Cặp song tấu tài năng thế giới đến Hà Nội

(Dân trí) - Nghệ sĩ violon người Mỹ - Stefan Jackiw và nữ nghệ sĩ piano người Nga - Anna Polonsky, hai tài năng âm nhạc thế giới sẽ góp mặt trong Chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 19 mang tên “Nguồn cảm hứng và di sản của sự ưu tú”.

Trước khi đến Việt Nam, nghệ sĩ vĩ cầm người Mỹ Stefan Jackiw đã trở thành gương mặt solist thân quen của liên đoàn các dàn nhạc Hoa Kỳ và nhanh chóng gây dựng được tên tuổi của mình ở quốc gia phía bên này bờ Đại Tây Dương. Stefan Jackiw luôn được ca ngợi bởi tiếng đàn trong trẻo, vẻ đẹp của âm sắc và kỹ thuật hoàn hảo thể hiện dấu ấn chín chắn, trưởng thành qua thời gian. Stefan thường xuyên được những nhạc trưởng danh tiếng mời cộng tác, trong số đó có Sir Andrew Davis, Yannick Nézet-Séguin, Hannu Lintu, Mario Venzago, Ludovic Morlot, Marin Alsop, James Gaffigan, Andris Nelsons, Gunther Herbig và Hans Graf.

Thừa hưởng hai dòng máu Đức và Hàn Quốc, nghệ sĩ 29 tuổi Jackiw bắt đầu học violon từ khi lên 4 tuổi và theo học với các giảng viên Zinaida Gilels, Michèle Auclair và Donald Weilerstein…

Nghệ sĩ violon Stefan Jackiw

Nghệ sĩ violon Stefan Jackiw

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm khoa học, bố mẹ của Stefan Jackiw đều là nhà vật lý học, nhưng Stefan Jackiw lại kiên quyết chọn âm nhạc là sự nghiệp mình theo đuổi.

Có mặt tại buổi giới thiệu chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 19 ngày 28/5 tại Hà Nội, nghệ sĩ violon Stefan Jackiw cho biết: “Khác với nữ nghệ sĩ Anna Polonsky, tôi sinh ra không phải trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố mẹ tôi tuy làm khoa học, nhưng họ đều rất yêu âm nhạc, tôi thường được họ đưa đến những buổi hòa nhạc và âm nhạc ngấm vào tôi từ đó. Năm 4 tuổi, tôi được tặng một chiếc đàn violon và bố mẹ mời thầy dạy nhạc cho tôi. Tôi say mê âm nhạc từ đó và chưa bao giờ nghĩ  đến việc theo đuổi sự nghiệp khoa học.”

Stefan Jackiw cũng bày tỏ, đây là lần thứ 2 anh biểu diễn tại Việt Nam. Chuyến biểu diễn đầu tiên tại Nhà Hát Lớn cách đây 4 năm đã để lại một dấu ấn đặc biệt với nam nghệ sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc này. Sự nhiệt tình của khán giả Hà Nội với những tràng pháo tay không ngớt sau đêm diễn là lý do khiến anh muốn được trở lại biểu diễn tại Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ piano Anna Polonsky

Nữ nghệ sĩ piano Anna Polonsky

Đối với nữ nghệ sĩ Anna Polonsky thì đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam. Anna Polonsky nói, dù chỉ ở hai ngày nhưng cô sẽ cố hết mức có thể để được thi thăm thú phong cảnh, thưởng thức các món ăn nơi đây.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, bố là nghệ sĩ piano, mẹ là nghệ sĩ violon, chị gái cũng chơi violon- Anna Polonsky được học piano từ năm 5 tuổi. Nữ nghệ sĩ gốc Nga chia sẻ, ngoài piano cô không chơi thêm nhạc cụ nào.

Anna Polonsky giờ là nghệ sĩ thính phòng và solist thuộc nhóm đắt show biểu diễn. Cô đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc Virtuosi Maxcowva, dàn nhạc giao hưởng Bufalo, dàn nhạc giao hưởng Columbus, dàn nhạc Memphis, dàn nhạc thính phòng Philadelphia, Hợp tấu thính phòng St.Luke và nhiều dàn nhạc khác…

Cặp song tấu tài năng thế giới sẽ có buổi biểu diễn chung đặc biệt tại Hà Nội với những tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng Việt Nam. Đáng chú ý có tác phẩm Partila của nhà soạn nhạc Witold Lutoslawski và Dạ khúc tưởng nhớ nhạc sĩ Lutoslawski của Kaija Saariaho..."Các tác phẩm này đều chưa được chơi tại Việt Nam, có tính phức tạp hơn, cũng là để đáp ứng trình độ thưởng thức âm nhạc ngày càng cao của khán giả Việt Nam", nghệ sĩ Katherine Chu- cố vấn nghệ thuật chương trình hòa nhạc giải thích.

Nghệ sĩ Stefan Jackiw tiết lộ, một trong những lý do anh nhận lời biểu diễn tại Hà Nội lần này là vì có Anna Polonsky tham gia. Còn Anna Polonsky thì chia sẻ rằng cô luôn hào hứng khi biểu diễn cùng Stefan Jackiw bởi anh và âm nhạc của mình luôn truyền cảm hứng tuyệt vời.

Trước đó, cặp song tấu tài năng này từng kết hợp cùng nhau tại một liên hoan âm nhạc ở Đức năm 2010.

Chương trình sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào 20 giờ ngày 29/5/2015 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Khán giả không có cơ hội thưởng thức trực tiếp đêm nhạc có thể theo dõi qua màn hình lớn đặt ở Quảng trường Cách mạng tháng 8 trước Nhà hát Lớn.

Hà Thanh