Ca sĩ Khánh Loan tái xuất, tiết lộ khoảng thời gian suy sụp vì mẹ qua đời

Vũ Mê

(Dân trí) - Sự ra đi của mẹ vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2022 đã khiến ca sĩ Khánh Loan suy sụp hoàn toàn, hằng ngày trốn trong phòng, tắt đèn và khóc.

Ca sĩ Khánh Loan là giọng ca quen thuộc với khán giả những năm 2000. Cô trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 2001 và nổi tiếng qua những tác phẩm song ca với Quang Lê, Kyo York, Ngọc Sơn... 

Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Khánh Loan gặp cú sốc lớn trong chuyện tình yêu - gia đình nên tạm dừng việc đi hát, rời khỏi ánh đèn sân khấu suốt gần 8 năm. Năm 2018, cô trở lại với live concert Đong đầy nỗi nhớ 2 và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Ca sĩ Khánh Loan tái xuất, tiết lộ khoảng thời gian suy sụp vì mẹ qua đời - 1

Ca sĩ Khánh Loan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những năm qua, tuy cũng bị ảnh hưởng nhiều mặt do dịch Covid-19 nhưng Khánh Loan vẫn vượt qua được vì bên cạnh có mẹ và gia đình. Thế nhưng, khi tình hình dịch Covid-19 tạm ổn, mẹ Khánh Loan lại qua đời vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2022 khiến tinh thần nữ ca sĩ suy sụp hoàn toàn.

Hằng ngày, Khánh Loan trốn trong phòng riêng, tắt đèn rồi khóc suốt vì nhớ cha mẹ. Chính nhờ âm nhạc, cô mới tự vực dậy, thoát khỏi sự trầm cảm và nỗi cô đơn để trở lại cân bằng cuộc sống.

Để đánh dấu sự trở lại, nữ ca sĩ đã kết hợp cùng Đông Thiên Đức - tác giả bài hit "Ai chung tình được mãi" gây sốt thời gian qua - ra mắt MV ca khúc "Nghiệt duyên". 

Khánh Loan cho biết đối với cô, làm ca sĩ không phải là trông chờ vào sự nổi tiếng từ những ồn ào showbiz mà chính là giây phút được hát trước khán giả và sống trọn vẹn với âm nhạc.

Ca sĩ Khánh Loan tái xuất, tiết lộ khoảng thời gian suy sụp vì mẹ qua đời - 2

Khánh Loan vào vai "tiểu tam bất đắc dĩ" trong MV đánh dấu sự trở lại (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, nội dung MV lần này xoay quanh chuyện "tình tay 3" nhiều ngang trái. Khánh Loan vào vai một bác sĩ tận tụy, chuẩn bị kết hôn thì biết mình vô tình trở thành người thứ 3. Ngày cưới của mình, cô quyết định dắt tay người cũ của chồng trao cho lại anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Khi được hỏi chuẩn bị tâm lý thế nào nếu sản phẩm nhận ý kiến trái chiều về việc xây dựng nhân vật tiểu tam như người cao thượng, nhường chồng cho chính thất, Khánh Loan thổ lộ: "Nếu xem hết MV, khán giả sẽ hiểu đây là thông điệp về tình yêu cao thượng và sự rút lui của người thứ 3 khi biết mình đang hủy hoại hạnh phúc của người đầu. Tôi cũng lo sợ cách nhìn ngược chiều nhưng nhân vật trong MV không cố tình làm như vậy. Tất cả là do người đàn ông che giấu và khiến cô vô tình trở thành người thứ 3".