Cả nước hướng về Tây Bắc

(Dân trí)- Đất nước miền Tây Bắc/đau thương từ bao lâu… Những giai điệu của 60 năm lịch sử hôm nay lại vang lên để cả nước cùng hướng về Tây Bắc, hướng về Điện Biên của một thời đã làm “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.


 
Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ khi ấy phải giữ bí mật trong toàn quân, vào thời điểm đó, chiến dịch được đặt tên là, chiến dịch Đông- Xuân. Ca khúc “Qua miền Tây Bắc” được nhạc sỹ Nguyễn Thành sáng tác năm 1953 khi đang cùng đồng đội ngủ lại trên đèo Khâu Vác. Đêm lạnh, giữa núi rừng Tây Bắc ngút ngàn, Nguyễn Thành đã viết những ca từ đầu tiên: Qua miền Tây Bắc, núi vút ngàn trùng xa/Suối sâu đèo cao, bao khó khăn vượt qua/Bộ đội ta vâng lệnh Cha già/Về đây giải phóng quê nhà…
 
Cả nước hướng về Tây Bắc

Để đến hôm nay, sau 60 năm lịch sử, cả nước lại hướng về Tây Bắc, hướng về Điện Biên của một thời đã làm “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” lừng lẫy. 60 năm đã trôi qua, 60 năm của một thế hệ trẻ những người lính mang giày vải, “áo rách vai, quần có vài mảnh vá” đã làm nên trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

60 năm để cả dân tộc cùng nhìn lại, cùng hướng về Điện Biên thiêng liêng…

H.H