Cán bộ Đoàn vẽ tranh về "áo xanh chống dịch" từ khẩu trang

Hà Hiền

(Dân trí) - Tận dụng những chiếc khẩu trang đã sử dụng, Hoàng Gia Lực giặt sạch, dán lên tấm gỗ phẳng, dùng màu nước khắc họa hình ảnh thanh niên tình nguyện trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Hoàng Gia Lực (1992), đang phụ trách công tác Đoàn và Hội Chữ thập đỏ ở xã Quang Thành, Kinh Môn, Hải Dương. Tháng 2/2021, khi tình hình dịch Covid-19 ở Hải Dương diễn biến phức tạp và là tâm dịch của cả nước. Lực nằm trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã và được giao phụ trách thôn có hơn 3.000 nhân khẩu.

Là người trực tiếp ở nơi tuyến đầu chống dịch, Lực hiểu rõ những khó khăn, vất vả của việc này hơn ai hết. Chính vì vậy, anh nảy ra ý tưởng sáng tác một bức tranh độc đáo để động viên tinh thần và thể hiện sự biết ơn đến các "chiến sĩ áo xanh".

Đầu tiên, Lực tận dụng những chiếc khẩu trang anh đã sử dụng, mang giặt sạch, phơi khô và cắt bỏ quai đeo của khẩu trang. Tuy nhiên sau khi giặt, khẩu trang phồng lên nên anh dùng băng dính 2 mặt dán khẩu trang lên tấm gỗ phẳng. Sau đó dùng bút mực phác thảo trước, rồi màu nước để vẽ thành bức tranh độc đáo này.

Cán bộ Đoàn vẽ tranh về áo xanh chống dịch từ khẩu trang - 1

Lực giặt sạch khẩu trang đã qua sử dụng, cắt bỏ quai đeo rồi dán cố định lên tấm gỗ cứng.

"Mình xếp 23 chiếc khẩu trang sát vào nhau để tạo thành khung, mỗi ngày bỏ ra 30 phút để vẽ, vừa vẽ vừa chờ mực khô. Vẽ trên vải của khẩu trang khó hơn rất nhiều so với trên giấy, bìa", Lực cho biết.

Anh chàng đặt mục tiêu cố gắng hoàn thiện vào ngày 29/6, bởi đó là một ngày có ý nghĩa trong sự nghiệp của anh. Đúng 23 giờ đêm ngày 29/6 bức tranh của Lực mới hoàn thành, anh háo hức chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, bức tranh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là những đoàn viên trẻ. Nếu không nói thì rất nhiều người không nghĩ tranh được vẽ trên nền những chiếc khẩu trang.

Cán bộ Đoàn vẽ tranh về áo xanh chống dịch từ khẩu trang - 2
Bức tranh khắc họa hình ảnh "áo xanh chống dịch" trên nền những chiếc khẩu trang được Lực hoàn thiện trong nhiều ngày.

Thực hiện bức tranh này, Lực mình muốn gửi tới tất cả các đoàn viên, thanh niên tình nguyện rằng chúng ta tự hào là thế hệ trẻ của đất nước, vì vậy cần làm tốt hơn nữa để khẳng định được vị trí, vai trò của Đoàn Thanh niên.

Vẽ cũng là đam mê từ nhỏ của chàng trai Hải Dương này. Dù thích vẽ nhưng ngày xưa gia đình không có điều kiện, vì đam mê, anh chàng vẽ kín hết lên sách giáo khoa. Sau này lớn hơn, Lực tự tìm hiểu trên mạng và học để thỏa mãn niềm đam mê.

Cán bộ Đoàn vẽ tranh về áo xanh chống dịch từ khẩu trang - 3

Hiện tại bức tranh này Lực đã đóng khung và treo ở văn phòng Đoàn xã. Nó như một kỷ vật nhắc nhở về những tháng ngày chống dịch không thể nào quên, đồng thời cổ vũ tinh thần các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đang tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên cả nước.

Hiện nay, Lực cùng các bạn đoàn viên thanh niên đang chuẩn bị cho chương trình Tiếp sức mùa thi và tập huấn các hoạt động cho dịp hè ở địa phương.