Cậu bé có đuôi được tôn thờ như một vị thần

(Dân trí) - Một thiếu niên ở Ấn Độ hiện được coi như một vị thần sống bởi cậu bé này sở hữu… một chiếc đuôi dài gần 18cm.


Cậu bé tên là Arshid Ali Khan, 13 tuổi, cậu được coi là hiện thân của sự thiêng liêng, thần diệu và nổi tiếng khắp bang Punjab, Ấn Độ.

Người dân bản địa coi cậu là hiện thân trên trần thế của vị thần khỉ Hanuman - một vị thần của các tín đồ đạo Hindu.

Cậu bé có đuôi được tôn thờ như một vị thần

Một cậu bé người Ấn Độ có tên Arshid Ali Khan (13 tuổi) được người dân khắp bang Punjab, Ấn Độ tôn thờ bởi cậu sở hữu chiếc đuôi dài gần 18cm.

Hiện tại Arshid đang phải sử dụng xe lăn bởi chiếc đuôi khiến cậu không thể đi lại bình thường được. Vì vậy, gia đình Arshid đang cân nhắc tới việc sẽ phẫu thuật cắt bỏ chiếc đuôi cho cậu bé.

Cậu bé Arshid đã nói với phóng viên rằng: “Chiếc đuôi này là do thần thánh dành tặng cho cháu. Cháu được tôn thờ là bởi mọi người tin rằng cháu có khả năng giao tiếp với thần linh. Khi cháu nói những lời nguyện cầu của họ với các vị thần, họ sẽ lắng nghe và giúp những mong ước đó trở thành hiện thực. Đối với cháu, việc có chiếc đuôi này chẳng tốt cũng chẳng tệ”.

Arshid hiện sống với ông bà nội và hai người bác. Cha của cậu bé đã qua đời từ khi cậu mới 4 tuổi, hiện mẹ cậu đã tái hôn.

Người dân địa phương coi Arshid là hiện thân của vị thần khỉ Hanuman.

Người dân địa phương coi Arshid là hiện thân của vị thần khỉ Hanuman.

Người ta tin rằng nếu đến hành lễ với Arshid thì những lời nguyện cầu của họ sẽ trở thành sự thật.

Người ta tin rằng nếu đến hành lễ với Arshid thì những lời nguyện cầu của họ sẽ trở thành sự thật.

Kể từ khi Arshid ra đời, ngôi nhà của gia đình cậu đã trở thành một ngôi đền, nơi người dân trong vùng thường xuyên lui tới để được gặp gỡ cậu bé, nhận từ cậu những lời nói, cử chỉ ban phước lành và để được chạm vào chiếc đuôi thần của cậu.

Khó khăn lớn nhất mà Arshid gặp phải là cậu thường khó cân bằng được thời gian tiếp những vị khách sùng đạo và thời gian để học bài hoặc vui chơi với bạn bè.

Arshid cho biết: “Những ngày trong tuần cháu phải đến trường nên mọi người không tới nhưng vào cuối tuần, khi cháu được nghỉ ở nhà, thường có khoảng 20-30 người đến nhà để gặp cháu”.

Cậu bé cũng cho biết rằng không ai trêu chọc cậu vì chiếc đuôi kỳ lạ này từ trước đến nay.

Người ta tin rằng nếu đến hành lễ với Arshid thì những lời nguyện cầu của họ sẽ trở thành sự thật.

Arshid không thể đi lại được bình thường, một phần là bởi chiếc đuôi này. Vì vậy, gia đình cậu đang cân nhắc việc đưa Arshid đi phẫu thuật loại bỏ chiếc đuôi.

Cậu bé Arshid 13 tuổi được coi là vị thần sống ở bang Punjab.

Cậu bé Arshid 13 tuổi được coi là vị thần sống ở bang Punjab.

Cậu bé Arshid chụp hình với bà nội lúc nhỏ.

Cậu bé Arshid chụp hình với bà nội lúc nhỏ.

Arshid hoàn toàn không lo lắng gì trước ca phẫu thuật bởi theo cậu dù có đuôi hay không, người dân trong vùng vẫn sẽ tìm tới cậu bởi lòng tin mà mọi người đặt vào cậu đã quá lớn bất kể việc chiếc đuôi không còn nữa.

Cậu bé chơi nhạc cụ truyền thống với ông nội.

Cậu bé chơi nhạc cụ truyền thống với ông nội.

Arshid sống với ông bà vì cha em đã qua đời, mẹ đã tái hôn.

Arshid sống với ông bà vì cha em đã qua đời, mẹ đã tái hôn.

Arshid sống với ông bà vì cha em đã qua đời, mẹ đã tái hôn.

Ngay từ khi Arshid còn nhỏ, các tín đồ sùng đạo đã thường tìm tới để được gặp cậu bé hiện thân của thần Hanuman.

Arshid cảm thấy việc có chiếc đuôi 

Arshid cảm thấy việc có chiếc đuôi đối với em chẳng tốt mà cũng chẳng xấu.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail