Cảm động khoảnh khắc cậu bé chạy lại an ủi người cha buồn bã vì thua cuộc

(Dân trí) - Trong cuộc sống, không phải cha mẹ lúc nào cũng thành công và đủ mạnh mẽ để là hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong mắt con, ngược lại, có những lúc cha mẹ tìm thấy sự an ủi, động viên từ chính người con của mình sau thất bại, buồn bã.

Cảm động khoảnh khắc cậu bé chạy lại an ủi người cha buồn bã vì thua cuộc

Trong một trận đấu thuộc Giải quần vợt Pháp Mở rộng Roland Garros 2019, tay vợt người Pháp Nicolas Mahut đã để thua tay vợt người Argentina - Leonardo Mayer hồi cuối tuần này. Sau khi để thua, có thể thấy rõ sự thất vọng nặng nề của Mahut, chính lúc này, cậu con trai của tay vợt đã chạy lại an ủi cha sau cuộc đấu thất bại.

Cảnh tượng đã khiến những người chứng kiến đều rất xúc động, ngay cả tay vợt đối thủ cũng không cầm được nước mắt.

Cảm động khoảnh khắc cậu bé chạy lại an ủi người cha buồn bã vì thua cuộc - 1

Tay vợt người Pháp Nicolas Mahut bên con trai

Tại giải Roland Garros, tay vợt Nicolas Mahut chưa từng vượt qua vòng ba, năm nay, tay vợt 37 tuổi tiếp tục lặp lại “định mệnh”, điều này khiến anh khá nghẹn ngào khi kết thúc cuộc đấu. Nhưng ngay lúc ấy, cậu con trai của anh đã chạy lại an ủi cha, cậu bé Natanel (7 tuổi) đã khiến tất cả những người có mặt trên sân rất cảm động.

Là một tay vợt đã có nhiều năm thi đấu, đứng thứ 252 trên bảng xếp hạng các tay vợt thế giới, anh Mahut đã đặt nhiều kỳ vọng cho lần dự giải năm nay, nhưng tất cả đã chấm dứt sau trận thua mới đây. Khi chứng kiến khoảnh khắc xúc động - người con trai chạy lại an ủi cha, tất cả khán giả có mặt trên sân đã đứng lên vỗ tay để cỗ vũ hai cha con.

Tay vợt Mahut sau đó đã chia sẻ với giới truyền thông rằng: “Tôi thực sự xúc động khi nhìn thấy con trai xuất hiện cạnh mình. Cậu bé luôn tới bên tôi cả khi tôi thắng và khi tôi bại. Tôi tìm thấy niềm an ủi ở cậu bé của mình. Tôi có rất nhiều cảm xúc khi ấy, có sự mệt mỏi sau khi kết thúc trận đấu, cơ thể tôi đau nhức sau khi đã cố gắng hết sức.

“Sau cùng, trận đấu cũng kết thúc, con trai đã tới an ủi tôi. Thường thì con trai mới là người khóc khi chứng kiến tôi thua cuộc, và tôi sẽ phải an ủi con, nhưng hôm nay mọi việc ngược lại, thật sự cảm động. Đám đông khán giả cũng rất tuyệt vời. Trong sự nghiệp của mình, tôi không có nhiều dịp được chơi ở giải này, nên đây sẽ là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi.

“Tôi đã cố gắng kìm nước mắt để bước ra khỏi sân đấu với cái đầu ngẩng cao. Tôi không biết trước rằng con mình sẽ tới an ủi. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi đã hoàn thành trận đấu theo một cách đẹp đẽ”.

Cảm động khoảnh khắc cậu bé chạy lại an ủi người cha buồn bã vì thua cuộc - 2

Tay vợt người Pháp Nicolas Mahut bên con trai

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cảm động của hai cha con anh Mahut đã lan truyền trên mạng xã hội với rất nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng: “Khoảnh khắc đó cho thấy anh ấy đã giành chiến thắng trong vai trò của một người cha”; “Cái ôm đó khiến mọi thứ được trở về đúng vị trí và ý nghĩa của nó”; “Đó chính là ý nghĩa cuộc sống”; “Khoảnh khắc khiến chúng ta nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống sau mọi thắng thua trong đời”...

Các fan cũng dành những lời khen ngợi cho đối thủ của anh Mahut - tay vợt Mayer, vì đã thể hiện tinh thần thể thao. Tay vợt 32 tuổi này cũng rất xúc động trước cảnh tượng và dành cho cha con anh Mahut một tràng pháo tay khi họ rời sân khấu. Bản thân Mayer cũng đã là cha của một bé trai.

Tay vợt Mayer có thứ hạng cao hơn Mahut gần 200 bậc khi anh đứng ở vị trí 68 trên bảng xếp hạng các tay vợt quốc tế.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail