1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ca sỹ Phương Thảo: “Tôi háo sắc cũng là vì…công việc”

(Dân trí) - “Tôi thích nam ca sỹ biểu diễn cùng mình trên sân khấu hay trong các sản phẩm âm nhạc cao hơn mình và hình thức cũng phải dễ nhìn. Tôi chỉ muốn đem đến cho khán giả những gì…dễ chiu nhất”, ca sỹ Phạm Phương Thảo chia sẻ.

“Nghệ sỹ có tôn trọng bản thân thì mới tôn trọng khán giả”

Phương Thảo từng nói, ca sỹ dòng nhạc dân gian thường khó làm được liveshow. Đó là vì dòng nhạc này kén khán giả hay vì điều kiện kinh tế?

Ca sỹ dòng nhạc dân gian thường không xuất hiện ồn ào như các ca sỹ dòng nhạc trẻ, nhạc thị trường. Họ xuất hiện nhẹ nhàng, và thấm dần như làn nước. Chính vì thế cách tiếp cận khán giả của ca sỹ dòng nhạc dân gian cũng khác. Hơn nữa, dòng nhạc dân gian thường kén người nghe nên điều kiện để tổ chức liveshow khó khăn hơn.

Ca sỹ Phương Thảo: “Tôi háo sắc cũng là vì…công việc”

Phương Thảo không phản đối ca sỹ hát nơi bàn tiệc nhưng bản thân cô rất cẩn trọng khi nhận lời biểu diễn

Trong thời điểm kinh tế khó khăn, thị trường nhạc Việt nói chung, khu vực phía Bắc nói riêng khá ảm đạm, không ít ca sỹ phải chủ động đi hát tại nhiều tụ điểm không phù hợp, thậm chí nhận hát những nơi tiệc tùng, ăn uống. Quan điểm của Phương Thảo về việc ca sỹ hát nơi bàn tiệc?

Tôi nghĩ rằng khi người ca sỹ đang hát mà bên dưới khán giả chỉ tập trung vào việc ăn uống, lạch cạch cốc dĩa thì ca sỹ cảm thấy mình…thất bại. Người nghệ sỹ phải tôn trọng mình thì mới tôn trọng khán giả.

Dù không phản đối việc ca sỹ hát nơi bàn tiệc nhưng với quan điểm cá nhân, tôi rất cẩn trọng khi nhận lời biểu diễn. Tất nhiên, tùy từng lời mời, tùy từng địa điểm mà mình cân nhắc. Có thể, có nơi gửi cát- sê rất cao nhưng tôi vẫn từ chối. Có thể, tôi sẽ xuất hiện hát ở đám cưới, bàn tiệc nào đó mà không nhận cát- sê. Đơn giản, đó là biểu diễn vì…tình cảm. Đối với bạn bè, người thân, tôi sẵn lòng biểu diễn đem đến niềm vui cho những người mình trân quý.

Nghe nói, chính vì tính cẩn trọng, đòi hỏi sự hoàn hảo trong công  việc mà chị không tiếc thời gian, số tiền có thể mua được hai chiếc xe hơi để hoàn thành bộ DVD-CD vừa ra mắt “Tình trong câu hát”?

Tôi là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc. Để có những cảnh quay đẹp cho DVD Tình trong câu hát, cả ê kíp thực hiện đã chu du thực hiện rất nhiều cảnh quay tại Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… Cả đoàn phim gần 40 con người cùng cả tấn thiết bị đã vật lộn với cái nóng, nắng ở Quảng Bình. Thậm chí, đạo diễn album suýt mất mạng trong quá trình quay…

Nếu nói kinh phí thực hiện dự án âm nhạc này gấp đôi cái ô tô cũng không có gì quá đáng cả. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đã có đơn vị tổ chức đứng ra lo, tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc của một nghệ sỹ! (Cười)

Tôi háo sắc cũng là vì...công việc

"Tôi háo sắc cũng là vì...công việc"

“Tôi háo sắc cũng là vì…công việc”

Không chỉ “chịu chơi”, nghĩa là chịu đầu tư kinh phí và làm việc hết mình, Phương Thảo còn bị đồn là…háo sắc khi chỉ lựa chọn nam đồng nghiệp cao to, đẹp trai hát song ca cùng mình trên sân khấu cũng như trong các sản phẩm âm nhạc. Chị có thể chia sẻ gì về điều này?

