Ca sĩ Quỳnh Anh ra mắt album nhạc jazz

Vi Anh

(Dân trí) - Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2019 Quỳnh Anh vừa ra mắt album đầu tay "19xx".

Ca sĩ Quỳnh Anh - Á quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2019 gây bất ngờ khi vừa ra mắt album nhạc jazz, 19xx.

Album gồm 7 ca khúc về mùa xuân từ thập niên 1940 đến nay đã in dấu sâu đậm trong trái tim nhiều thế hệ khán giả, từ những ca khúc như Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Ngày về (Hoàng Giác), Gửi người em gái miền Nam (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Mùa xuân trên đỉnh bình yên (Từ Công Phụng), cho đến các sáng tác sau này như Mùa xuân làng lúa làng hoa (Ngọc Khuê), Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ), Khúc giao mùa (Huy Tuấn) - tất cả đều được phối khí theo phong cách jazz đầy ngẫu hứng bởi bàn tay của nhạc sĩ Hoàng Tùng.

Ca sĩ Quỳnh Anh ra mắt album nhạc jazz - 1

Sao Mai Quỳnh Anh (Ảnh: NSCC).

Điều gây bất ngờ là giọng hát Quỳnh Anh hợp với nhạc nhẹ và cụ thể là jazz. Cách hát nhạc jazz của Quỳnh Anh không quá "ma mị" hay cầu kỳ mà tự nhiên, nhẹ nhàng, bay bổng. Lối hát đầy ngẫu hứng nhưng không bị "vượt ra khuôn khổ", lại rất vừa vặn, vừa đủ "làm mới" những ca khúc quen thuộc, nhưng vẫn giữ được cái hồn cốt và ý tứ của ca khúc. Thậm chí, có ca khúc đã "đóng đinh" như một cách mặc định với dòng nhạc dân gian - Mùa xuân làng lúa làng hoa - tưởng chừng như không thể "jazz" được, thì lại là một trong những ca khúc nổi bật và hay nhất của album lần này - theo nhận định của người viết, cũng như nhiều người trong giới chuyên môn đã "may mắn" được nghe cả album trước khi nó được "ra lò". 

"Thực ra, nhạc nhẹ mới là "con người" của tôi. Trước đây tôi mê dân gian và trong các cuộc thi hát, tôi vẫn chọn dân gian (giải Nhì Giọng hát hay Hà Nội, Á quân Sao Mai 2019). Tuy nhiên, con người tôi luôn thích sôi động, trẻ trung và thích sự hiện đại. Chắc nhiều người không biết rằng tôi thường nghe nhạc nước ngoài và chỉ khi hát nhạc nhẹ, tôi mới được là chính tôi. Bình thường khi "chạy sô" tôi cũng hát nhạc nhẹ là chính, mặc dù tôi có danh hiệu Á quân dân gian. Và đã đến lúc, tôi phải "được là chính mình", được tự do thoải mái trên bầu trời âm nhạc của mình, và đó chính là lý do để album nhạc jazz 19xx được ra đời" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Ca sĩ Quỳnh Anh ra mắt album nhạc jazz - 2

Album "19xx" được coi là "cột mốc" đánh dấu cho chặng đường mới của Quỳnh Anh (Ảnh: NSCC).

Có thể nói, đây là bước đi đột phá, thậm chí là "khúc cua" táo bạo của ca sĩ trẻ Quỳnh Anh. Đúng là từ khi đăng quang Á quân Sao Mai 2019 dòng nhạc dân gian, cô gái Hà Tĩnh này vẫn "loay hoay" trên con đường âm nhạc của mình. Dân gian và "nhạc đỏ" là cái nôi của thị trường âm nhạc ngoài Bắc, vì thế, lực lượng ca sĩ rất hùng hậu, đặc biệt dòng nhạc dân gian. Các ca sĩ "trùng màu" khá nhiều, nên mỗi một ca sĩ trẻ khi mới ra nhập thị trường biểu diễn đều gặp rất nhiều khó khăn vì "bóng" các đàn anh, đàn chị quá lớn. Chính vì thế, sau một hồi "loay hoay" tìm đường đi riêng, với sự tư vấn của người bạn Trần Bạch Kim (cũng là giám đốc sản xuất dự án âm nhạc này), Quỳnh Anh đã quyết định "bẻ cua", từ bỏ dân gian để rẽ sang một cung đường mới - nhạc jazz.

Cô chia sẻ, bản thân vẫn hát nhạc dân gian khi được yêu cầu nhưng con đường đi hiện tại và tương lai của cô sẽ là jazz. Album 19xx được coi là "cột mốc" đánh dấu cho chặng đường mới của Quỳnh Anh. Sản phẩm âm nhạc này được góp sức bởi sự tài hoa của nhạc sĩ phối khí Hoàng Tùng và các nhạc công giỏi - họ đều đang là giảng viên nhạc jazz và là những nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp như Hoàng Tùng (guitar), Hoàng Hải Bằng (contrabass), Lê Việt Hùng (trống), Lương Việt Tú (piano), Đào Hồng Quân (trumpet)…