Cà phê - người bạn đồng hành trong những ngày giãn cách

Nguyên An

(Dân trí) - Với những tín đồ đích thực cà phê không chỉ đơn thuần là một loại đồ uống, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Đã lâu rồi, Hà Nội vắng đi hình ảnh những vỉa hè nhộn nhịp đông đúc người ngồi thưởng thức cà phê. Hàng quán đồng loạt đóng cửa, giãn cách xã hội khiến người người xa nhau. Những ai yêu cà phê chắc hẳn sẽ rất nhớ cảm giác hàn huyên cùng bè bạn, đồng nghiệp bên ly cà phê nóng hổi mỗi sáng mát lành. 

Không còn những ngày rong xe ra đường để gặp gỡ bạn bè nơi quán xá quen thuộc, giãn cách xã hội vô tình khiến bản thân mỗi người có thêm thời gian để tự lắng nghe mình. 

Vẫn là mỗi sáng tốt lành nhưng chỉ có ly cà phê nóng hổi với ta. Từ xưa đến nay cà phê vẫn vậy, không kén chọn người thưởng thức, chỉ có người thưởng thức kén chọn cà phê. 

Có lẽ vậy mà nhiều người mê đắm cà phê, trong khi có người dù cố đến đâu cũng không thích được vị đắng khó chiều của thức uống này. Những ngày bình thường người ta rủ nhau đi cà phê để gặp gỡ, bàn bạc công việc, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo...

Cà phê - người bạn đồng hành trong những ngày giãn cách - 1

Cà phê, người bạn đồng hành đáng tin cậy (Ảnh: Minh Tien Coffee). 

Nhưng trong những ngày này, người ta cũng vẫn tìm đến cà phê chẳng với bất kỳ mục đích nào, chỉ là muốn cảm xúc tĩnh lặng lại đôi chút để lý trí lên tiếng, để người ta có một khoảng lặng nghiền ngẫm lại chính mình, về cuộc đời, về những mối quan hệ xưa nay, về những ký ức đã vui, đã buồn từng có. 

Chỉ đơn giản vậy thôi, mình ta với ly cà phê trong buổi sáng những ngày giãn cách cũng đủ để ta cảm nhận, suy nghĩ được nhiều thứ mà những lúc cuộc sống bình thường vội vã, xô bồ ta không cảm nhận được. 

Cà phê dường như trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của nhiều người, trở thành người bạn tâm giao giúp tâm tư bỗng nhiên hết phiền muộn. Hãy tận dụng thời gian này để lắng nghe mình nhiều hơn, cân bằng lại năng lượng để có thêm động lực bứt phá khi cuộc sống trở lại bình thường.