Bộ Văn hoá yêu cầu xử nghiêm vụ biểu diễn phản cảm trên máy bay đón U23

(Dân trí) - Bộ VHTT&DL vừa có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ cùng phối hợp với các bên liên quan xử lý vụ biểu diễn trên máy bay đón các cầu thủ U23 Việt Nam từ Thường Châu - Trung Quốc về Nội Bài đang gây bức xúc trong dư luận.

Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 388 do ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ ký gửi Thanh tra Bộ và Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan đến hoạt động biểu diễn trên máy bay VJ đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước ngày 28/1 đang gây bức xúc dư luận.

Theo đó, văn bản ghi rõ: “Ngày 28/1/2018, dư luận xã hội có nhiều ý kiến phê phán những hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, trên chuyến bay của Vietjet chở Đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu - Trung Quốc về sân bay Nội Bài.

Về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh, làm rõ… nội dung trên, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31/1”.

Tính đến thời điểm này, vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Nhiều người vẫn bày tỏ sự bức xúc và cách xử lý khủng hoảng truyền thông chưa thuyết phục của Vietjet.

Diễn viên Đan Lê cho rằng, cô cực lực phản đối hành vi của Hãng hàng không Vietjet. Đây không phải lần đầu tiên hãng hàng không này mang hình ảnh người phụ nữ với trang phục hở hang, thiếu vải ra để thu hút sự chú ý của truyền thông, dư luận. Chuỗi hành động lặp đi lặp lại này, cho thấy tư duy nghèo nàn, lệch lạc, coi thường phụ nữ và rẻ rúng đàn ông của các hãng.

“Là một phụ nữ tôi thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy hình ảnh những người phụ nữ bị đem ra mua vui. Là một người hâm mộ, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho các em tuyển thủ U23 Việt Nam. Là một công dân Việt Nam tôi phẫn nộ trước thái độ các bạn đối xử với những người hùng của dân tộc như vậy. Nhất là sau lời xin lỗi quanh co, thiếu thành thật này, tôi thấy mình cần lên tiếng phản đối hành động kém văn hoá của các bạn”, Đan Lê nói.

Facebooker Chiến Văn cũng bày tỏ, khi thấy cách tổ chức đón đoàn tuyển thủ U23 Việt Nam về trên chuyến bay của hãng Vietjet, anh thật sự hụt hẫng và thất vọng.

"Đây không phải lần đầu tiên hãng hàng không này đưa bikini lên máy bay. Cũng ko phải lần đầu hãng này muốn tổ chức "chuyến bay xác thịt". Đó là chiến dịch làm truyền thông để câu khách, có thể tạm chấp nhận được nếu không vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục. Khách có thể thích có thể không, do quan điểm và thẩm mỹ của họ nhưng lần này thì hãng này quá sai rồi.

Tôi mong rằng, khi đã đạt được một đỉnh cao mới rồi, hãng hãy chuyên tâm đầu tư để giữ gìn hình ảnh và kinh doanh theo chiến lược mới, thực sự vì khách hàng, bằng cái tâm cống hiến", anh Chiến nói.

Hà Tùng Long