BTV Tuấn Dương trải lòng chuyện nén khóc khi dẫn về mưa lũ miền Trung

Hà Tùng Long

(Dân trí) - "Tôi cố kìm nén cảm xúc lại để dẫn tiếp, cứ muốn nói tiếp vì chương trình đang phát trực tiếp mà chỉ sợ nói rồi nước mắt lại trào ra”, BTV Tuấn Dương trải lòng.

Tối 25/10, khi dẫn chương trình truyền hình đặc biệt lên sóng trực tiếp trên kênh VTV1 với chủ đề “Mưa lũ lịch sử miền Trung”, BTV Tuấn Dương đã nghẹn ngào xúc động, không thể dẫn tròn trịa chương trình.

BTV Tuấn Dương đã cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào của mình lại sau khi mở lời dẫn: “Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự...” nhưng cảm xúc quá mạnh nên anh buộc phải dừng lại một lúc.

BTV Tuấn Dương trải lòng chuyện nén khóc khi dẫn về mưa lũ miền Trung - 1
BTV Tuấn Dương trải lòng chuyện nén khóc khi dẫn về mưa lũ miền Trung - 2

Những hình ảnh đầy xúc động của BTV Tuấn Dương trên chương trình truyền hình về mưa lũ miền Trung phát hôm 25/10.

Anh đã mất một lúc để bình ổn cảm xúc nhưng vẫn cúi mặt nói “Xin lỗi quý vị”, để lộ giọng vẫn còn run. Anh nhiều lần đưa tay lên dụi mắt và chỉnh kính. Khoảng lặng trên truyền hình khiến nhiều khán giả thêm phần xúc động và đồng cảm với cảm xúc của Tuấn Dương.

Ngay sau khi kết thúc chương trình, rất nhiều khán giả đã thể hiện sự đồng cảm với BTV Tuấn Dương. Nhiều người cho rằng, đó là cảm xúc rất thật mà ai cũng có thể bộc phát ra khi dẫn chương trình này.

Chia sẻ với Dân trí, BTV Tuấn Dương cho biết: “Nhiều năm làm công tác truyền hình, tôi đã dẫn trực tiếp rất nhiều chương trình và bản tin khác nhau. Tuy nhiên, cảm xúc khi dẫn chương trình “Mưa lũ lịch sử miền Trung” quá mạnh khiến tôi không nói nổi. Tôi cố kìm nén cảm xúc lại để dẫn tiếp, cứ muốn nói tiếp vì chương trình đang phát trực tiếp mà chỉ sợ nói rồi nước mắt lại trào ra”.

BTV Tuấn Dương trải lòng chuyện nén khóc khi dẫn về mưa lũ miền Trung - 3

Tuấn Dương gọi việc nghẹn ngào của mình trên truyền hình là "sự cố không đáng có".

Tuấn Dương gọi đây là “sự cố” không đáng có và điều đầu tiên khi lên sóng trực tiếp anh đã gửi lời xin lỗi khán giả. Bởi vì anh sợ rằng, chỉ vì cảm xúc của mình lúc đó mà khán giả sẽ chuyển kênh và bao nhiêu công sức của hàng chục con người ở phía sau sẽ “đổ sông, đổ bể”.

“Kể từ khi có quyết định làm chương trình này đến khi lên sóng chỉ vỏn vẹn 5 ngày. Nhưng trong 5 ngày đó, chúng tôi vẫn phải đảm bảo sóng cho các chương trình khác. Với tôi, đây là sự cố thực sự không đáng có. Điều đầu tiên tôi làm khi dừng sóng, ra khỏi trường quay là gửi lời xin lỗi đến cả ê-kíp.

Tôi cũng thực sự không ngờ được là sự yêu thương của khán giả, của anh chị em đồng nghiệp... đã dành cho tôi rất nhiều. Họ không trách mắng, không chuyển kênh mà còn gửi lời động viên, chia sẻ. Tôi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi để chúc mừng vì sự thành công của chương trình và động viên tôi nỗ lực hơn nữa trên con đường mình đã chọn”, Tuấn Dương bộc bạch.

BTV Tuấn Dương cho biết, tự đáy lòng, anh muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã luôn yêu thương anh bởi họ là nguồn động viên để anh nỗ lực mỗi ngày. Anh cũng cảm ơn những người không yêu thích anh bởi họ là động lực để anh thay đổi mình và hướng đến đại chúng nhiều hơn.

BTV Tuấn Dương nghẹn ngào trên sóng khi dẫn chương trình mưa lũ miền Trung.

BTV Tuấn Dương sinh năm 1982, là gương mặt dẫn quen thuộc của bản tin Thời sự 19h nhiều năm qua. Năm 2017, anh rút khỏi chương trình theo sự luân phiên người dẫn các bản tin. Anh làm chương trình 90 phút phát sóng sáng Chủ Nhật hàng tuần, sau đó là chương trình “Việt Nam hôm nay”.