Tôi có háo sắc cũng là vì…công việc thôi! Với nghề biểu diễn, yếu tố nhìn quan trọng không kém yếu tố nghe. Chính vì thế, tôi thích nam ca sỹ biểu diễn cùng mình trên sân khấu hay trong các sản phẩm âm nhạc cao hơn mình và hình thức cũng phải dễ nhìn. Tôi chỉ muốn đem đến cho khán giả những gì…dễ chiu nhất.

 Không chỉ kén lựa chọn bạn biểu diễn, tôi cũng rất chăm chút hình ảnh của người nghệ sỹ trên sân khấu. Mỗi lần lên sân khấu, tôi đều trang điểm, ăn mặc sao cho đẹp, lộng lẫy.

Tôi háo sắc cũng là vì...công việc

"Với đàn ông háo sắc thì sẽ thất vọng vì ngoài đời thường tôi khá giản dị về phần ăn mặc và không thích trang điểm"

Quan điểm lựa chọn bạn diễn trên sân khấu là thế, vậy tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của Phương Thảo thì yếu tố “đẹp trai” đứng ở vị trí nào?

Ngoài đời tôi thích và nể người đàn ông khiến cho mình cảm thấy tôn trọng. Còn nhan sắc nằm ở vế sau, chỉ cần “vừa đủ” là được (Cười)

Lên sân khấu thì lộng lẫy nhưng ở ngoài đời thường Phương Thảo thường xuyên để mặt mộc, ăn vận quá giản dị khiến nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ?

Không ít người đã nói với tôi, rằng sao trên sân khấu đẹp thế mà ở ngoài đời…nhợt nhạt thế này. Cũng nhiều chị em đồng nghiệp khuyên nhủ là nghệ sỹ thì phải chăm chút hình ảnh, kể cả ngoài đời. Tôi thấy họ nói đều có ý đúng. Tuy nhiên, tôi thích sống thật thoải mái và đúng cá tính của mình. Trên sân khấu, tôi là nghệ sỹ muốn đem niềm vui đến cho khán giả. Còn ngoài đời, tôi muốn mình được sống thật, thoải mái.

Bên cạnh những lời…chê xấu, không ít khán giả lại khen tôi ngoài đời giản dị và trẻ hơn khi biểu diễn trên sân khấu đấy!

MV "Gái nghệ" của ca sỹ Phương Thảo

Vậy có người đàn ông nào cảm thấy…thất vọng khi gặp ca sỹ Phương Thảo ngoài đời?

Với đàn ông háo sắc thì sẽ thất vọng vì ngoài đời thường tôi khá giản dị về phần ăn mặc và không thích trang điểm. Tất nhiên, người đàn ông nào cũng thích phụ nữ đẹp, tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá cao người đàn ông lạnh lùng hoặc đôi khi phải biết…giả vờ lạnh lùng với hình thức bề ngoài của phụ nữ. Điều đó cuốn hút tôi hơn!

Tuy nhiên, thực tế không có người đàn ông nào thất vọng khi tiếp cận tôi ngoài ánh đèn sân khấu cả. Họ thường nói, khi tôi biểu diễn rất dịu dàng còn ở ngoài lại mạnh mẽ, cá tính. Điều đó không khiến họ thất vọng mà trái lại, cảm thấy thú vị!

Còn đối với tôi, hình ảnh đẹp dịu dàng trên sân khấu hay mạnh mẽ ngoài đời đều là con người mình. Nó đúng như câu ví về con gái xứ Nghệ “sắc như dao, mềm như lụa và thủy chung!”

Nguyễn Hằng