Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát "Hoa sữa" trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng

Phương Nhung Hữu Nghị

(Dân trí) - Trong giờ phút tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng, người thân, bạn bè lại nhớ về ông với những ca từ chạm đến ký ức của bao người: "Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/ Những bạn bè chung/ Những con đường nhỏ".

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 1

Ca sĩ Mỹ Linh hát sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng mang tên "Hoa sữa" để tiễn biệt ông. Bà Anh Thúy - vợ nhạc sĩ xúc động khi nghe lại ca khúc. "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng không đơn thuần là một ca khúc, mà còn như một sứ giả văn hóa, để mỗi khi ai đó nhắc đến Hà Nội lại nhớ những ca từ: "Tiếng hát ai xao động/ Thoáng mùi hoa êm đềm"... (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 2

Ca sĩ Mỹ Linh trầm ngâm tiễn biệt vị nhạc sĩ đáng kính. Trong dòng người đến viếng nhạc sĩ Hồng Đăng còn có nhạc sĩ Giáng Son (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 3

Bà Anh Thúy - vợ nhạc sĩ Hồng Đăng bật khóc bày tỏ sự biết ơn mọi người đã đến tiễn biệt chồng mình trong chặng đường cuối. Một số bức ảnh của cố nhạc sĩ Hồng Đăng đã được gia đình đặt trang trọng trong lễ viếng ông (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 4

Trong trí nhớ của gia đình, người thân và những người đồng nghiệp, có một nhạc sĩ Hồng Đăng với nụ cười hiền lành, luôn hài hước, dí dỏm... Ông tận hiến với âm nhạc đến những giây phút cuối cùng. Ai nấy đều đau xót trước sự ra đi của ông (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 5

Do điều kiện dịch bệnh phức tạp nên gia đình đã chuẩn bị sẵn một số vòng hoa cho bạn bè, thân hữu, đồng nghiệp và khán giả mến mộ khi đến viếng nhạc sĩ Hồng Đăng (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 6

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc điếu văn lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng. Trong điếu văn tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định, đóng góp lớn nhất của nhạc sĩ Hồng Đăng là đã tạo nên một không khí đoàn kết, cởi mở, dắt tay nhau cùng bước đến những thành tựu của âm nhạc Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 7

Giây phút tiễn biệt người đồng nghiệp, NSND Phạm Ngọc Khôi đã một lần nữa để những ca khúc của nhạc sĩ Hồng Đăng sâu lắng với tiếng đàn piano. Nữ ca sĩ Minh Thu cất lời hát nhạc phẩm nổi tiếng "Biển hát chiều nay" để tưởng nhớ cố nhạc sĩ (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 8

Vợ nhạc sĩ Hồng Đăng òa khóc xúc động khi nghe lại ca khúc và tới ôm chầm lấy nữ ca sĩ. Khoảnh khắc này nhiều người đã rơi nước mắt (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 9

Người đến viếng dành những cái nắm tay động viên, chia sẻ nỗi buồn với vợ cố nhạc sĩ Hồng Đăng (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 10

Ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tới viếng nhạc sĩ Hồng Đăng (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 11

Nhà báo Hồ Quang Lợi tiễn biệt nhạc sĩ Hồng Đăng trong chặng đường cuối (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 12

Những đóa hoa cúc vàng tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 13

Hình ảnh nhạc sĩ Hồng Đăng sẽ còn mãi trong trái tim những người ở lại, như "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm" (Ảnh: Hữu Nghị).

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 14

Sự ra đi của nhạc sĩ Hồng Đăng là mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Hồng Đăng sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ (Ảnh: Hữu Nghị).

Lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng diễn ra vào lúc 12h30 (26/3) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và gia đình chủ trì.

Sự ra đi của nhạc sĩ Hồng Đăng để lại nỗi tiếc thương vô hạn với gia đình, đồng nghiệp, công chúng yêu âm nhạc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam chia sẻ với PV Dân trí: "Với cương vị là Phó tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Hồng Đăng từng là cầu nối liên kết được giữa âm nhạc miền Bắc xã hội chủ nghĩa với âm nhạc sau khi đất nước thống nhất năm 1975, chính ông là một trong những người kết nối giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Văn Cao, các nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Từ Huy… Ông là người bạn lớn trong giới âm nhạc, được các nhạc sĩ Việt Nam sau khi đất nước thống nhất rất ca ngợi và yêu quý.

Một điều đáng tiếc nữa, nhạc sĩ Hồng Đăng là một trong 5 nhạc sĩ đợt năm 2021 được Hội đồng cơ sở, chuyên ngành cho đến Hội đồng Trung ương xét giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu đồng thuận đề nghị Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho nhạc sĩ Hồng Đăng.

Ông chưa kịp nhận niềm vui, vinh dự của Đảng và Nhà nước trao tặng cho sự nghiệp âm nhạc của mình thì đã ra đi mãi mãi".

Thanh Lam - người gắn bó với ca khúc "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng tiết lộ với PV Dân trí: "Chú Hồng Đăng chơi với mẹ tôi (NSƯT Thanh Hương). Tôi nhớ một lần khi tôi con bé, chú Hồng Đăng đã bảo với mẹ tôi rằng: "Con bé này lớn lên sẽ thành công, nổi tiếng, được nhiều người biết đến đấy".

Không được gặp chú trước khi chú mất, tôi rất buồn thương!".

"Biển hát chiều nay" của nhạc sĩ Hồng Đăng là ca khúc Tùng Dương yêu thích nhất về biển. Thực sự Dương rất buồn, biết là quy luật của cuộc đời, không ai tránh được cái chết cả nhưng tôi vẫn rất nhớ người nhạc sĩ hiền hậu với trái tim nhân từ, ngập tràn tình yêu thương", ca sĩ Tùng Dương tiếc thương người nhạc sĩ đáng kính.

Ca sĩ Mỹ Linh xót xa hát Hoa sữa trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng - 15

Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời là sự mất mát lớn với nền âm nhạc Việt Nam (Ảnh: Sưu tầm).

Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh năm 1936 tại Yên Thành, Nghệ An; học lớp sáng tác khóa đầu tiên của trường âm nhạc Việt Nam; Nguyên Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc và Thế giới âm nhạc.

Ông là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên BCH Hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Ủy viên Ủy ban quốc gia thập kỷ phát triển văn hóa quốc tế. Ông được trao giải thưởng Nhà nước năm 2001, Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2021.c

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm, bao gồm nhiều thể loại: Ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu... Đặc biệt, ông đã sáng tác nhạc được sử dụng cho hơn 70 bộ phim, trong đó có những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như "Hoa sữa" (phim Hà Nội mùa chim làm tổ), "Lênh đênh" (phim Đời hát rong), "Biển hát chiều nay" (nhiều phim về đề tài biển), "Nỗi nhớ đêm đại dương" (phim Những hạt muối của biển), "Biển và cô gái tôi chưa quen" (phim Những ngôi sao nhỏ), "Không gian xanh" (phim Vùng trời)...

Trong những ca khúc hay về Hà Nội, không thể không nhắc đến "Hoa sữa" của ông. Bài hát đã vượt ra khỏi bộ phim "Hà Nội mùa chim làm tổ" để sống mãi trong lòng công chúng với những giai điệu da diết, ngọt ngào, chạm đến ký ức của bao người.

Nhạc sĩ được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2021.