nay đã bước vào năm thứ 6 và đã khiến hơn 250.000 dân thường Syria thiệt mạng, khiến hàng triệu người khác mất nhà cửa hoặc phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn.

Ở tại quốc gia láng giềng Jordan, chỉ có khoảng 100.000 người tị nạn đang được sống trong những trại tị nạn chính thức lập nên để giúp đỡ người tị nạn Syria. Hơn 500.000 người khác sống rải rác quanh biên giới Jordan trong những khu trại tị nạn không chính thức và buộc phải chấp nhận những điều kiện sống khắc nghiệt hơn.

Những trẻ em Syria đang rơi vào cảnh thất học sẽ có tương lai như thế nào? Trong ảnh là cô bé Amna Zughayar, 9 tuổi, đến từ Deir el-Zour.
Những trẻ em Syria đang rơi vào cảnh thất học sẽ có tương lai như thế nào? Trong ảnh là cô bé Amna Zughayar, 9 tuổi, đến từ Deir el-Zour.
Tuổi thơ sớm phải chứng kiến những hệ lụy từ chiến tranh khiến không ít em nhỏ phải chịu đựng những di chứng tâm lý. Như cô bé Mayada Hammid, 8 tuổi, đến từ Hassakeh, em cho biết mình không còn nhớ gì về những ngày tháng sống ở Syria.
Tuổi thơ sớm phải chứng kiến những hệ lụy từ chiến tranh khiến không ít em nhỏ phải chịu đựng những di chứng tâm lý. Như cô bé Mayada Hammid, 8 tuổi, đến từ Hassakeh, em cho biết mình không còn nhớ gì về những ngày tháng sống ở Syria.
Cậu bé Ahmad Zughayar, 6 tuổi, đến từ Deir el-Zour cho biết tất cả những gì em còn nhớ là âm thanh của tiếng bom, tiếng súng ở nơi quê nhà.
Cậu bé Ahmad Zughayar, 6 tuổi, đến từ Deir el-Zour cho biết tất cả những gì em còn nhớ là âm thanh của tiếng bom, tiếng súng ở nơi quê nhà.
Mohammed Bandar, 12 tuổi, đến từ Hama, Syria, có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng ước mơ đó thật mù mịt khi ngay cả những kiến thức phổ thông đối với em bây giờ cũng thật khó tiếp cận.
Mohammed Bandar, 12 tuổi, đến từ Hama, Syria, có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng ước mơ đó thật mù mịt khi ngay cả những kiến thức phổ thông đối với em bây giờ cũng thật khó tiếp cận.
Chân dung buồn bã của những em bé Syria - 13
Tổ chức Liên Hợp Quốc trong tuần này vừa đưa ra báo cáo cho biết rằng có tới gần 3 triệu trẻ em Syria không được tới trường vì hệ lụy của bất ổn, xung đột, và trong số này có tới 700.000 em là trẻ tị nạn. Việc thoát khỏi bất ổn cũng chưa hoàn toàn bảo đảm rằng tương lai các em sẽ tươi sáng hơn.
Tổ chức Liên Hợp Quốc trong tuần này vừa đưa ra báo cáo cho biết rằng có tới gần 3 triệu trẻ em Syria không được tới trường vì hệ lụy của bất ổn, xung đột, và trong số này có tới 700.000 em là trẻ tị nạn. Việc thoát khỏi bất ổn cũng chưa hoàn toàn bảo đảm rằng tương lai các em sẽ tươi sáng hơn.

Anh Bandar al-Humaidy, 42 tuổi, cha của… 13 người con, cho biết: “Chúng tôi buộc phải rời Syria vì lo sợ cho chính mạng sống của mình. Tôi luôn mơ về một ngày đất nước tôi sẽ lại được hòa bình trở lại và chúng tôi sẽ có thể trở về quê hương, sẽ cho các con mình một cuộc sống yên bình và được học hành tử tế”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail