Ca sĩ Quang Hà ôm mẹ bật khóc nức nở trên sân khấu

(Dân trí) - Nam ca sĩ không kìm nén được cảm xúc, vừa hát vừa khóc nức nở bên người mẹ hiền trước hàng nghìn khán giả. Anh cũng tiết lộ lý do vì sao ngoài đời anh không nói được câu “mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều...”

Trong đêm liveshow “Mùa thu vàng” diễn ra tối ngày 17/11 tại Hà Nội, ca sĩ Quang Hà xuất hiện và chiếm lĩnh gần như toàn bộ phần hai của chương trình. Một mình anh khuấy động không khí với liên khúc “Ngỡ - Trăm năm không quên - Duyên phận- Đổi thay”, đem đến cảm xúc trầm buồn với hai sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Buồn ơi, chào mi”, “Cô đơn” hay khiến khán phòng như “nổ tung” với nhạc sôi động: “Buồn của anh”, “Đừng như thói quen”...

Ca sĩ Quang Hà ôm mẹ bật khóc nức nở trên sân khấu - 1

Đặc biệt, ca khúc lần đầu tiên anh hát trên sân khấu lớn “Mẹ yêu ơi” là để dành tặng người mẹ thân yêu của mình. “Mẹ ơi, ngày mẹ sinh con ra trong cuộc đời này, con biết mẹ đã rất vất vả để nuôi con khôn lớn. Ngày hôm nay, con biết mẹ ngồi trong khán phòng này để nghe con hát mà con không nhìn thấy mẹ. Con xin cảm ơn mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này. Mẹ ở đâu?”, Quang Hà nhìn xuống sân khấu nói.

Khi mẹ Quang Hà cầm bó hoa lên tặng con trái, nam ca sĩ ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ yêu ơi! Con yêu Mẹ nhiều/ Mẹ luôn là Phật sống của đời con/ Mẹ cho con tình yêu cao quý/ Mẹ là lý trí của đời con”, Quang Hà vừa ôm mẹ hát vừa khóc nức nở trên sân khấu.

Anh cũng chia sẻ thêm: “Tôi chỉ nói được câu: “Mẹ ơi, mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều mỗi khi hát ca khúc này. Còn ở ngoài đời, chưa bao giờ tôi nói câu này. Vì ở ngoài đời, tôi rất khắc khẩu với bố mẹ. Dẫu biết bố mẹ yêu thương mình, biết mình cũng rất kính trọng, yêu thương bố mẹ nhất nhưng chưa lần nào nói được câu này””.

Ngoài đấng sinh thành, cũng rất nhiều khán giả hâm mộ là phụ nữ lớn tuổi lên sân khấu dành cho Quang Hà những bó hoa, những cái ôm hôn thắm thiết. Nam ca sĩ cũng thể hiện sự khôn khéo khi gửi lời cảm ơn hay nồng nhiệt chụp ảnh cùng khán giả.

Ca sĩ Quang Hà ôm mẹ bật khóc nức nở trên sân khấu - 2

Ca sĩ Quang Hà ôm mẹ bật khóc nức nở trên sân khấu - 3

Cũng trong chương trình, khán giả vô cùng bất ngờ trước màn kết hợp của giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao mai 2007 Lê Anh Dũng và giải nhất dòng nhạc dân gian của Sao mai 2007 Thành Lê. Lần đầu tiên hai giọng hát đỉnh cao của dòng nhạc dân gian và thính phòng kết hợp thể hiện ca khúc dòng nhạc trữ tình, “Như đã dấu yêu” trên sân khấu lớn.

Với chất giọng ngọt ngào, vừa cảm xúc vừa kỹ thuật và diễn xuất tình tứ, Thành Lê- Lê Anh Dũng nhận được những tràng pháo tay vang dội từ khán giả. Trước đó, Lê Anh Dũng cũng được cổ vũ khi thể hiện “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Ảo ảnh”. Thành Lê cũng thể hiện bản lĩnh sân khấu của một giọng hát dầy dặn kinh nghiệm, giọng hát sâu lắng, truyền cảm khi hát “Người yêu dấu ơi”, “Ngàn năm vẫn đợi”.

