1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Các Hoa hậu kể về người thầy đặc biệt nhất đời học sinh

(Dân trí) - Đối với những ai đã đi qua đời học sinh thì mỗi người thầy là một khung trời kỷ niệm. Riêng đối với Hoa hậu Ngọc Hân, Thu Thảo, Diễm Hương… các thầy không chỉ là người dạy chữ mà còn là “bà mẹ” đã dạy họ cách làm người.

Hoa hậu Ngọc Hân nhớ về cô giáo dạy Văn năm lớp 10

Với tôi, mỗi thầy cô giáo từng đi qua cuộc đời học sinh đều để lại trong tôi những kỷ niệm. Tuy nhiên, trong 12 năm học phổ thông và mấy năm học đại học, người để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất đó là cô Hòa - cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10 và giảng dạy tôi môn Ngữ Văn. Rất tiếc là chúng tôi chỉ được học cô mỗi năm lớp 10 vì sau khi khóa chúng tôi lên lớp 11 thì cô cũng nghỉ hưu luôn.

Ấn tượng về cô trước tiên là một cô giáo có giọng nói rất đặc biệt. Các bài giảng của cô lúc trầm lúc bổng khiến chúng tôi rất hứng thú mỗi khi học Văn. Và cũng vì cái giọng nói đặc biệt này mà mỗi khi cô trò chuyện với ai là không thể giấu cô được bất kỳ điều gì cả. Lớp của tôi hồi đó rất nghịch nhưng chính những bạn nghịch nhất trong lớp lại xem cô như thần tượng. Sau này, mỗi khi ngồi với nhau chúng tôi đều nhắc đến cô trước tiên.

Các Hoa hậu kể về người thầy đặc biệt nhất đời học sinh - 1

Một điểm đặc biệt không thể bỏ qua khi nhắc về cô Hòa đó là cô có cách dạy Văn rất cuốn hút và khác biệt. Nếu trước đó tôi thường hay được học Văn theo kiểu đọc chép hoặc tư duy rập khuôn theo các bài văn mẫu thì cô lại thường khuyến khích chúng tôi cảm nhận tác phẩm văn học theo cảm xúc riêng. Cô chính là người đã bình thường hóa chuyện hay dở của một bài văn để kích thích sự sáng tạo trong mỗi học sinh. Và cách dạy này của cô đã giúp tôi yêu môn Văn hơn cũng như thay đổi tư duy rất nhiều.

Đặc biệt hơn, những bài giảng của cô không chỉ gọi gọn trong những tác phẩm Văn học mà còn rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến cách làm người, bài học cuộc sống. Thực sự, bây giờ ngồi kể lại mà cái cảm giác hào hứng chờ đón tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm lại cứ ùa về. Cái cảm rất thoải mái, nhẹ nhàng và hứng thú.

Ngoài ra, một cô giáo nữa khiến tôi nhớ rất sâu đậm đó là cô giáo dạy tiếng Pháp thời cấp 2. Cô là một cô giáo rất cá tính. Cô có cách “trị” những bạn nghịch nhất của lớp rất hay. Hầu hết các bạn nghịch ngợm nhất lớp đều rất sợ và “quy hàng” cô.

Nhân dịp ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô giáo trên khắp mọi miền đất nước có một ngày lễ thật ý nghĩa. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.

Hoa hậu Diễm Hương xem cô giáo tiếng Anh như người mẹ thứ hai

Người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi thời còn đi học đó là cô giáo dạy tiếng Anh. Cô dạy tôi từ lớp 1 tại nhà của cô chứ cô không phải là giáo viên trong trường nào cả. Phải nói thêm rằng từ nhỏ ba mẹ đã cho tôi học tiếng Anh vì ba mẹ muốn tôi giao tiếp tiếng Anh thật giỏi để sau này đi định cư ở Mỹ. Tôi còn nhớ, nhà của cô giáo dạy tiếng Anh rất gần nhà tôi. Vì thế, mỗi khi ba mẹ tôi đi xa cô thường gọi tôi qua nhà cô ăn cơm, chơi ở đó. Đó là lý do ba mẹ tôi rất quý mến cũng như biết ơn cô. Gia đình cô cũng khá thân thiết với gia đình tôi.

Cá nhân tôi rất quý mến và trân trọng cô bởi ngoài kiến thức về tiếng Anh cô còn xem tôi như một người con. Cô chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống. Ngay cả khi lên cấp 2, cấp 3 dù không còn theo học cô nữa nhưng những khi có gì vướng mắc tôi lại tím đến cô để nhờ cô cho lời khuyên. Chính cô là người đã khiến tôi thay đổi rất nhiều trong cách ứng xử và cách quan tâm đến những người xung quanh. Từ lâu tôi đã xem cô như là người mẹ thứ hai của mình.

Các Hoa hậu kể về người thầy đặc biệt nhất đời học sinh - 2

Trong ngày cưới của tôi sắp tới đây, cô là người cô giáo đầu tiên tôi muốn mời đến dự nhất vì tôi muốn cô chứng kiến sự trưởng thành của tôi.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô đã dạy dỗ tôi từ khi còn học mẫu giáo cho đến bây giờ. Ngoài ra, tôi cũng gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô giáo đã và đang ngày đêm làm công việc “chở trò qua sông chữ”. Tôi nghĩ rằng, tất cả chúng ta ai lớn lên cũng phải nhớ tới sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô giáo. Chúc tất cả các thầy cô giáo có thật nhiều sức khoẻ và luôn giữ được lửa nghề. Chúc mừng ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam.

Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo không bao giờ quên cô giáo Pháp văn năm cấp 3

Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được người thầy đặc biệt của mình, người mà trong suốt những năm cấp 3 tôi xem là “Idol” đó là cô Hoa, dạy Pháp văn. Thời đó, vì hai trường cấp 3 mới sát nhập lại thành trường năng khiếu nên dù được phân vào lớp chuyên Anh nhưng tôi cùng một bạn nữa lại học Pháp văn. Vì lớp Pháp văn chỉ có 2 học sinh với một cô giáo nên tình thầy trò rất gần gũi, sâu đậm. Có việc gì chúng tôi cũng tâm sự với cô giáo và nhờ cô tư vấn.

Phải nói rằng, cô là một người rất ân cần và nhân hậu. Trong suốt 3 năm theo học cô, tôi đã học được rất nhiều điều từ cô. Cái tôi học được nhiều nhất ở cô đó là lòng bao dung và sự quan tâm đối với những người xung quanh. Có những bài học cô dạy cho tôi thấm thía tới mức lúc nào tôi cũng nhớ rõ từng lời cô nói. Mỗi lần gặp điều gì đó khó khăn tôi lại nhớ về những bài học đó để làm động lực mà vươn lên.

Các Hoa hậu kể về người thầy đặc biệt nhất đời học sinh - 3

Quãng thời gian 3 năm đó là những tháng ngày vô cùng đẹp đẽ và đáng nhớ của ba cô trò. Tôi luôn ghi nhớ công ơn đối với cô giáo Pháp văn của mình. Bây giờ thì cô đã nghỉ hưu nhưng mỗi khi về quê tôi cô vẫn là người tôi muốn tìm đến thăm hỏi nhất.

Ngoài cô giáo Pháp văn thời cấp 3 thì tôi còn ấn tượng với cô Xuyên dạy Sinh học thời cấp 2. Cô là người đã chỉ dạy và nâng đỡ tôi những lúc tôi vấp ngã, bồng bột.

Dịp 20/11 này cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường mình, tôi rất buồn vì không thể thu xếp được công việc về dự sự kiện ý nghĩa này. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời chúc tới các thầy cô giáo cũ của tôi và các thầy cô trên cả nước có thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều hạnh phúc. Tôi và nhiều thế hệ học sinh sẽ không bao giờ quên được công ơn những người thầy đã dạy giỗ chúng tôi nên người, cho chúng tôi những nền tảng kiến thức để bước đi trên đường đời.

Hà Tùng Long