Câu chuyện về thảo nguyên bao la

(Dân trí) - Mông Cổ có những thảo nguyên ngút ngàn, sa mạc mênh mông. Đời sống người dân vẫn đậm chất du mục truyền thống: cưỡi ngựa chăn gia súc, một năm chuyển nhà tới vài lần. Cách sống của họ vừa có nét bí ẩn vừa phóng khoáng, quyến rũ.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một cô gái trẻ đội trên đầu chiếc mũ truyền thống tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp ở thành phố Darhan, một trong những thành phố lớn nhất ở Mông Cổ.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Khi mùa thu ghé thăm thung lũng Darhad ở miền Bắc Mông Cổ, hàng trăm hộ gia đình bắt đầu di chuyển đàn gia súc của họ tới những vùng đất kín gió hơn. Một năm họ phải chuyển nhà như vậy hai lần và hình thành nên phong cách sống du mục.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một màn đấu vật tại lễ hội truyền thống của người Mông Cổ. Truyền thuyết của Mông Cổ kể rằng những người thi đấu vật cởi trần hoặc mặc áo phanh ngực khi thi bởi trước đây đã từng có phụ nữ giả nam giới tham gia thi.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một người đàn ông đạp xe trên sa mạc Gobi. Những căn lều như thế này rất dễ dàng cho việc di chuyển. Đồ đạc dùng trong gia đình cũng chỉ gồm những vật dụng thiết yếu nhất, như thế có thể chuyển nhà nhanh chóng tuỳ vào điều kiện thời tiết và nguồn nước.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Người đàn ông trở về nhà sau một ngày chăn đàn gia súc. Khoảng 1/3 dân số Mông Cổ làm việc trong ngành nông nghiệp.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một phụ nữ đang chuẩn bị những chiếc bánh bao, đây là món ăn phổ biến nhất của người dân Mông Cổ. Ở một vùng đất khô cằn không thích hợp với hoạt động trồng trọt thì thịt, bơ, sữa có một tỉ lệ lớn trong bữa ăn thường ngày.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một cậu bé đang cột dây thừng vào cổ con lạc đà, gia đình cậu lại tiếp tục di chuyển. Loài lạc đà sống trên sa mạc Gobi là loài lạc đà hoang dã duy nhất còn tồn tại, chúng có hai cái bướu và số lượng chỉ còn khoảng 1.000 con.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một người đàn ông Mông Cổ đội một chiếc mũ lông để giữ ấm. Họ sống trên những dãy núi và những cao nguyên rộng lớn, có khi lên tới độ cao 1.580 m so với mực nước biển.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Một cậu bé đuổi chim ở sân chùa trong trong thành phố Ulan Bator. Khoảng một nửa số dân Mông Cổ là những người theo đạo Phật, bên cạnh đó cũng có những tín đồ đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và đạo Saman.

Câu chuyện về thảo nguyên bao la


Những chú lạc đà băng qua những đụn cát trên sa mạc Gobi, đây là sa mạc lớn thứ ba thế giới. Nơi đây có những đụn cát khổng lồ, là nơi trú ẩn của những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng như loài lạc đà Bactrian hoang dã hay loài gấu Gobi.

Các em học sinh cùng nhau hoàn thành một bài tập toán.


Các em học sinh cùng nhau hoàn thành một bài tập toán.

Các em học sinh cùng nhau hoàn thành một bài tập toán.


Ánh sáng mặt trời xuyên qua một mái lều có những lỗ thủng ở trên mái. Một căn lều như thế này có thể được dựng lên nhanh chóng với khung gỗ và tấm vải dạ phủ ra ngoài. Một chiếc lò sưởi đốt bằng củi thường được đặt ở giữa lều giúp sưởi ấm “căn nhà”.

Các em học sinh cùng nhau hoàn thành một bài tập toán.


Một người đàn ông sống ở miền Bắc Mông Cổ đi lấy nước dưới trời đổ tuyết. Những người dân du mục này thường xuyên phải đối mặt với những thái cực thời tiết khắc nghiệt nhất trong đó có cả những ngày đông lạnh tê tái theo sau những ngày hè cằn khô thiếu nước trầm trọng.

Các em học sinh cùng nhau hoàn thành một bài tập toán.


Những cậu bé đua ngựa tại lễ hội Nadaam được tổ chức thường niên để tôn vinh sức mạnh và những kỹ năng truyền thống của người dân du mục Mông Cổ. Ở lễ hội này còn có thi đấu vật và bắn cung. Hàng trăm trẻ em, cả trai và gái đều có thể tham gia phần thi đua ngựa.

 
 
Pi Uy
Theo National Geographic