Đây là lần tái xuất đầu tiên của ca sĩ Thành Lê sau thời gian “ở ẩn” làm tròn thiên chức của một người mẹ. Nữ ca sĩ chia sẻ, đã lâu không biểu diễn trên sân khấu lớn, nên lần trở lại không tránh được sự hồi hộp. Với dòng nhạc trữ tình, không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ hát ấn tượng, đầy mới lạ, nhan sắc cũng mặn mà, quyến rũ hơn sau khi làm mẹ.

Lê Anh Dũng - Thành Lê tình tứ hát ca khúc trữ tình Như đã dấu yêu.
Lê Anh Dũng - Thành Lê tình tứ hát ca khúc trữ tình "Như đã dấu yêu".

Thành Lê tái xuất sau thời gian làm tròn thiên chức của người mẹ. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng cũng như giọng hát tràn đầy cảm xúc.
Thành Lê tái xuất sau thời gian làm tròn thiên chức của người mẹ. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng cũng như giọng hát tràn đầy cảm xúc.

Màn kết hợp cũng hết sức ấn tượng nữa trong chương trình đó là sự kết hợp giữa ca sĩ Trọng Tấn với Bùi Anh Tuấn, Trọng Tấn với Hương Tràm.

Sự tái xuất của ca sĩ trẻ Bùi Anh Tuấn mang đến không khí âm nhạc trẻ trung cho đêm “Mùa thu vàng”. Phong cách khiêm tốn hơn xưa, vẫn nhí nhảnh, Tuấn thể hiện ca khúc “Hương Ngọc Lan”, “Xin em”, “Nơi tình yêu bắt đầu”...

Khi được MV Lê Anh hỏi: “Vì sao không hát song ca với Hương Tràm đầu tiên trong đêm nay?” Tuấn khéo léo nói: “Em nghĩ là, nếu được chọn song ca với Hương Tràm hay với anh Trọng Tấn thì em muốn được song ca với anh Trọng Tấn. Bởi em và Tràm hát với nhau nhiều quá. Từ ngày bước chân vào Nhạc viện, em được nghe anh Tấn hát nhiều rồi và em nhận lời ngay khi được biết song ca cùng anh.”

Lần đầu tiên Trọng Tấn hát song ca bản hit Hẹn một mai cùng Bùi Anh Tuấn.
Lần đầu tiên Trọng Tấn hát song ca bản hit "Hẹn một mai" cùng Bùi Anh Tuấn.

Bùi Anh Tuấn nói, anh phấn khích khi nhận được lời mời song ca của Trọng Tấn. Bất ngờ hơn, khi Trọng Tấn “đọ giọng” trong bản hit “Hẹn một mai”của Bùi Anh Tuấn. Trọng Tấn cũng tiết lộ, anh thuộc bản hit của Tuấn từ trước vì con trai anh là fan của Tuấn. Sự kết hợp của Trọng Tấn và Bùi Anh Tuấn đem đến hiệu ứng đầy bất ngờ.

Ngoài “đọ giọng” với đàn em Bùi Anh Tuấn, “hoàng tử nhạc đỏ” cũng lần đầu song ca với Hương Tràm tuyệt phẩm về mùa thu “Không còn mùa thu”. Trước giọng hát khủng của đàn anh, giọng hát “Duyên Mình Lỡ” hát say sưa và phấn khích khoe quãng giọng tuyệt đẹp và nội lực.

Hương Tràm nói, cô cảm thấy may mắn khi được hát cùng Trọng Tấn. Cô tiết lộ về cái duyên giữa hai người: “Từ ngày còn bé, Tràm đã nghe anh Trọng Tấn thi hát, ngưỡng mộ và thuộc làu ca khúc của anh. Sau này, anh trai của Tràm- Tiến Mạnh vào học tại Nhạc viên thì duyên thay lại được học anh Trọng Tấn. Khi đó, Tràm cũng bắt chước anh, gọi Trọng Tấn bằng thầy. Và, cái duyên thứ ba là ngày hôm nay, Tràm được song ca cùng anh Trọng Tấn trên sân khấu”.

Hương Tràm thích thú khi song ca cùng giọng ca mình ngưỡng mộ trên sân khấu.
Hương Tràm thích thú khi song ca cùng giọng ca mình ngưỡng mộ trên sân khấu.

Nguyễn Hằng