Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ...

(Dân trí) - Mới đây, thông qua mặt báo, Justin Timberlake đã nhắn nhủ tới Britney Spears rằng: “Tôi hoàn toàn có thể tiếp cận được, em biết mà. Hãy gọi điện cho tôi”.

Justin Timberlake: “Britney, hãy gọi cho tôi!”

Đối với giới trẻ thập niên 1990-2000, cuộc tình của “công chúa pop” Britney Spears và Justin Timberlake - thành viên nổi bật nhất của boyband NSYNC đình đám thời bấy giờ, từng là một câu chuyện nóng hổi. Britney và Justin từng được xem là cặp đôi trai tài gái sắc rất xứng đôi của làng giải trí Mỹ. Cuộc tình đó kéo dài 3 năm, khi kết thúc đã để lại biết bao nuối tiếc.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 1

Justin Timberlake có lẽ là mối tình “rình rang” mặt báo nhất trong cuộc đời Britney Spears và từng gắn chặt với quãng thời gian hoàng kim trong sự nghiệp ca hát của cô. Khi cuộc tình này kết thúc, cả Britney và Justin đều đã tránh không nói nhiều lời cay đắng về nhau trên mặt báo. Justin có những cuộc tình mới, tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát solo một cách vững chãi.

Britney thì kém may mắn hơn, sau khi chia tay Justin vài năm, Britney bước vào cuộc khủng hoảng cả về sự nghiệp và đời sống riêng, dù vậy, sau cùng, cô đã vượt qua tất cả để trở thành một phụ nữ trưởng thành đích thực, với sự nghiệp dần ổn định trở lại và là một bà mẹ “điềm đạm” hơn nhiều của hai cậu con trai, tránh xa mọi scandal.

Điều thú vị là dường như đối với Britney và Justin, dù họ đã bước ra khỏi cuộc đời nhau, nhưng cuộc tình đã có là không dễ quên với cả hai người. Kể từ sau khi chia tay, thảng hoặc, thông qua mặt báo, Justin vẫn “bắn tin” tới Britney rằng cô hãy gọi điện cho anh để hai người có thể cùng cộng tác và anh sẽ giúp cô khởi sắc trở lại trong sự nghiệp.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 2

Nhưng trong những năm tháng suy sụp nhất, Britney đã không liên lạc lại với Justin, cho mãi tới gần đây, khi album “Glory” ghi dấu sự tái xuất ấn tượng của Britney đạt được những thành công nhất định, cô mới chủ động “nhắn nhe” qua mặt báo rằng muốn hợp tác với “tình cũ”.

Trước những cơn lao đao trong sự nghiệp của Britney, Justin vẫn luôn theo dõi sát sao, nhưng giờ đây, khi đã có một gia đình nhỏ, Justin dường như chỉ còn biết đến vợ con, tại một cuộc phỏng vấn mới đây, khi được thông báo về việc Britney vừa nhắn gửi qua mặt báo rằng muốn hợp tác, Justin đã sốc:

“Britney thực sự muốn thế à? Tôi không hề biết tin này. Tôi xin lỗi vì đã không để ý. Con trai nhỏ Silas đã chiếm gần hết mọi sự quan tâm của tôi, khiến tôi không còn để ý đến những tin tức đăng trên mặt báo nữa. Tôi hoàn toàn có thể tiếp cận được, em biết mà. Hãy gọi điện cho tôi”.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 3

Dường như cặp “tình cũ” này đang rất hồ hởi với ý tưởng “tái hợp”, dù chỉ là trong công việc. Hiện tại, Justin đã có một cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với nữ diễn viên Jessica Biel và có một cậu con trai nhỏ; trong khi đó Britney sau những thăng trầm tình cảm vẫn chưa quyết định gắn bó lâu dài với người đàn ông nào. Cô dành tâm sức cho sự nghiệp và con cái.

Trước đây, khi được hỏi về tình cũ, cả Justin Timberlake và Britney Spears đều khẳng định họ không hề ghét bỏ gì nhau và đều muốn có cơ hội hợp tác, nhưng điều đó vẫn chỉ dừng lại ở lời nói, lúc Justin chủ động thì Britney lảng tránh, còn hiện tại, khi Britney chủ động thì Justin lại mải… chăm con.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 4

Chán giới showbiz, Britney Spears muốn làm… giáo viên

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ ca sĩ từng một thời được mệnh danh là “công chúa nhạc pop” đã chia sẻ rằng cô thường hay suy nghĩ về việc từ bỏ sự nghiệp ca hát để trở thành một giáo viên.

Nhìn lại sự nghiệp kéo dài đã 2 thập kỷ của mình, Britney Spears có quyền tự hào, bởi dù không còn ở đỉnh cao hoàng kim nữa, nhưng nữ ca sĩ của bản hit “... Baby One More Time” vẫn là một biểu tượng bền bỉ của thị trường nhạc pop quốc tế, hiếm có nghệ sĩ nào từng vươn tới đỉnh cao thành công và vẫn tiếp tục duy trì sự nghiệp ổn định được như Britney.

Đánh giá về sự nghiệp bền bỉ của mình, Britney cho biết: “Tôi cố gắng không phân tích gì nhiều. Tôi thích những việc mình làm và tôi nghĩ điều đó giúp cho sự nghiệp của tôi thành công, bởi sự hứng thú đó sẽ được thể hiện ra, mỗi khi tôi biểu diễn. Nhìn thấy những nghệ sĩ khác thành công và hết mình với sự nghiệp cũng rất truyền cảm hứng cho tôi”.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 5

“Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ rằng: Mình đang làm cái gì đây? Tại sao mình không làm việc gì đó khác, như trở thành một giáo viên chẳng hạn? Mình đã quen thuộc với cuộc sống này quá lâu rồi, trở thành một giáo viên có thể sẽ thú vị hơn”.

Tình yêu dành cho nghề giáo viên đến với Britney từ những buổi dạy vũ đạo mà thi thoảng cô vẫn nhận lời với các studio. Để “đổi gió”, thỉnh thoảng Britney lại làm giáo viên dạy nhảy cho trẻ nhỏ, cô tỏ ra đặc biệt có năng khiếu trong lĩnh vực này, những lớp học do Britney Spears đứng lớp luôn được các em bé rất yêu thích.

Britney Spears - Justin Timberlake: Tình xưa nghĩa cũ... - 6

Dù vậy, với album mới khá thành công, kế hoạch giải nghệ của Britney sẽ còn ở tương lai xa. Album mới “Glory” vừa ra mắt hồi cuối tháng 8 của Britney đã chứng kiến một sự đổi khác mạnh mẽ: “Thành thực, đây là dự án đầu tiên mà tôi tham gia hết mình. Tôi ý thức rõ ràng rằng mình đang cộng tác với ai, tôi học cách bác bỏ những ý kiến tôi cho là không phù hợp”.

“Trước đây, tôi là người luôn muốn làm hài lòng người khác, điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Cho dù tôi không thích, có thể tôi vẫn sẽ làm chỉ để khiến mọi người cảm thấy vừa ý, nhưng với album mới này, tôi làm những gì tôi thực sự thấy thích, và tôi bắt đầu học cách trở nên ích kỷ để được làm theo ý mình”.

“Glory” đã đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc của Anh và Mỹ khiến Britney được “an ủi” phần nào khi hai album trước của cô - “Femme Fatale” (2011) và “Britney Jean” (2013) - từng chứng kiến sự sụt giảm mạnh cả trên bảng xếp hạng và trên thị trường âm nhạc.

Britney Spears - (You Drive Me) Crazy

Bích Ngọc
Tổng hợp